Phong thần ký

  • Thread starter Thread starter Dr.Cat
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đang theo dõi bộ này, tên là phong thần kí nhưng mình thấy chả có nét gì giống phong thần cả.
 
nếu lấy truyện Phong thần làm mốc thì cái này là Hậu phong thần mới đúng bởi câu chuyện xảy ra sau khi phạt Trụ thành công và bảng phong thần được lập. Nhưng dù sao thì truyện được viết dưới cách nhìn khác của tác giả nên chúng ta cũng không nên thắc mắc nhiều mối quan hệ giữa truyện này và Phong thần làm gì, có chăng chỉ là tên truyệm có nét tuơng đồng thôi = ))

mà không biết sư phụ dạy luyện khí cho bọn này có phải là thần không nhỉ :-/
 
Bọn tộc Thần vốn dĩ vừa sinh ra đã khỏe rồi nên đâu cần Thuật Luyện Khí, cái này Lý Tịnh có nói mà. Thuật này chắc do cao nhân người phàm nào đó nghĩ ra thôi
 
Có khi nào sau này Lý Tịnh về phe thằng Võ Canh không nhỉ :-?
Lão này rắn phết, vì con mà dám đánh lại cả thần cơ mà
 
Thì ngày xưa ổng đã cương rồi, hiện tại ổng nhẫn nhịn vậy cũng chỉ vì thằng con thôi. Giờ ổng nghĩ là con ổng bị lão yêu quái kia ăn thịt rồi nên có còn gì để mà mất đâu
 
nghi ngờ sau anh lí tịnh với cu na tra theo anh a cẩu lắm :)). Thằng quỷ mộc thù dai vãi ra. Chắc ko để yên đâu.
 
Truyện này do ông họa sỹ Phượng hoàng lửa vẽ có khác, tại hạ rất khoái phong cách vẽ của lão này, còn "kịch bản" chế cũng ác đây, để từ từ gặm ! :D
Đồng chí dịch & edit bên ấy làm chu đáo phết ! :))
 
Ngày nào cũng có chapter mới :x
Nếu 2 cha con Na Tra, Lý Tịnh mà đi theo A Cẩu thì hay :D

hy vọng con quái vật không bị giết :-s
 
Vì thật ra trong số đông những con người còn có những người kiệt xuất :>
 
Công nhận thằng Quỷ Mộc này nó cùi bắp có thừa mà chém gió thì như Linh. Mong là Đại Cước cự nhân kia sẽ thoát cùng Võ Canh luôn, có 1 viễn cảnh là Lý Tỉnh ở lại cản đường cho VC dắt theo Na Tra chạy cùng :D
 
Lý Tịnh sau khi biết Na Tra còn sống thì kiểu gì lại quay về phục vụ tộc Thần như trước, may ra có Na Tra về sau đủ lông đủ cánh thì phản bội tộc thần đi theo anh Cẩu.
 
Lý Tịnh sau khi biết Na Tra còn sống thì kiểu gì lại quay về phục vụ tộc Thần như trước, may ra có Na Tra về sau đủ lông đủ cánh thì phản bội tộc thần đi theo anh Cẩu.
Nếu tác giả vẫn còn theo Phong Thần thì Na Tra sẽ chạy trước, còn Lý Tịnh ở lại trông mỏ than tiếp
 
Nếu theo logic, Lý Tịnh sẽ cho Na Tra đi theo A Cẩu, qua biết bao nhiêu chuyện thì khả năng của Cẩu huynh đệ đã đủ làm Lý Tịnh tin tưởng =) Thêm chap 17 Cẩu sẽ tiếp tục bộc lộ thần lực nữa =))

Cho Na Tra đi thì sẽ hạnh phúc cho nó hơn, tuy rằng sẽ ko có sư phụ tốt như Lý Tịnh.
 
Na Tra hiện tại đã có skill gì đâu, đi theo A Cẩu chỉ thêm gánh nặng. Hợp lý nhất là để ở nhà cho bố nó dạy. Tộc thần vẫn còn cần Lý Tịnh nên chả vì thằng Quỷ Mộc cùi bắp mà trở mặt đâu. Lý Tịnh thì trước nay vẫn vì con cái nên lại tiếp tục chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi.

Mà nói thật thì với năng lực hiện tại của A Cẩu bảo vệ bản thân còn khó nữa là mang thêm ông Na Tra. Sau khi thoát khỏi hầm mỏ, chắc bắt đầu train level, được ông ngoại nó dạy thêm thì may ra mới ăn được bọn thần khác.
 
chính vì bây giờ năng lực A Cẩu còn thấp nên khả năng Na Tra theo A Cẩu cũng khá cao đấy chứ :-?, rất có khả năng vì để bảo vệ Na Tra nên Lý Tịnh sẽ bảo Na Tra theo A Cẩu. Chứ nhìn tên Quỷ Mộc thì khó có thể bỏ qua vụ bị Lý Tịnh mạo phạm mình
chắc vài chap nữa cũng làm một phát 4 5 năm sau nữa chứ đằng nào...
 
Mình nghỉ chap sau Lý Tịnh đoán đc thân phận của A cẩu rồi dạy khí công luôn. Mà cái cha kiếm sĩ chết luôn rồi à
 
Chưa rõ sống chết, nhưng 4 năm trước lúc đánh nhau xong được thằng đại thần trong Lục Bộ tha đi thì khả năng còn sống cũng không phải là ít vì lão thần đấy có vẻ chỉ thích đập nhau chứ không bệnh hoạn như thằng Quỷ Mộc này
 
Back
Top