Phong thần ký

  • Thread starter Thread starter Dr.Cat
  • Ngày gửi Ngày gửi
đại tổng thống cũng có fragment \m/

cơ mà của HPP có vẻ phế... năng lực ẩn thân thì làm nên cơm cháo gì
 
Chỉnh sửa cuối:
đại tổng thống cũng có fragment \m/

cơ mà của HPP có vẻ phế... năng lực ẩn thân thì làm nên cơm cháo gì

mấy truyện psy kiểu này sau này update thiếu gì , có khi lồi ra cái skill iimba nào đó, tùy hứng tác giả thêm mắm thêm muối thôi.
Có khi giết thằng khác rồi lụm fragment đặng tăng stat nữa ấy chứ
mấy truyện kiểu này mà tác giả vẽ màn đánh đấm có não chút thì xem phê hơn là PTK chỉ dựa vào sức trâu, giống jojo vậy
 
manhua giờ đánh đấm có não thì còn mỗi Thiết Tướng Tung Hoành là đang ra và vẫn giữ đc phong độ :8cool_cool:
 
HPP ko biết thực lực đến đâu mà tính cách cao ngạo quá ... thế nào cũng gặp đại tai kiếp và liên lụy đồng bạn
 
Giờ thì ra 1 đống dị nhân với fragment, sau này chắc HPP phải nuốt luôn 1 cục thiên thạch mới có khả năng cân nhiều thằng quá. Chứ mới thằng đầu tiên có fragment đã thấy vậy, cỡ thằng đại tổng thống, Hồng Sâm chắc con kinh dữ.

À, có ai cá độ xem tác giả có vẽ chiêu màn hình trắng đen cho nhân vật nào trong bộ này không? Cha này chuyên môn có chiêu màn hình trắng đen cho đỡ mất công tô màu. :7cool_feel_good:
 
phải đợi vài chap nữa để xem lão tác giả xây dựng cái fragment system này như thế nào đã :-? mỗi fragment có thể sd 1 hay nhiều loại năng lực ? có thể cướp fragment của kẻ khác ko ? có tính Lv như bên sát đạo hành giả hay ko...

tui thì lại thích kiểu tô màu trắng đen...nhìn đẹp đẹp và tác giả cũng tiết kiệm đc thời gian nên truyện ra cũng nhanh hơn ...
 
có nhanh thi cũng 1 tuần 1 chap chứ mấy =)) may ra thêm vài trang truyện ~
thằng đại tá y đúc thanh long bên sát đạo =))
 
theo lời Hồng Sâm nói thì mỗi cha đứng đầu quân khu đều có mảnh vỡ,sao thằng cha của Phi Phàm sao cùi bắp vãi,bị Phi Phàm đánh cho hộc bơ =)
 
Chắc thế nào cũng có skill Black & White, rồi skill phân thân kiểu thế giới lượng tự hoặc hồi phục siêu nhanh như wolverine :))
 
2 lão Trịnh Kiện Hòa với Đặng Chí Huy hình như là tách từ công ty của lão Ôn Nhật Lương ra thì phải :-?
Đặng Chí Huy vẽ nửa sau của Võ Thần 300, vẽ hết Võ Thần Chung Cực Final
Và cùng với Trịnh Kiện Hòa sáng tác Võ thần Phượng Hoàng
Sau đó mới tách ra làm riêng cái Sát Đạo Hành Giả
không liên quan cơ mà bộ này cũng của Trịnh Kiện Hòa,truyện ngắn 3 chap,đọc hay,khá là hiện thực
http://comicvn.net/truyen-tranh/thoat-bac-gia-reup/11443
Truyện đá đểu Bắc Triều Tiên éo đỡ được =))
2 bố này chắc vừa xem xong cái phim Snowpiercer của Hàn Xẻng
 
Chỉnh sửa cuối:
mãnh vỡ của tướng quân là

[spoil]
tâm viêm (spirit flame?)
[/spoil]


Bình An :1cool_byebye:

cvn%252520025.jpg



tướng quân cũng đã confirm là có vụ cày Lv mảnh vỡ học skill :))

vl thằng em... con trai đại soái mà đi ăn xong >>> ghi sổ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
đập bàn like a boss: "chủ quán, ghi sổ"=))
btw, em bình an kia đc xxx sớm nên con lớn nhể;))
 
Đang có nghi vấn là con của Bình An chính là con của Hồng Đại Soái, tức là em cùng cha khác mẹ với Phi Phàm.
Nếu thế thì éo le cây me cho anh Phàm quá =))
 
^ Có bên hamtruyen, giờ đợi bên comic ra đọc tiếp thôi, anh Kiết chắc dạo này đang rush cái LHM nên chậm dịch mấy bộ mới này thì phải :D
 
thằng nhóc đó là con rơi của HĐS thôi, Bình An nhặt nó về nuôi.
 
truyện đọc hài vãi,nhìn mặt thằng con với ông bố lúc nói đừng lo chuyện bao đồng ngố vật :v
Truyện này mà ra tới chap 10 bác nào lập topic riêng luôn đi :6cool_sure:
 
Back
Top