Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nếu 1 lập trình viên chỉ cho ai đó từng bước chi tiết để viết ra trò Pin Ball, chắc chắn cậu sẽ làm được y hệt. Nhưng nếu 1 họa sĩ, giả sử Davinci chỉ cho ai đó từng bước vẽ bức tranh Monalisa, thì có tài thánh cũng khó mà vẽ giống 100% được.
Từ 2 điều cơ bản trên suy ra được, kết luận về cách học trong nghệ thuật và trong CNTT 1 cách túm gọn là hoàn toàn sai lầm
Buồn ngủ thế nhỉ?
Cám ơn bác đã đưa trở lại chủ đề chínhđây cũng chính là vấn đề quan trọng nhất. Tại phòng tranh 1, 100% members đã to miệng khẳng định chuyện vẽ vời của mình là do tư chất? Tại sao lại phủ nhận nó?
trừ tớ và ani ra100% members đã to miệng khẳng định chuyện vẽ vời của mình là do tư chất
...2 thằng đi học rành rành ra đó thì ko phịa được
thật ra dân vẽ tư chất ai chả có...nhưng người nhiều người ít..trông nhờ vào tư chất thì giống như khoan giếng nước..đều có nước cả...nhưng biết cái nào nhiều cái nào ít....tớ nói thật ở hồi xưa tớ cũng nghĩ năng khiếu là điều tự hào...nhưng có rồi thì lại nên dùng nó để học nhanh hơn người khác(cơ bản)....chứ tớ ko dùng nó để tự học làm gì phí time ^^...học cơ bản xong thì tha hồ mà bay bổng..đấy là y kie cua tớ...

. Nhìn chung thì tất cả đều có những lí lẽ riêng ,có cái đúng riêng nhưng thẳng căng ra mà nói thì một số thành viên chẳng chịu lắng nghe ý kiến người khác mà chỉ chăm chăm bảo vệ quan điểm của riêng mình ... :whew: thấy thật buồn cười #
). Cũng khuyên các bạn đang cố giải thích một vấn đề gì đấy ( dù biết nó có đúng 100% ) thì cũng cứ bình tĩnh mà quan sát vấn đề chứ đừng nghiêm trọng nó lên như thể đang tranh cãi với Ryan Church , Dylan Cole ... :o (không đáng để phí lời đến thế đâu ) ::) #
.trừ tớ và ani ra...2 thằng đi học rành rành ra đó thì ko phịa được
thật ra dân vẽ tư chất ai chả có...nhưng người nhiều người ít..trông nhờ vào tư chất thì giống như khoan giếng nước..đều có nước cả...nhưng biết cái nào nhiều cái nào ít....tớ nói thật ở hồi xưa tớ cũng nghĩ năng khiếu là điều tự hào...nhưng có rồi thì lại nên dùng nó để học nhanh hơn người khác(cơ bản)....chứ tớ ko dùng nó để tự học làm gì phí time ^^...học cơ bản xong thì tha hồ mà bay bổng..đấy là y kie cua tớ...
thoai ko nói nữa xì tốp hia...up tranh
cái này vẽ chơi mấy bác![]()
![]()
Bạn master stop "gió máy" đi !!!!!!! Tớ thấy dạo này bạn giao lưu nhiều với mấy em xi` tin hay sao mà trông tranh khác lắm ( không giống hồi ở topic cũ ) thấy nét vẽ rụt rè hơn và cảm giác gượng gượng ... rất mong được xem các tác phẩm mới của bạn :'> Chúc vui !Về chuyện vẽ vời thì xem ra cũng đã có điểm chung rồi đấy .
Nhưng riêng về lĩnh vực lập trình thì tớ xin nói với cậu là : kể cả tớ có viết sẵn 1 đoạn codec lên đây để cậu tự lập trình lại theo đó thì đảm bảo ko thể tránh được lỗi ( trừ phi cậu copy and paste lại ) , bởi vì xét cho cùng vẫn cần phải có lý thuyết cơ bản , ko hiểu rõ các giải thuật mà cứ gõ bừa vào thì khi xảy ra lỗi cũng ko biết phải sửa ở đâu đâu .
Trong hội họa đúng là kể cả khi Da Vinci có chỉ tận tay thì tớ cũng ko thể vẽ lại được bức Monalisa , nhưng từ những cái mà ông ấy đã chỉ cho tớ ( phối màu , bố cục , phá cách ..) thì tớ lại có thể tự mình vẽ ra 1 bức tranh đẹp đấy , từ đó phát triển thêm cách vẽ để tạo thành 1 con đường mới của riêng tớ . Đó mới chính là sự kế thừa và phát triển mà tớ vẫn nói đến đó . Đúng chứ ?
Việc có từng nhận mình có tư chất hay ko thì tớ cũng chẳng còn nhớ nữa . Nhưng ko phải bọn tớ phủ định tư chất của bản thân mà là bọn tớ thừa nhận công lao của những người đi trước đã chỉ dẫn cho bọn tớ .
Bạn master stop "gió máy" đi !!!!!!! Tớ thấy dạo này bạn giao lưu nhiều với mấy em xi` tin hay sao mà trông tranh khác lắm ( không giống hồi ở topic cũ ) thấy nét vẽ rụt rè hơn và cảm giác gượng gượng ... rất mong được xem các tác phẩm mới của bạn :'> Chúc vui !
___________________________
Sorry vì spam : Nick emtraihu này là tớ đi mượn xài tạm chứ ko phải nick của tớ --> Các comment nằm bên ngoài topic này tớ xin phép không chịu trách nhiệm .Thanks !
Vâng ! về tranh luận cùn và đánh trống lãng thì tớ cần học tập cậu nhiều lắm :hug:...Cậu quả thực không biết tranh luận. Cố giữ bình tĩnh đi anh bạn, hoặc có muốn chửi tớ thì cứ nói toẹt ra. Không cần phải nói ý, nói móc thế mệt lắm. Tớ dốt văn hiểu sao nổi ý cậu . Còn tớ thì chẳng dám nói gì cậu cả, đã bảo rồi. Đối tượng tớ nói tới không phải là cậu, ví dụ như Suza, Brain, Shadow, Ani...trước đây mấy bác này đều đã khẳng định rằng chỉ vẽ theo sở thích. Không bài vở, không học hành. Còn cậu nói thật nhé, chưa thấy tranh cậu đâu nhưng cũng đoán được cậu là dân fụ thuộc vào ebook rồi, nên tạm hiểu nhé, câu đầu tiên tớ nói để khai mào chủ đề này không phải là: "Tại sao nghệ thuật cứ phải phụ thuộc vào mấy quyển ebook nhắng nhít thế nhỉ." Để khi nào tớ nói ra câu đấy, cậu hãy bận tâm Chuyện không phải của mình nói qua nói lại thấy nhàm chán lắm. Hơn nữa tớ nói những người có năng khiếu như mấy người trên (Căn cứ thì nói ở trên nữa rồi) tại sao lại fải fụ thuộc ebook + sách vở nhỉ, không nói cậu nhé, rất tiếc đó là vinh hạnh cậu không thể có được
, và cũng chẳng bao giờ ''tự phong'' cả :whew:....
...Oh...sr bù lại tớ up vài tranh lên gọi là có tham gia và với hy vọng topic trở về theo quỹ đạo như mọi người mong đợibạn I{†ngLuc†fer: Bạn làm tớ thất vọng quá à
, tuy tranh cũ vẽ lâu rồi, ai xem rồi thì xem lại
...
đành vọc = PTS...chỉ có 1 tấm hơi cổ chụp = dtdd, còn mấytranh vẽ chì mới vẽ thì toàn trong cuốn vở nháp, tiếc rằng nó đã ra di forever vì bị tịch thu 
, tấm này vẽ cùng theo thông điệp bên trong muốn nhắn đến 1 người trong đêm giao thừa...nhưng...kế hoạch thất bại ( ghi chữ ILU to tướng trên mái nhà thế cơ mà
) ...
... ( con vật trong tranh có khá nhiều điểm tương đồng với her, kể cả tên ^"^ ) sigh...kể cũng nhanh, thấm thoát đã 1 năm trôi qua
...
...Mà cũng từ khi vẽ tấm này...tớ cũng chẳng thiết vẽ vời trên PC nữa
...sn 1 người...
...
...hiện giờ chỉ có hàng tồn kho, hàng mới thì chẳng biết bao giờ mới có :p.coi như làm dc việc tốtbtw, từ khi tớ post pic của mình, mặc dù ko đẹp nhưng đã làm đổi chủ đề cho topic

tớ làm thường có 2 giai đoạnMấy cái tatoo trên chắc bác vẽ 1/2 rồi dùng soft fải ko?

Codec dùng để support trong việc coi phim coi ảnh vớ vỉnNhưng riêng về lĩnh vực lập trình thì tớ xin nói với cậu là : kể cả tớ có viết sẵn 1 đoạn codec lên đây để cậu tự lập trình lại theo đó thì đảm bảo ko thể tránh được lỗi ( trừ phi cậu copy and paste lại ) , bởi vì xét cho cùng vẫn cần phải có lý thuyết cơ bản , ko hiểu rõ các giải thuật mà cứ gõ bừa vào thì khi xảy ra lỗi cũng ko biết phải sửa ở đâu đâu .
Trong hội họa đúng là kể cả khi Da Vinci có chỉ tận tay thì tớ cũng ko thể vẽ lại được bức Monalisa , nhưng từ những cái mà ông ấy đã chỉ cho tớ ( phối màu , bố cục , phá cách ..) thì tớ lại có thể tự mình vẽ ra 1 bức tranh đẹp đấy , từ đó phát triển thêm cách vẽ để tạo thành 1 con đường mới của riêng tớ . Đó mới chính là sự kế thừa và phát triển mà tớ vẫn nói đến đó . Đúng chứ ?
Việc có từng nhận mình có tư chất hay ko thì tớ cũng chẳng còn nhớ nữa . Nhưng ko phải bọn tớ phủ định tư chất của bản thân mà là bọn tớ thừa nhận công lao của những người đi trước đã chỉ dẫn cho bọn tớ .
Sẽ khác nếu cậu viết cho họ code, chỉ chi tiết cũng có thể hiểu là: Ở đây cách ra bao nhiu space, chấm phảy ra sao...vv...Vậy việc vẽ vời của cậu cũng thiên về thực hành? Vậy sao còn kêu tớ nói saiVâng ! về tranh luận cùn và đánh trống lãng thì tớ cần học tập cậu nhiều lắm ...
btw...thôi cái kiểu ''ăn ốc đoán mò'' đó luôn đi...
Nghĩ lại coi và giải thích dùm tớ cùn + Đánh trống lảng + Ăn ốc đoán mò chỗ nào? Đừng chụp mũ kiểu trẻ con mới lớn thế 

Không có lý do gì phải trốn tránh hay hạn chế nó cả
Chỉ đòi hỏi người nói như thế nào thôi.Codec dùng để support trong việc coi phim coi ảnh vớ vỉnSẽ khác nếu cậu viết cho họ code, chỉ chi tiết cũng có thể hiểu là: Ở đây cách ra bao nhiu space, chấm phảy ra sao...vv...
Anyway, khi Davinci đã chỉ tận tình cho cậu, thì đấy cũng là thực hành rồi. Thử hỏi nếu ông ta chỉ viết ra sách, không cầm bút đi nét thử cho cậu xem thì kết quả sẽ ra sao?
Vậy việc vẽ vời của cậu cũng thiên về thực hành? Vậy sao còn kêu tớ nói saiNghĩ lại coi và giải thích dùm tớ cùn + Đánh trống lảng + Ăn ốc đoán mò chỗ nào? Đừng chụp mũ kiểu trẻ con mới lớn thế
@Shadow: Bác nhận bác không nói vậy, sao bác lại biến mình thành mục tiêu của những gì tớ nói? Tớ nói rõ là những người đã nói việc vẽ vời của mình hoàn toàn là tự thân vận động cơ mà? Có quá nhiều mâu thuẫn vô lý nên tớ mới thắc mắc thế thôi
Tranh luận thế này sẽ chẳng có gì là căng thẳng nếu không có người thích làm nó trở nên căng thẳng, đấu tranh cũng là nguồn gốc của phát triểnKhông có lý do gì phải trốn tránh hay hạn chế nó cả
Chỉ đòi hỏi người nói như thế nào thôi.
Nói 1 cách đơn giản là cậu phủ nhận công lao những bác ở artpapa và rất nhiều nhiều người khác đã up tranh lên mạng để cậu xem , quan sát đúng ko ? .đừng nói trong sách ổng toàn chữ với chữ nghen...sách dạy vẽ nào chả có hình ảnh,các bước,chú thích để "Quan sát" mí lị "cảm nhận" chứ -__+,cũng đừng bảo trong sách người ta vẽ con người như vậy ngoài dời nhìn con người nó khác ah nghen,nếu vậy thì tớ ko đọc nữa T_TThử hỏi nếu ông ta chỉ viết ra sách, không cầm bút đi nét thử cho cậu xem thì kết quả sẽ ra sao?
Khi Da Vinci mất rồi mong để lại ít sách vở cho đời sau học tập công trình của mình,nghe Nice nói chắc buồn chảy nước,chứ ko phải giả sử mà ổng hiện về dạy được cho tớ 1 khóa,trước lúc ra đi chắc ồng sẽ nói câu này:"Đừng wên những gì đã học và keep training nghe chú,lão thăng đây,bùm..."Anyway, khi Davinci đã chỉ tận tình cho cậu,thì đấy cũng là thực hành rồi

Thì tớ chẳng bảo, đem CNTT ra so sánh với Mĩ thuật >>> sai lầm, chẳng phải sao? Còn cái chỗ in đậm, chỗ đấy lại lệch sang khả năng ghi nhớ của bản thân, có ý nghĩa gì trong này không nhỉ?Cũng có nghĩa là nếu tớ ko chỉ lại thì đảm bảo 99% là cậu ko viết lại được chương trình đó , còn từ đó sáng tạo ra 1 chương trình khác ? Thật là buồn cười vì cậu ko hiểu chương trình gốc thì làm sao mà phát triển thành chương trình khác được .
Còn CNTT, sorry nhé. Không phải ai cũng rành được.-Ghê ! Vậy ra cậu là thiên tài ko cần ai chỉ bảo , ko cần xem qua tranh của bất cứ ai , ko cần đọc qua bất kỳ quyển sách nào mà vẽ được sao Nói 1 cách đơn giản là cậu phủ nhận công lao những bác ở artpapa và rất nhiều nhiều người khác đã up tranh lên mạng để cậu xem , quan sát đúng ko ? .
Lần thứ 2 quote lại câu này, và thật thất vọng với khả năng ghi nhớ + đọc hiểu của bác Brain10master. Hãy thử tranh luận trên những gì thuộc về thực tế, chứ nói nhầm lẫn linh tinh thế này e có 1 chút gì đó thiên về cá nhân rồiTớ đoán bác đã hiểu, có điều bác có chịu thừa nhận hay không thôi Tớ đã nói rồi, học tập trong hội họa là quan sát chứ không phải sách vở, tớ đâu có nói: Hội họa không cần học tập?

Thì tớ cũng bảo cậu ta đâu cần nổi đóa lên vì cậu ta đâu phải đối tượng tớ nói đến. Nói mà cứ phải nhắc lại hoài mệt đó-Cậu King đúng là thiên về thực hành nhưng khác những gì cậu nói ở chỗ cậu ta ko quên rằng thực hành cần có lý thuyết làm nền tảng .Thế nên cậu ta mới nhờ mọi người chỉ dẫn , tìm giúp tài liệu về cơ thể người .Đó là 1 việc học tập tốt .

Câu: Tớ hoàn toàn chưa qua trường lớp nào cả, hay là: Hoàn toàn tự phát thôi...vv... nó cũng có nghĩa tương tự. Hay như có 1 mem so sánh tranh cậu xấu hơn tranh của Suza, cậu cũng từng nói đại loại là: Làm sao có thể so sánh thế được khi Suza được học hành mĩ thuật đàng hoàng, còn cậu thì hoàn toàn tự phát? Chà chà, phủ nhận chuối thế? Lời nói của bác càng ngày càng có nhiều mẫu thuẫn khiến tớ khó mà stop phỏng vấn được-Anyway , kể cả Da Vinci có ko chỉ tận tay cho tớ thì tớ cũng ko nghĩ rằng mình sẽ ko học được gì từ những thứ ông ấy viết . Bản thân tớ cũng là người ko có điều kiện đi học vẽ vời đàng hoàng . Nhưng tớ chưa bao giờ dám vỗ ngực nói rằng " việc vẽ vời của mình hoàn toàn là tự thân vận động " , mặc dù tớ đã có 1 thời gian dài tự mình vùi đầu suy nghĩ về cách đánh bóng và dựng hình . Đó là vì tớ ghi nhớ công lao những người đã cho tớ xem tranh, những quyển sách mà tớ đã đọc để mở mang đầu óc .

Cũng may ổng không thay training = reading. Và vì vậy, thực hành mới good hơn mấy quyển ebooks nhiều.Khi Da Vinci mất rồi mong để lại ít sách vở cho đời sau học tập công trình của mình,nghe Nice nói chắc buồn chảy nước,chứ ko phải giả sử mà ổng hiện về dạy được cho tớ 1 khóa,trước lúc ra đi chắc ồng sẽ nói câu này:"Đừng wên những gì đã học và keep training nghe chú,lão thăng đây,bùm..."
p/s : tranh tớ up hầu hết vẽ trên PTS, 1 phần vì ko có tiền mua màu tôđành vọc = PTS...chỉ có 1 tấm hơi cổ chụp = dtdd, còn mấytranh vẽ chì mới vẽ thì toàn trong cuốn vở nháp, tiếc rằng nó đã ra di forever vì bị tịch thu
![]()
Tớ thích cậu vẽ bút chì hơn ! :p

tranh luận hoài chắc chẳng kết thúc bao giờ đâu
tớ vẫn ủng hộ bác dù bác có nói tiếp hay không :p cho nên việc bác cần làm bây giờ là vẽ...vẽ và....vẽ ::) mọi người stop ngay nhé, tập trung vào up tranh cho newbie coi :-*:-*
ngưỡng mộ lắm đấy 