Phòng tranh Gamevn III

Status
Không mở trả lời sau này.
vui wa vui wa _+_+...up tranh mau ko thì cái PT này tèo sớm +_+...đang xa nhà...vẽ=paint và chuột
 
chém ko lo,sợ tiêu thêm cái phòng tranh nữa,lúc này giá đất leo thang lắm :D
hôm nay đầu năm cũng là sinh nhật mình,mình ko được tổ chức sinh nhật,buồn lắm hay là các bác rep cho mình nhé ^^

Chúc mừng sn cậu ! Tặng cậu ....1 tràng pháo tay ! :D
 
Theo rep trừ nên là ko có rep power, ko thì tặng Omega vài xị rồi :))
 
Chúc mừng sn cậu ! Tặng cậu ....1 tràng pháo tay ! :D
cám ơn T___T định vẽ nhanh cái bánh sinh nhật cho mấy bác ăn nhưng các bác thế thì tui ăn 1 mình :p
 
Chúc mừng sinh nhật bé Opera, sang tuổi mới bé vẽ tranh thì nương tay cho cái tờ giấy nó trắng trẻo thêm nhá, sẽ đẹp hơn đấy :D
 
Bữa nghe nói phòng tranh này bị closed rồi nên cũng ít vào box này. Hôm nay tự nhiên hứng hứng ghé vào thăm thì thấy có phòng tranh mới. :D Sẵn post vài tấm tui vẽ gần đây. :D

Bức này vẽ lúc Merry Christmas, vẽ bằng PS với tablet, khoảng 2h gì đó. V_V
2134556133fe4207804fbax1.jpg


Bức này vẽ lúc rảnh, cũng = PS và khoảng 2h.
ni6886pirate2726kj0.jpg
 
@ Nikita : rất thú vị . Màu sắc rất tốt . WELCOME TO Phòng tranh game vn ^^"
 
ya...mem của zidean đúng ko ^^...welcome to fantasy and digital force ;))...I'm not alone :))
 
Màu đẹp quá. ^^
Em mới đòi thằng bạn được cái PSP Slim, nhất định Tết này phải đòi bằng được cái tablet. :x :x :x
 
Một bức khác, vẽ trong lúc hôm nay tôi điên đến mức muốn đánh ai đó bầm dập như con cá mập cho hả giận. >.<
Còn chuyện tranh cực thực gì ấy hả ? Thôi cũng ko nói lại làm gì, chẳng qua tôi thích vẽ sketch và phác ý tưởng hơn là ngồi chăm chút từng detail. :D

fuckzi2.jpg
 
Nếu so tỉ lệ phần thân thì cái đầu nhỏ quá. Vì theo thực tế, nếu cái đầu nó nhỏ thế kia thì phần ngực cũng phải nhỏ lại ít nhất là gấp rưỡi cơ. Trong trường hợp chỗ đó là áo bị bay lên thì phần áo dưới phải phấp phới hơn nữa :D
Thêm nữa là chân trái bị ngắn và teo nữa.
Ngoài mấy cái đó thì bức này rất đẹp, ý tưởng và thể hiện không còn gì để bàn :D màu sắc đặc biệt nữa. Nhìn vào là biết bác đang lâng lâng trong trạng thái Metamorphosis rồi =))
Còn chuyện tranh cực thực gì ấy hả ? Thôi cũng ko nói lại làm gì, chẳng qua tôi thích vẽ sketch và phác ý tưởng hơn là ngồi chăm chút từng detail.
Không phải ai cũng có Tablet mà xài đâu bác.
Mà Skecth chì đem đi so với Sketch của Tablet = màu thì quả là 1 trời 1 vực. Chì chỉ đẹp khi thể hiện tương phản và chi tiết cao, mà như vậy thì không còn là Sketch nữa rùi. Còn Tablet thì thế mạnh của nó là vẽ màu cực đỉnh, Sketch nhát nào chết nhát đấy. Kể cả không màu thì Tablet nét vẫn đẹp hơn chì.
Còn chuyện tranh cực thực gì ấy hả ? Thôi cũng ko nói lại làm gì, chẳng qua tôi thích vẽ sketch và phác ý tưởng hơn là ngồi chăm chút từng detail.
Quên, hỏi khí không phải chứ Hurt là con gái mà sao chất đàn ông đầy mình vậy @__@
 
Nếu so tỉ lệ phần thân thì cái đầu nhỏ quá. Vì theo thực tế, nếu cái đầu nó nhỏ thế kia thì phần ngực cũng phải nhỏ lại ít nhất là gấp rưỡi cơ. Trong trường hợp chỗ đó là áo bị bay lên thì phần áo dưới phải phấp phới hơn nữa
Thêm nữa là chân trái bị ngắn và teo nữa.
Ngoài mấy cái đó thì bức này rất đẹp, ý tưởng và thể hiện không còn gì để bàn màu sắc đặc biệt nữa. Nhìn vào là biết bác đang lâng lâng trong trạng thái Metamorphosis rồi
Thì tui nói bác rồi, bác cứ lo vẽ đúng tỉ lệ thì sau này bác sẽ rất khó sáng tạo đấy. Chẳng qua là mình cứ vẽ cái gì quen quen, sau này khi vẽ thì lúc nào cũng mắt phải như thế này, mũi phải như thế kia. Còn tôi thì khi sketch tôi ko care mấy vấn đề đó. Sai cũng ko sao, mễn sao đừng quá lộ liễu. :D
Nói dễ hiểu hơn là, học thì để dành lúc khác, khi sketch xả stress, sketch gì gì đó ... thì cứ blow ur mind with ur idea, càng crazy càng tốt.
Với lại ở đây tôi sử dụng phối cảnh gần xa, hơi quá tay xíu ấy mà. :D

Không phải ai cũng có Tablet mà xài đâu bác.
Mà Skecth chì đem đi so với Sketch của Tablet = màu thì quả là 1 trời 1 vực. Chì chỉ đẹp khi thể hiện tương phản và chi tiết cao, mà như vậy thì không còn là Sketch nữa rùi. Còn Tablet thì thế mạnh của nó là vẽ màu cực đỉnh, Sketch nhát nào chết nhát đấy. Kể cả không màu thì Tablet nét vẫn đẹp hơn chì.
Ai bảo có tablet mới sketch được đâu.
Bác thấy tôi vẽ tablet chứ thực ra ý tưởng đầu tiên, tôi luôn sketch trên giấy đấy. :D Giấy và bút luôn là 2 cái thuận tiện nhất để vẽ, mình vẽ nó thì cái cảm giác được nhìn thấy cái mình đang vẽ, việc tung hoành với cây bút và việc xoay tờ giấy thì ko có tablet nào làm được, ngay cả con Wacom Cintiq. V_V
Vả lại vẽ chì ko nhất thiết cứ phải lên sáng tối, tôi vẽ chì rất ít khi đánh bóng, chỉ lên PS mới làm việc đó thôi. :D
 
Quên, hỏi khí không phải chứ Hurt là con gái mà sao chất đàn ông đầy mình vậy @__@
Ai gái 8-}
Đợi tớ mua tablet rồi vào bàn luận anh em sau =))
Vào đây đàm đạo chút cho vui
Nói chung là tớ cũng thik kiểu vẽ của bác Kabuto, tuy nhiên mới nhìn hơi rối :|
Hỏi bác vài điều : Bác vẽ (trên giấy) đc bao lâu rồi ? Và trên tablet đc bao lâu rồi :-?
 
bác kabuto này hình như hay post trên tạp chí GVN thì phải,tranh bác khá mạnh nét,màu phối cũng rất đẹp,có phong cách
 
Thx, tui vẽ giấy + tablet như nhau, nếu vẽ giấy chắc khoảng 2 năm, còn tablet thì khoảng 1,5 năm. :D

Mơ ước của tui thì ko phải vẽ sao cho thật detail mà sau này có thể vẽ được mấy bức như thế này : :D
sailing_boat_battle.jpg
 
được mà, mấy đứa vẽ tranh chép chỗ xưởng vẽ của mình vẽ nhiều bức phức tạp hơn thế còn được nhưng....in lên vải trước đã ^^
 
Mơ ước của tui thì ko phải vẽ sao cho thật detail mà sau này có thể vẽ được mấy bức như thế này :
ước mơ của em nữa :)) 30char 30 char
 
Thì tui nói bác rồi, bác cứ lo vẽ đúng tỉ lệ thì sau này bác sẽ rất khó sáng tạo đấy. Chẳng qua là mình cứ vẽ cái gì quen quen, sau này khi vẽ thì lúc nào cũng mắt phải như thế này, mũi phải như thế kia. Còn tôi thì khi sketch tôi ko care mấy vấn đề đó. Sai cũng ko sao, mễn sao đừng quá lộ liễu.
Vấn đề này thì hình như chỉ mấy bác cứ chém tranh kiểu: Nhân trung sai rồi, khoảng cách từ mũi đến miệng lẽ ra phải như thế này thế kìa...vv... mới hay lo chứ em thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ. Nói thật là nghe không hiểu lắm :))
Ai bảo có tablet mới sketch được đâu.
Có đấy vì có 1 vấn đề thế này: những bức tranh từ 7 phút trở xuống = Sketch. Hơn thì ko còn là Sketch nữa. Mà 7mins trên Tablet có thể làm được cái điều mà với chì phải mất gần 45mins. Trong khi đó, sketch chán chê rùi đem lên Photoshop kể cũng không dám bảo đấy là Sketch nữa, mà bảo không phải sketch cũng chẳng dám bởi vì tổng thời gian bỏ ra sẽ khá là tỉ lệ nghịch với chất lượng >>> Chỉ còn 1 nước liệt vào tranh Design. Hết nước.
Còn Sketch nhăng cuội thì ai vẽ vời cũng đều vẽ hết ấy mà, có điều vẽ rồi chụp lại, rồi up lên....quá lằng nhằng. Mà vẽ xong vo luôn chứ ai mà ấp ủ về còn chụp được :D
Dạ tớ bảo Hurt là gái, có gì sai sao ;))
Đợi tớ mua tablet rồi vào bàn luận anh em sau
Vào đây đàm đạo chút cho vui
Nói chung là tớ cũng thik kiểu vẽ của bác Kabuto, tuy nhiên mới nhìn hơi rối
Rối nó khác với nhiều nét thừa, nhiều nét thừa kiểu bác Nikita là Quick Draw. Dù thừa nhưng vẫn tạo không gian + hình ảnh cho tranh. Còn rối là nhìn vào mù mắt, càng nhìn càng xấu =))
Mơ ước của tui thì ko phải vẽ sao cho thật detail mà sau này có thể vẽ được mấy bức như thế này :
Quả thực mấy ông vẽ cực thực hạng cứng thì bức này chắc họ mất 1-2 ngày mà thôi.
Và ước mơ thì không nên giới hạn ở đâu cả :D
Tuy nhiên vẫn thích có tablet, khi nào có nhờ bác chỉ giáo vài đường. Chưa bao giờ thử với màu mè cả nên không biết thế nào.
Hồi lớp 10 cũng máu me tốc họa: http://s64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/Pencil-Light and Dark/
Được 1 thời gian lên Imaginationatwork, càng điên khùng hơn. Vẽ nhiều không kể, nghĩ gì vẽ đấy. Sau đó đến thời kì vẽ chì thảm hại >> Bỏ hẳn.
Dù sao thì em vẫn nghĩ trí tưởng tượng ở tuổi này nó khó mai một, không cần phải quá lo lắng đâu bác ạ.
 
Hình như mọi người ở đây đều theo nghiệp vẽ hết thì phải :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top