Phòng tranh Gamevn III

Status
Không mở trả lời sau này.
chùi ui tranh mấy anh chị đẹp quá:D

tại sao lại có thể vẽ đẹp như thế dc nhỉ?:-s
 
chùi ui tranh mấy anh chị đẹp quá:D

tại sao lại có thể vẽ đẹp như thế dc nhỉ?:-s

Luyện tập và luyện tập ^^" .Ko có con đường nào khác đâu ^^"
 
Nói như brain là rất chí lí :'>
Ko luyện tập thì tài năng ko sớm cũng bị mai một đi mà thôi ;))
 
chùi ui tranh mấy anh chị đẹp quá

tại sao lại có thể vẽ đẹp như thế dc nhỉ?
PM cho chúa để biết thêm chi tiết.
Ko luyện tập thì tài năng ko sớm cũng bị mai một đi mà thôi
Vẽ lắm mà ko chịu suy nghĩ 1 tí thì chẳng bao giờ khôn lên được đâu 8-}
Mà làm gì có tài năng mà mai một ;)) bác có à?
Chữ kí Desiner đâu rùi?
 
PM cho chúa để biết thêm chi tiết.

Vẽ lắm mà ko chịu suy nghĩ 1 tí thì chẳng bao giờ khôn lên được đâu 8-}
Mà làm gì có tài năng mà mai một ;)) bác có à?
Chữ kí Desiner đâu rùi?

Có 1 điều mà ai đã từng học Triết đều biết ( mà cậu mới lớp 12 nên chắc chưa học ) :

" chỉ có sự thay đổi dần dần về lượng mới dẫn đến sự thay đổi về chất " .
 
Vậy là bác vẽ nhiều nghĩ ít? ;))
Lý thuyết ko phải áp vào đâu cũng được :))
Vẽ vời cũng vậy, cái chuyện vẽ nhiều cho lên tay chỉ đúng ở thời điểm ban đầu, tức là từ khi bác 3, 4 tuổi chẳng hạn (TH của tớ, bác thì ko biết vẽ từ năm nhiu?) cho đến khi bác biết vẽ 1 cách tạm ổn =)). Còn từ đó muốn tiến cho lẹ thì lại phải suy nghĩ nhiều hơn 1 tí, nếu không tin bác cứ vẽ nhiều nhiều vào xem có bức nào ưng ý như mấy bức tâm huyết ko? (Tâm huyết có được đòi hỏi suy nghĩ và cảm nhận 1 cách thấu đáo)
 
bao nhiêu lần rồi nhỉ..ko nên lấy ý kiến cá nhân áp dụng cho số đông :-"
ko lẽ vẽ và nghĩ = nhau ko có trong option của bác? mà nói chứ..suy nghĩ và ý tưởng thì bác cũng đâu phải tấm gương sáng đâu nhỉ?
ps:cái vụ chính tả thì nhàm quá rồi..xem lại những bài viết của mình đi từ điển sống ạ...đúng hết rồi đấy
 
Vậy là bác vẽ nhiều nghĩ ít? ;))
Lý thuyết ko phải áp vào đâu cũng được :))
Vẽ vời cũng vậy, cái chuyện vẽ nhiều cho lên tay chỉ đúng ở thời điểm ban đầu, tức là từ khi bác 3, 4 tuổi chẳng hạn (TH của tớ, bác thì ko biết vẽ từ năm nhiu?) cho đến khi bác biết vẽ 1 cách tạm ổn =)). Còn từ đó muốn tiến cho lẹ thì lại phải suy nghĩ nhiều hơn 1 tí, nếu không tin bác cứ vẽ nhiều nhiều vào xem có bức nào ưng ý như mấy bức tâm huyết ko? (Tâm huyết có được đòi hỏi suy nghĩ và cảm nhận 1 cách thấu đáo)

-Thứ nhất luyện tập ko có nghĩa là chỉ vẽ 1 cách loạn xà ngầu . Đúng là ko thể vẽ mà ko có đầu tư suy nghĩ , nhưng mà nếu chỉ suy nghĩ mà ko vẽ thì còn chẳng có sản phẩm nào cơ ( cho dù là 1 tác phẩm ở mức TB ) .Giống như khi cậu học Toán mà cứ nói " A ! Bài này mình biết cách làm rồi !" nhưng mà ko chịu đặt bút tính thì bài toán của cậu vẫn là ko có kết quả và càng không biết kết quả là đúng hay sai . Ko phải lúc nào biết cách làm cũng đã làm được .
Ngoài ra thì với câu hỏi của bạn spamhehe1 như vậy thì rõ ràng " luyện tập " là câu trả lời thích hợp nhất . Vì bản thân bạn ý ko biết bắt đầu từ đâu , nên phải "luyện tập" để xây dựng cơ bản đạt mức " biết vẽ 1 cách tạm ổn " đã , sau đó muốn phát triển thêm thì tìm hiểu tiếp .
- Thứ 2 , ko nên so sánh ai cũng như cậu . Cậu đã hỏi thì tớ cũng nói luôn , tớ bắt đầu vẽ từ cách đây 3 năm , tức là từ khi bắt đầu học lớp 10 , chứ ko vẽ sớm như cậu . Thời gian trước đó hầu như ko tiếp xúc gì với hội họa hết . ( kể cả hồi cấp 2 học Mỹ thuật cũng chỉ được 5' , do cô thương tình cho điểm để còn lên lớp ).
 
cãi nhau nữa à :D

Nice ơi, ông vẽ cái này hộ tớ được không

Roger-Federer-Poster-C12232389.jpeg


^^ ráng vẽ đẹp đẹp nhé
___________________________
@ nice: quên mất
chỉ cần ảnh chứ không cần chữ đâu
 
Đợi rảnh :))
nhưng mà nếu chỉ suy nghĩ mà ko vẽ thì còn chẳng có sản phẩm nào cơ
Mình có nói thế này à =)) Toàn chơi phép suy luận vãi chưởng.
ps:cái vụ chính tả thì nhàm quá rồi..xem lại những bài viết của mình đi từ điển sống ạ...đúng hết rồi đấy
@Shadowind: Bớt hóng hớt chuyện người khác đi được hem 8-} Tớ có hỏi bác ko nhỉ? Giả sử tớ ko quen bác Zeus thì tớ cũng chả để ý cái Sign làm gì cho mệt ;))
Người ta đang hỏi cách vẽ đẹp chứ không phải làm thế nào để biết vẽ :hug:
Mà nói chung mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh :'> mỗi người 1 phương pháp, cứ vẽ vời cho tốt đi rồi quay ra lý luận với nhau cũng được :devil::devil: các bác đỉnh các bác vẽ ko phải suy nghĩ nhiều, ok thôi. Ai áp đặt mà cứ giãy nảy lên?
Như bác Shadow thì luyện tập nhiều là đúng thôi, vì vẽ màu nó không đơn giản như vẽ chì ;)) mà bác thì vẽ màu trên Wacom còn chưa vững nên ko tập nhiều nó "mai một" há ;;)
ko lẽ vẽ và nghĩ = nhau ko có trong option của bác? mà nói chứ..suy nghĩ và ý tưởng thì bác cũng đâu phải tấm gương sáng đâu nhỉ?
Vẽ lắm mà ko chịu suy nghĩ 1 tí thì chẳng bao giờ khôn lên được đâu
Hãy suy nghĩ trước khi nói, nói lắm mà không suy nghĩ cũng chẳng bao giờ khôn lên được đâu.
 
@anima: Mà sao ko tự vẽ, lười vừa thôi ku :))
 
cám ơn..khinh cậu thật rồi :-"..tớ chỉ tập vừa đủ để thể hiện đủ ý thôi,ko dc "nghệ thuật" như cậu đâu,còn luyện là để khá hơn,chứ mai một thì giờ vẫn chưa có gì để mai một đâu,"suy nghĩ" thì xin lỗi luôn,trước giờ ko muốn nói chứ ngoài mấy cái mặt thì ko biết bác tự nghĩ và vẽ dc cái gì gây ấn tượng chưa nhỉ?

Hãy suy nghĩ trước khi nói, nói lắm mà không suy nghĩ cũng chẳng bao giờ khôn lên được đâu
Nói mà ko biết giật mình ah?
cho hỏi bác tự liệt mình vào loại nào thế?Xem ngoài mồm to thì bác có can đảm ko nữa?
 
8-} Dạ hình như chưa. Chắc tại tớ mù nghệ thuật ý mà =))
cho hỏi bác tự liệt mình vào loại nào thế?Xem ngoài mồm to thì bác có can đảm ko nữa?
Loại không biết hóng hớt, và không có phẩm chất của 1 bé gái mới lớn.
Vẽ lắm mà ko chịu suy nghĩ 1 tí thì chẳng bao giờ khôn lên được đâu >< không được vẽ lắm mà chỉ được nghĩ nhiều vẽ ít thôi
trước giờ ko muốn nói chứ ngoài mấy cái mặt thì ko biết bác tự nghĩ và vẽ dc cái gì gây ấn tượng chưa nhỉ?
À...hình như cũng có 1 ít, nói chung là tự nghĩ nhưng em không dám đeo mác ấn tượng đâu ;)) còn tranh bác shadow cái nào cũng ấn tượng cả, ok 8-}
 
Loại không biết hóng hớt, và không có phẩm chất của 1 bé gái mới lớn.
cám ơn nhé..nói chứ cậu chỉ dc cái mồm to onl thôi...ngoài đời thì ko biết chừng...;))..anyway, tớ hỏi là cậu thuộc lọai ngu hay khôn đấy,ko hiểu ý rồi
 
tớ hỏi là cậu thuộc lọai ngu hay khôn đấy,ko hiểu ý rồi
Và anh ấy bắt đầu bộc lộ bản chất thực sự của mình ra =))
Nếu con người bác chỉ phân ra 2 loại: Khôn và ngu, thì theo câu: "Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già" >>> Bác sẽ là....ai nhỉ?
Đó là châm ngôn của mình bác thôi đấy nhá.
cám ơn nhé..nói chứ cậu chỉ dc cái mồm to onl thôi...ngoài đời thì ko biết chừng
Ôi bác ấy siêu thật đấy, nhà ngoại cảm đấy. Ở tận US mà nhìn nhân tướng học qua mấy dòng của 1 đứa ở VN, ôi khiếp quá, siêu quá, hâm mộ quá 8-}
 
Nếu con người bác chỉ phân ra 2 loại: Khôn và ngu, thì theo câu: "Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già" >>> Bác sẽ là....ai nhỉ?
ko biết đó có phải tiêu chí của mình ko,chỉ là có 1 chuyên gia kiêm nhân tướng học cứ xổ ra thế này
Vẽ lắm mà ko chịu suy nghĩ 1 tí thì chẳng bao giờ khôn lên được đâu Hãy suy nghĩ trước khi nói, nói lắm mà không suy nghĩ cũng chẳng bao giờ khôn lên được đâu.
nên mới hỏi chuyên gia tự đánh giá mình theo thang đó như thế nào thôi :-"
Ôi bác ấy siêu thật đấy, nhà ngoại cảm đấy. Ở tận US mà nhìn nhân tướng học qua mấy dòng của 1 đứa ở VN, ôi khiếp quá, siêu quá, hâm mộ quá
Loại không biết hóng hớt, và không có phẩm chất của 1 bé gái mới lớn.
chỉ đổi chỗ 2 từ Us và Vn là thấy ngay sự trục trặc về tâm lí :-",ở đây là tự mâu thuẫn quá nhiều lần ;))
 
chỉ đổi chỗ 2 từ Us và Vn là thấy ngay sự trục trặc về tâm lí ,ở đây là tự mâu thuẫn quá nhiều lần
ngoài đời thì ko biết chừng
Mâu thuẫn có nghĩa là gì =)) nghĩa là mình làm gì đủ trình mà phán xét bác Shadow ở ngoài đời trong khi bác ý thì đủ. Mình chỉ nhận xét được shadowind của thế giới online thôi ;))
tớ hỏi là cậu thuộc lọai ngu hay khôn đấy,ko hiểu ý rồi
Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già
Xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? ^^
nên mới hỏi chuyên gia tự đánh giá mình theo thang đó như thế nào thôi
Con người ta chưa có giới hạn để "khôn" hết 8-} cho nên, khái niệm khôn lên không ai bắt phải đặt mốc ở mức "ngu" cả, khôn, khôn nữa, khôn mãi....=)) =))
Nói chung bác bị cái chữ "ngu" nó ám ảnh mất ròy :whew: thật đau lòng quá
 
....chán chả muốn lên tiếng......
 
trừu tượng quá , ko thể hỉu nổi dù đã học wa môn triết học 8-}
nếu ko bik là chưa thi đại học thì cứ ngỡ người ta lớn tuổi hơn mình ấy chứ :'>

Spam xong ,ấn nút biến thôi :))
 
Lại trở về vấn đề cũ : cãi nhau ko chán =)) =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top