Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
(you've already one)Chém gióchài bức đó nice vẽ gà , sao dạo này khủng thế , anyway vẫn chém đc cái mũi
ko bik à???
Anima tập 2 ( hồi trước chém Picasso chưa đã tay ) 
, anh em các cậu vui tính nhỉ hehe . up hình tiếp cho các bác chém đây >> cứ thoải mái đeeeeeee




ai biểu hắn ta đổi kiểu vẽ làm chihồi trước chém Picasso chưa đã tay



vẽ nhiều chả ai chém buồn chết 
Ai nữa thếxem ra topic này có 2 sát thủ, chém xong rep, chém xong rep


. ( Bách bắt chước ông vẽ kiểu này
)
.

(Tiện thể nói luôn: ko thik
).Và có thể đến mức awesome đấy nếu đặt trường hợp hội họa ko cần đầu óc.
Ngay từ đầu anh là đứa " bắt chuyện" trước, rồi thế nào đi chăng nữa thì gần như ko bài nào của em là anh ko chém, kiểu chém lấy được nghe vừa thiếu muối vừa thiếu thông minh.
(nói thế thôi sợ xúc phạm đàn anh lắm
).Chém hụt mấy phát rồi mà xem ra chưa biết nhục đâu.
ai biểu hắn ta đổi kiểu vẽ làm chi
hồi nhỏ picc vẽ cực đẹp, giỏi lẫn về màu sắc và value, nhưng khi lớn lên thì vẽ chẳng ai hiểu
Cãi với em làm éo gì, chửi em tí cho nó Relax còn cãi hay ko quyền em đấy chứ 
Thôi Anima với pác Fear ơi, kiểu này em pác với Ani phải cuốn chiếu bỏ huyện đi làm giàu trên thành phố mất, bé này bé ý bảo vẽ kiểu "tả thực" là không có đầu óc, còn vẽ kiểu "nghệ thuật óc chó" như bé ý mới là "có đầu óc" (có óc thật
)Anh chả biết có miss phát nào không nhưng mà phát nào cũng thấy em bật lại dữ dội lắm, khéo phọt be bét máu ra nhưng cứ làm bộ ý chứ@Nice:Em ko nhớ nổi ai là người nói câu:"KO cãi nhau nữa" với em.Anh nhớ nổi ko ?.
Nói thật nhá.Anh vẽ rất cool theo cái kiểu mà hầu hết họa sĩ bây h đều vẽ(Tiện thể nói luôn: ko thik ).Và có thể đến mức awesome đấy nếu đặt trường hợp hội họa ko cần đầu óc.Ngay từ đầu anh là đứa " bắt chuyện" trước, rồi thế nào đi chăng nữa thì gần như ko bài nào của em là anh ko chém, kiểu chém lấy được nghe vừa thiếu muối vừa thiếu thông minh.(nói thế thôi sợ xúc phạm đàn anh lắm ).Chém hụt mấy phát rồi mà xem ra chưa biết nhục đâu.
không đau sao bật?? Nói ngu dữ 

Đại chiến nào thế SUZA?.Nếu có thật thì tớ xin rút, ko hứng thú., đại chiến phòng tranh kéo dài từ thế kỷ "ai thích vẽ vào đây " cho đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết , bà con cô bác vào xem nhớ rep cho 2 sư phụ này nhé >>> cố lên nice
![]()

Nhưng mà vụ rep thì ...::)



bạn bè kiểu này là sao , tớ đâu có mắc nợ gì cậu nhiều đâu mà chém giữ dội thế brainChẹp ! người ta gọi đó là "thăng hoa nghệ thuật "![]()
@SUZA : vẽ mặt người tỉ lệ sai chi chít --> xuống tay roài . Mũi nhìn như cục gạch , à ko nhìn giống miếng cao su hình thang . Màu sắc tối , rặt ko thấy 1 tí bóng sáng nào ở tóc --> chém , chém , chém ...........
, cứ từ từ rồi sẽ lên tay thôi
:hug:
đưa đây chém chovẽ nhiều chả ai chém buồn chết


Fear đâu rồi, bắt tay cái coiTiện thể, đừng lôi Fear với Anima vào.Hai anh ấy là thần tượng của em đấy
Tiện thể, đừng lôi Fear với Anima vào.Hai anh ấy là thần tượng của em đấy
Toàn hội họa không cần đầu óc đấy cô em.
Độc thoại àChứ cứ yên tâm là có nhiều bài anh ý chửi độc thoại đấy.
Suza bảo cố lên Hurt à 

Chán ko buồn nói.Ý em bảo là các anh ấy thông minh hơn anh thôi.Hay,ít nhất là cũng bớt rỗi việc hơn.Kiểu vẽ với trình độ thì rõ rành ra đấy rồi.Em khâm phục các anh ấy vì trình độ thì hơn ...:'>Toàn hội họa không cần đầu óc đấy cô em.
Hóa ra còn chưa phần biệt được rõ từng kiểu vẽ mà đã nhận xét như đúng rùi
Độc thoại àSuza bảo cố lên Hurt à
Suza cứ yên tâm nhá, em hurt bảo thế. Ko cần lo cho em ý đâu.![]()
