Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.Thếy tớ bảo đi thi vẽ thế này àlại battle à ? Mệt nhỉ ??
@ Nice : vẽ bóng mịn thế này đẹp thì có đẹp nhưng đi thi thì phiền đấy . Tai ko khó vẽ như miệng nhưng nó lại dễ sai hơn đấy
vẫn sẽ luyện vẽ kiểu abc kia tuy nhiên skill này có thằng nào ngu mới bỏ
tớ nghĩ trước khi nói gì nên thực hành đi nhé. Xin lỗi dạo này hơi bị mạnh bạo trong ăn lói 
Ok ! Sẽ up tranh chì ...
@Master :Good luck ! Hy vọng sẽ được thấy các tác phẩm của cậu trong thời gian tới o_0


vẽ nét mịn chuyển sang caro còn được chứ từ caro sang vẽ mịn thì hơi mệt đếy
trong này thếy mỗi Ani biết vẽ mịn màng thì fải
mình có vui tính quá không nhể.Thể loại brain vẽ và thể loại tớ vẽ là khác nhau 100% đấy, xem làm sao được.@Nice : tất nhiên là tớ đã thực hành rất nhiều rồi . Còn đủ kiên nhẫn thì tìm lại các bức tranh chân dung cũ của tớ thì thấy ngay . Cậu nice gần đây ăn nói mạnh miệng nhỉ ??? Mới được bé nào "ok" hay sao mà máu thế ??
Thế nên mới nói đừng có so sánh giữa thể loại tranh tớ vẽ và thể loại tĩnh vật kia. Vầy mà mọi người vẫn so sánh hoài
Hơn nữa vẽ chân dung mà chơi caro thì ko thuyết phục bằng vẽ mịnvẽ nét mịn chuyển sang caro còn được chứ từ caro sang vẽ mịn thì hơi mệt đếy
trong này thếy mỗi Ani biết vẽ mịn màng thì fải
mình có vui tính quá không nhể.
Thể loại brain vẽ và thể loại tớ vẽ là khác nhau 100% đấy, xem làm sao được.
Tớ vẽ từ caro sang mịn nè ,
Hãy nhìn và tưởng tưởng tượng, hãy zoom và tưởng tượng 
Khuôn mặt con người vốn nhìn chẳng thấy gạch đâu, thế mà vẫn tả cảm xúc cực kỳ tốt đấy bạn Master ơi. Vấn đề ở đây chính là, vẽ theo kiểu gạch thì chỉ đi khái quát về chi tiết, còn vẽ mịn là đi sâu vào chi tiết hơn vẽ gạch rất nhiều. Vì thế nếu vẽ mịn mà chỉ đi sơ cua như vẽ gạch, không có chi tết (nếp nhăn, sáng tối cụ thể, cơ mặt....vv...) thì sẽ không lột tả được cảm xúc. Trên thực tế, vẽ mịn biểu hiện cảm xúc thuộc hàng Champion rồi. Hơn nữa vẽ gạch mà zoom vào để nhìn chi tiết thì đỡ không nổiNhư những khuôn mặt hốc hác , có nhiều nét thời gian ,khuôn mặt trầm tư ..nếu xài bóng gạch thì thấy cảm xúc khá nét
cơ bản là nhìn gần mấy cái gạch gạch tùm lum đó nó không có khả năng miêu tả da con người thì phải. Hoặc có cái loại da đó thì cũng là "gia liễu" thôi 
yên tâm là tớ không thèm reduce đâu cho nên cứ slash vô tư ngây thơ đê. #
đấy cũng là lý do vì sao bức mini đề là future...chứ không phải là photoshoped 
Khuôn mặt con người vốn nhìn chẳng thấy gạch đâu, thế mà vẫn tả cảm xúc cực kỳ tốt đấy bạn Master ơi. Vấn đề ở đây chính là, vẽ theo kiểu gạch thì chỉ đi khái quát về chi tiết, còn vẽ mịn là đi sâu vào chi tiết hơn vẽ gạch rất nhiều. Vì thế nếu vẽ mịn mà chỉ đi sơ cua như vẽ gạch, không có chi tết (nếp nhăn, sáng tối cụ thể, cơ mặt....vv...) thì sẽ không lột tả được cảm xúc. Trên thực tế, vẽ mịn biểu hiện cảm xúc thuộc hàng Champion rồi. Hơn nữa vẽ gạch mà zoom vào để nhìn chi tiết thì đỡ không nổicơ bản là nhìn gần mấy cái gạch gạch tùm lum đó nó không có khả năng miêu tả da con người thì phải. Hoặc có cái loại da đó thì cũng là "gia liễu" thôi
Sự khác biệt cơ bản đấy.
Vì da nó đa dạng thế cho nên nếu có thể, chẳng ai là không sử dụng vẽ mịn để tả da cả. Vẽ mịn ko phải là cứ như da em bé, vẽ mịn thì ngay cả 1 nếp nhăn ngắn 2ml người ta cũng có thể vẽ vào 1 cách chính xác, còn với caro thì...Ầy ! Miêu tả chất liệu da thì lại thành tả thực mất rồi . Nhìn ngắm 1 bức tranh thực thì để ra vừa tầm mắt để ngắm , chứ có ai dí sát mắt vào để ngắm đâu ? Hơn nữa đâu phải cứ tả thực đã là đẹp . Khuôn mặt con người đúng là ko có đường gạch nào , nhưng thú vị ở chỗ là khi vẽ ra bằng những đường gạch ấy lại cho người xem cái cảm xúc rõ nét ,tạo thành điểm nhấn cho bức tranh . Quan trọng là biết sử dụng đúng lúc đúng thời điểm .Và nhắc thêm rằng , ko phải da của ai cũng "mịn màng như da em bé " đâu nghen .


>>> Đấy là sự khác biệt giữa 1 bức tranh chi tiết và 1 bức tranh tả khối. Chi tiết: Nhìn gần và xa đẹp như nhau, tả khối: Nhìn gần ai nhai cho 
(nếu đỗ, còn trượt thì đi tự vẫn
khỏi vẽ vời )Thưa bạn tớ chụp bằng camera, hãy nhìn màu tờ giấy và tưởng tượng đến Viso trắng sáng, và suy ra sự khác biệt.nhưng tui cảm thấy bức tranh thiếu độ đậm ,thiếu chiều sâu,không gian chưa được sâu như bức ảnh (ko biết là do bạn vẽ hay do máy scan ),nheo mắt lại sẽ thấy .
Ngày xưa hồi học lớp 10, thì tớ thường dành ra 45 phút cho vài bức như thế này. Sau đó đã nhận ra là chỉ phí chì phí giấy.-Bạn vẽ bức tranh đó trong bao lâu vậy ,kiểu bóng mịn đó không phải là kiểu tui hay dùng ,tui thích vẽ kiểu nhấn hình hơn (tại tui ngồi 1 chỗ vẽ lâu không được nên tốc độ vẽ là khá nhanh ,thường 1 cái như thế chỉ 1 tiếng đổ lại )


Ngày xưa hồi học lớp 10, thì tớ thường dành ra 45 phút cho vài bức như thế này. Sau đó đã nhận ra là chỉ phí chì phí giấy.![]()
Tớ không phải là người học vẽNgười học vẽ mà sợ phí chì phí giấy sao
