Phòng tranh GameVN (part 4)

Status
Không mở trả lời sau này.
chắc nên thêm vào từ "giới trẻ"? và ngoài ra mình đã dùng từ "đa số" ở phía trên, và dĩ nhiên là đa số những gì mình thấy được chứ đa số cái mình không biết thì bằng niềm tin à =)
 
thì đã nói là bác chắc chưa thấy hết nên mới nói vậy ...:'> ... ngại quá ... ai bắt bác dùng niềm tin để thấy đâu ...
 
tròn tròn, ốc ốc, hoa hòe bướm chim, đẹp thì chắc là đẹp đấy nhưng về nội dung thì thấy có cái khỉ gì
Cái này ko phải là Design, cắt ghép thui. Brush có sẵn hết chứ đâu ra :|
Design là bắt đầu bằng 1 tờ giấy trắng :))
 
cũng sai luôn, design ko nhất thiết phải bắt đầu từ tờ giấy trắng, vậy định nghĩa stock trong design để làm gì :)) cái cần trong design chính là idea, mà bác trên lại nói nhưng về nội dung thì thấy có cái khỉ gì nên tớ mới nói lại á..... ;))
 
eh, cái "nội dung chẳng có cái khỉ" gì là tớ dành cho mấy cái tròn tròn, ốc ốc kèm theo mà :-/
 
Thật sai ko =)) ???
Stock, tớ nghĩ người ta hay gọi là Modifying cơ :|
Design là phải nghĩ và làm ra 1 cái gì đó mới hoàn toàn thì đúng hơn :hug:
 
lâu lâu vào đưa lưng cho mọi người chém :D
48988489121f5_m.jpg
 
Bàn sang cả vấn đề design rồi à? ;))
Bao nhiêu năm tự nghịch cái tự gọi là design thề chả bao giờ xài mấy cái tròn tròn ốc ốc ;))
 
48988489121f5_m.jpg

Chị nào đây =)) ....................................
 
@shadow: hờ hờ ... nếu thế thì ... thôi ... :'>
@nice: đúng là khi design thì ngta bắt đầu bằng con số 0, nhưng khi có idea thì ngta bắt đầu đi tìm stock (có thể load hình trên net, tự đi chụp lại, hoặc vẽ lại, v..v... ) . Khi có stock thì ngta bắt đầu cắt và ghép, sắp xếp lại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để thể hiện ý tưởng, còn mấy cái tròn tròn ốc ốc là công cụ trang trí, bản thân nó chẳng có nghĩa gì cả nhưng đặt đúng chỗ thì vẫn thể hiện tốt và vẫn dc gọi là design ... ;))
 
Ờ thôi kệ, ko quan tâm. Thích Traditional Art hơn. Thật hơn, chất hơn :'>
 
Ảnh hôm off, ừm, hơi ít, ít mem mà. xD


Ông này là splendid river (đúng ko nhỉ ?), hay xuất hiện trên thanhdia với acc, bạn của Shadowind và thật sự là một tài năng đáng công nhận ^^. Phong cách comic và realistic. Hôm đó đi cùng bạn gái. :x

IMG_0115.jpg


IMG_0121.jpg

Thành thật mà nói thấy có mỗi ông Shadowind là ăn ảnh. :)) Thật sự lúc gặp ông ý tớ hơi shocked vì ông ý bé bé xinh xinh hơn tưởng tượng của tớ nhiều. :-"
IMG_0117.jpg


IMG_0116.jpg

Cả hội, chắc ko cần giới thiệu. xD (Tay ngoài cùng bên trái là Brain nha :)))
IMG_0123.jpg


Có bằng đây thôi, có thêm cũng cấm ai up. (đống còn lại trông ngu quá nên loại ra :'>)
 
98446552xn3.jpg

ấy, bạn trai bạn gái gì chưa, mà sao pic4 lại chọc ốc quế vào mũi thế kia :-/
 
eh, tớ tưởng đấy là hurt :o
 
Ôi... .......................................................
::(
.
___________Auto Merge________________

.
Tấm này cứ như Brain bị nhét cây bánh quế vào trong mũi ấy.
Lộn hàng rồi ;)) ..............................................
 
Bánh quế cái gì cơ ?????
Ờ, là tớ đang cầm cái kem, đã bảo mấy ông ý đừng có chụp khi đang ăn mà cứ chụp. Góc độ kỳ nên trông cứ như đang chọc cái ốc quế vào mũi thật. =))=))
Nói chung tớ lên hình trông ngu. Chấp nhận. Nhưng lộn mình với brain thì... 8-}
 
Nhầm lẫi tai hại nhỉ. :)) đọc nhầm phần giả thích tranh! Thường thì lời giải thích tranh nên để phía dưới tranh, ai lại để phiá trên bao giờ. Nên nhầm một chút. :p Với lại lần đầu mới biết mặt mà. Để edit lại. :D
 
shadow wind bỏ kính ra chắc mắt nhìn đờ đẫn lắm,tui đeo kính lâu năm bỏ ra nhìn mặt ngu hẳn.
 
Được cái mặt ai cũng sần sùi + xù xì =)) lên khối rất ác :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top