Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

vẽ trong giờ học :-s , xấu nhưng cứ post đại T ^T
[SPOIL]
IMG_0215.jpg

IMG_0216.jpg

IMG_0217.jpg

IMG_0218.jpg

IMG_0219.jpg

IMG_0220.jpg

IMG_0221.jpg

IMG_0222.jpg

IMG_0223.jpg

IMG_0224.jpg

IMG_0225.jpg
[/SPOIL]
 
lâu lâu mình lại vào đây xem tranh thư giãn, hài phết =))
nhưng mà thế này, ko nói xấu hay đẹp, người ko học mà có đam mê vẽ là quý rồi, nhiều đưa học chuyên nghiệp nhưng vẽ đến chán chường, bác cứ phát huy nhé :))
 
vẽ trong giờ học :-s , xấu nhưng cứ post đại T ^T
[SPOIL]
IMG_0215.jpg

IMG_0216.jpg

IMG_0217.jpg

IMG_0218.jpg

IMG_0219.jpg

IMG_0220.jpg

IMG_0221.jpg

IMG_0222.jpg

IMG_0223.jpg

IMG_0224.jpg

IMG_0225.jpg
[/SPOIL]

Nhớ đến mấy bình gốm sứ ở nhà, cũng toàn họa tiết kiểu này, hay bác sang Tàu học làm gốm sứ minh họa chắc cũng nhiều tiền đấy \:d/

P/s: Cô Mười dạo này hiền nhỉ, bình thường mình nghĩ comment sẽ troll thậm tệ :">
 
tranh vẽ 1 thằng bạn, từ giờ bước vào thời kì quy ẩn để thực hiện vài việc riêng...
kino_by_gin_1994-d4upfpl.jpg
 
cô mười trước giờ chỉ dìm bomber man các kiểu thôi, và topic này cũng chỉ có 1,2 mống như vậy :4cool_baffle:
 
cô mười thì super bomber rồi mà :">
@Gin: có khá hơn về tạo hình và khuôn mặt, tranh bắt đầu đỡ rối hơn rồi đấy :-?
 
Sẽ đặc biệt theo sát Cô Mười MO trong box này. :1cool_byebye:
 
Mình vào đây xem tranh suốt, thấy đến bức vừa post xong tranh bạn Gin mới bớt bị bệnh rối bố cục :D Mà cái máy ở góc trên trông cứ thế nào ấy nhỉ, không tạo được cảm giác hình khối lắm :-?
 
Sẽ đặc biệt theo sát Cô Mười MO trong box này.
chi vậy? cô Mười đâu phải jav star :6cool_surrender:
 
Cô Mười ko phải jav star nhưng là GVN star :3cool_adore::3cool_adore:
 
Mới làm 5 lọ Colleen đắt vật vã, đằng nào cũng phải dùng dài dài nên hốt luôn, lão thầy bảo mua trước 5 màu này, khoan khóc vội, sau này còn khóc nhiều hơn :6cool_beat_brick:
Mới nghỉ lớp bên tân bình, chui về gò vấp học cho tiện, học phí tháng 400k, c hưa bằng 1 tuần bên kia, mà theo mình thấy thì chỉ thua mỗi vụ điều hòa thay bằng quạt trần 8-}
 
học vẽ thì xác định tiền mua đồ rồi :)). Bên này mua gần cả K rồi, bảo sao học xong ra toàn họa sĩ nghèo :))
 
lão shadowind ra trường chưa nhỉ :-? Hình như lão học chuyên về hội họa à? Nghành này nghe nói phải đi thực tế vẽ tranh nhiều, mỗi chuyến đi có tốn kém nhiều?
 
đâu có, học ngành illustration, ở Vn thì chỉ có mỗi mảng minh họa, game art, truyện tranh để so sánh, nhưng ngành này thì ứng dụng khá rộng, cứ cái gì liên quan đến mĩ thuật, commercial dc, ko phải fine art thì có thể là Illustration.
ngành hội họa cũng chia ra nhiều, bên này chỉ thấy bọn học tranh phong cảnh là nhất định phải đi, còn lại cứ ra đường vẽ là dc, vì bọn Mĩ đa sắc tộc, trong 1 thành phố là có thể thấy hết rồi, cũng ko cần đi đâu xa
 
@Gp.O: Cứ xác định đầu tư đồ vẽ thì mất nhiều đi :))
 
@shadowind: vậy chắc là gộp hội họa, đồ họa tạo hình, thiết kế đồ họa, và gì đó nữa mà mình chưa biết lại với nhau; chắc thời gian học khá lâu

Hội họa bên này nghe nói đi rất nhiều, nhiều chuyến đi vài tháng. Tranh truyện thì khỏe hơn, chắc chủ yếu là ngồi ở trong phòng nhắm mắt thẩm ra. Học cơ bản về bố cục tranh phong cảnh mới bị lôi đi các nơi.

Nhìn lão splendid đi Mỹ cũng ham nhưng trình độ hạn hẹp và thích văn hóa Nhật hơn nên thôi ráng thi đậu ở trong nước phấn đấu được cái scholarship art school nào của Nhật. :)). Không đậu thì mới nhờ đến giải pháp người quen bảo lãnh.
 
Colleen à ? cùng loại với gin, lúc đầu tính mua pentel nhưng NT không bán loại này nên phải hốt colleen về mà thẩm,cơ mà dùng cũng phê phết, mỗi tội hơi đắt !
 
Lâu lâu lại mở SAI lên vẽ nghịch, càng vẽ càng thấy mình dở :( mà giờ cứ nghĩ đến chuyện động vào giấy bút là ngại, làm sao đây :((

iLwDji4HA2VFY.png
 
Back
Top