Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

Liền 1 mạch vào tung hàng và chả ai nói gì =)) phòng tranh bây giờ bựa vã

@ OVA: bạn sinh năm bao nhiêu, ở đâu ?

@ gil: ta thấy màu của đồng chí sao ấy :-? da mặt nhìn hơi nhạt và xỉn

Mình sinh năm 98 , Thủ đức - HCM , không biết ở đây có ai ở đấy không nhỉ

Màu gil chán theo mình do cứ mỗi lần thể hiện điểm sáng là lại quăng màu trắng vào rồi blur , làm khuôn mặt giống quả bóng bay căng phồng hay làm từ kim loại ( nếu nó là style thì mình không có ý kiến , chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi )
 
ở trong HCM thì có ngay tên Gilles đó, hắn có thể tư vấn cho bạn được, xin YM đi nói chuyện cho dễ :))
Nếu thích vẽ thì không nên theo đường kiến trúc, vì theo đường này hầu như không được vẽ.
 
Mình sinh năm 98 , Thủ đức - HCM , không biết ở đây có ai ở đấy không nhỉ

Màu gil chán theo mình do cứ mỗi lần thể hiện điểm sáng là lại quăng màu trắng vào rồi blur , làm khuôn mặt giống quả bóng bay căng phồng hay làm từ kim loại ( nếu nó là style thì mình không có ý kiến , chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi )

ko, cách tạo màu sáng là pha chứ không ai chơi cách đó, ta học hòa sắc nên biết cách pha màu chứ :)) nếu tả hơi thực thì ta có cách dùng màu khác
bức gốc và ở màn hình ta nó không có sáng rực đâu mà có sắc da pha vào rồi, cái watermark DA chèn lên nó bạt hết màu :))
với bức này cũng là đang trong môi trường rất sáng

muốn hỏi gì thì pm profile
 
Chỉnh sửa cuối:
Không biết lý với thuyết nó ra sao chứ tớ thấy rõ ràng là màu trắng blur ra :)), với đúng là cảm giác màu sắc ở đây mang hơi hướm kim loại quá @_@.
 
edit, không tham gia nơi này nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
góp ý là không nên để watermark, ngứa mắt không chịu được, hình xấu thế thì không ai copy đâu

mang tiếng là học MT hẳn hoi, lí thuyết kinh người mà vẽ như đứa con nít
Bức trên màu tái tím bầm như mới bị ai nện xong
Không hiểu là xem bằng cái loại màn hình gì để vẽ nhưng cũng khuyên là nên đổi đi nếu không muốn mắt bị lệch màu
 
Chỉnh sửa cuối:
để hay không là chuyện của tôi nhé, tôi không vẽ cho cậu coi :))
còn MT thì tôi chưa vào học, chỉ mới đứng ngoài cổng học lóm thôi, chừng nào đậu mới được vào học
bức tả thực thì nhìn bầm tôi chưa sửa
nhưng bức trên thì phong cách truyện tranh chứ không phải tả thực nên tôi cố tình không đi chi tiết nhiều, không hiểu thì khuyên là không nên ý kiến
 
Chỉnh sửa cuối:
góp ý là không nên để watermark, ngứa mắt không chịu được, hình xấu thế thì không ai copy đâu

mang tiếng là học MT hẳn hoi, lí thuyết kinh người mà vẽ như đứa con nít
Bức trên màu tái tím bầm như mới bị ai nện xong
Không hiểu là xem bằng cái loại màn hình gì để vẽ nhưng cũng khuyên là nên đổi đi nếu không muốn mắt bị lệch màu

Lâu lâu đọc được cm tâm đắc, +1111111111111111 \m/
 
À, tại nghe lý thuyết kinh quá cứ tưởng học rồi
Cơ mà cũng thừa nhận là học hòa sắc rồi mà kết quả thế thì cũng phí tiền thật.
Tôi có xem tranh cậu đâu, kéo page xuống nó cứ chướng mắt nên mới cm thôi.
Phong cách truyện tranh nó cũng không "gớm" thế đâu, cỡ cậu thì có tả thực hay không cũng có gì khác nhau :))
 
nhớ trước cũng có đứa vẽ 1 bức đen như sh*t mà ta :-?
nói chung thì giờ đang luyện thi tối mặt nhưng cũng cố gắng bỏ ít thời gian làm vài tấm tham gia cho cái phòng tranh nó nhộn nhưng với các thành phần lâu lâu vào quăng 1 tấm nhìn cũng chẳng ra gì thì tôi cũng chịu thua

Nếu tôi giỏi thế thì bỏ làm đi học và luyện thi làm cái gì, thôi tranh trong tương lai thì tôi chỉ up lên facebook cho 1 số người có thiện chí nhận xét

còn tranh truyện thì tôi làm sao tôi biết, có trường có lớp nói tôi biết, có công ty nói tôi biết, không cần 1 thằng nhân viên đồ họa quèn, chẳng có tí kiến thức gì ngoài 3 cái kỷ năng làm đi làm lại, ý kiến =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Lời nói chẳng mất tiền mua cơ mà ... có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ nói chuyện :cuteonion4:
 
Lời nói chẳng mất tiền mua cơ mà ... có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ nói chuyện :cuteonion4:

Đôi khi quá giới hạn khó mà kìm chế được ấy mà :))
Đúng là kiểu remedy tái sinh =))
 
sadsa.png


Đẹp hơm đẹp hơm? Mình tự làm đó :D
 
Mình nghĩ cậu TĐC hằng ngày ko sử dụng muối i ốt.
 
rảnh quá éo còn việc gì làm à ?
 
Đọc comment buồn cười chịu không được :))
sketch cho vui, dạo này ko vẽ dc cái gì bớt xấu =.=
warriorwq.png

By kitetsuvn at 2012-05-01
 
đầu sưng ngực nhô má hóp đít tóp sai phối cảnh chân. Thế thôi dragon ạ =))
 
^: trình mày 20 năm nữa cũng dek có công ty game nào nó thuê vẽ đâu con ạ :)) lên đây ngồi bốc phét là hết
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top