Phòng tranh - part 8

Status
Không mở trả lời sau này.
update
iop.jpg
 
Bàn tay trái nên xòe ra thì tư thế hợp lý hơn nhỉ, lại có dáng hơn.
 
ko có điểm tựa nên người phải co lại để lấy sức bật mà ném lao, xòe ra thì màu mè hơn rồi, nhưng kiểu thô lậu của người tiền sử thì ko hợp :))
 
Tựa bức này trên deviant là "Không thể tránh khỏi", nghĩa là cố tránh mà ko khỏi, nên chiến luôn ;))
 
có nghĩa là thằng này nó đang cầm lao bị con cá sấu hù hết hồn té xuống nước :))
 
bức tranh trên có ý nghĩa gì thế ;))
 
ban đầu là Sơn Tinh, sau đó đổi lại là thổ dân vùng amazon :))
 
........... pó tay "kắn ku" ko co ý kiến à nhá=))
 
Cái này bối cảnh là ở đâu vậy ,có mưa ,có sóng có vách đá .... mà hình như cá sấu đâu có sống dưới biển 8-}
 
Cảm xúc sau khi nghe Canon in D :D

mfonrhh126849aippkq.jpg


nhìn độ to nhỏ xa gần nếu ko nhầm tay cầm đàn tay phải, tay cầm que tay trái vậy là ngược rồi bác. hơn nữa kéo đàn cái que ko kéo ở chỗ kia đâu, phải ở phía dưới 1 chút.
 
thefeel2.jpg

xưa h chưa có ai chơi handicap cả ... kakaka
took 2 days to put all the puzzles together... \:D/
 
cái bức tranh trên sao giống mấy em nhỏ mù trong phim sến thế nhỉ ;))
 
Cái này bối cảnh là ở đâu vậy ,có mưa ,có sóng có vách đá .... mà hình như cá sấu đâu có sống dưới biển
có cá sấu nước mặn đó bạn ;;), bão biển :D
 
nhìn độ to nhỏ xa gần nếu ko nhầm tay cầm đàn tay phải, tay cầm que tay trái vậy là ngược rồi bác. hơn nữa kéo đàn cái que ko kéo ở chỗ kia đâu, phải ở phía dưới 1 chút.

Lúc đầu mình vẽ bên phải, sau đó crop về bên trái cho dễ nhìn, nên bị lêhcj tay
Còn vụ cầm que thì đúng là sai thật :D
 
trông yêu thế nhỉ , tiếp túc phát huy nào :-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top