Thế thì chẳng lẽ truyện tranh Việt Nam nào cũng dựng hình nv mặc áo sơ mi trắng, quần đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, đầu hai mái/ tết tóc 2 bên; người lớn thì quần áo công nhân/ búi tóc củ hành... thì mới gọi là Việt Nam à? Tầm tuổi mình bây h đầu tóc cắt kiểu + nhuộm màu, ăn mặc sành điệu, hay như trường mình đồng phục là váy với vest nếu đem vẽ vào tranh sẽ ko gọi là Việt Nam?
Đừng cố gắng tạo dựng phong cách riêng cho một quốc gia. Manga là một phong cách chung mà ai cũng có thể vẽ, và nó cũng mạnh đến nỗi nét vẽ manhwa đặc trưng bị xem là xấu hơn, còn manhua thì rõ ràng ko thể phổ biến bằng. Nếu cứ vẽ manga là ăn theo Nhật, thì chẳng lẽ bất kỳ ai vẽ pc manga đều bị xem là "Nhật hóa"? Nhảm. Phong cách riêng của bản thân mình mới là quan trọng, và có dùng nó để thể hiện hồn dân tộc hay không cũng là nẳm trong quyền tự do cá nhân. Chính vì cái tư tưởng hão huyền "phong cách tt Việt Nam" mà giờ Tổ quốc đã có một lớp họa sĩ trẻ với phong cách đặc manga nhưng tác phẩm thì hoàn toàn thiếu giá trị nội dung, với lí do ko gì hơn là họ LƯỠNG LỰ trong thể hiên ý tưởng cũng như xây dựng pc cá nhân. Chưa kể đến một đám vô dụng vừa bảo thủ vừa ngu dốt chỉ ngồi lề phê phán.