Phong Vân fan club [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
Hoắc Động là thằng nào thế các cậu. Char của PV nhiều vãi cả lều mà truyện thì cứ ra cứ cafe phin làm chẳng nhớ đc quái gì.
 
Hoắc Động là thằng nào thế các cậu. Char của PV nhiều vãi cả lều mà truyện thì cứ ra cứ cafe phin làm chẳng nhớ đc quái gì.
__________________
Ông cóa phải fan của PV ko đấy mà hỏi ngớ ngẩn thế.char tuy thì có nhiều nhưng mà char chính cũng có it thôi mà char phụ thì ra đi theo từng phần .
_____________________---------------_____________
 
sao đợt này bác vũ đức sam biển ko bình luận nữa nhỉ
thằng này dùng hóa công đại pháp hút nội lực của các thằng cùng học 1 loại võ rồi đánh thắng cả phong vân hợp bích
chuyện này có thật ko đấy?
 
hic, Tieu Vu sao chết 1 cách lãng nhách vậy ??? Xin hỏi mấy cao thủ xem nó còn sống không? Đường đường là 1 main char ít ra cũng phải có 1 chương chết cho ngon lành chứ ???
 
sao đợt này bác vũ đức sam biển ko bình luận nữa nhỉ
Tại bác nghe các cháu chửi bác nhiều wá, nên thằng Trẻ đek cho bác làm nữa. Nên vô đây bình luận với các cháu nè :D
 
Các chương tiếp theo là Tuyệt Tâm kéo nguyên băng từ Japan qua Trung Nguyên làm mưa làm gió, được sự hậu thuẫn của đám Ẩn Kiếm Lưu, bao gồm người trâu, người chim, người ếch... Thằng Xích Nghê sau khi bị Tuyệt Tâm từ chối cứu, mới thấy lòng người hiểm ác, mới chơi trò 2 mặt, làm nội gián cho Dịch Phong, cứu Lam Vũ bị thân tàn ma dại ra cho Dịch Phong hành hạ
 
Thằng Xích Nghê sau khi bị Tuyệt Tâm từ chối cứu, mới thấy lòng người hiểm ác, mới chơi trò 2 mặt, làm nội gián cho Dịch Phong, cứu Lam Vũ bị thân tàn ma dại ra cho Dịch Phong hành hạ
thằng xích nghe sau làm việc cho ma khôi mà nó cầm cây kiếm nhỏ đâm chếm khắp nơi ấy
 
Thằng diệc tà với diệc chính ông tác giả bày ra cho vui mắt với dài truyện hay sao, đọc thấy nó lăng xăng ớn. Bộ võ công nào cũng được cho là vô địch thiên hạ, huyền âm kiếm giờ cũng chả làm được ai :)), hồi thằng kiếm thần làm mưa làm gió thấy ghê.
hic, Tieu Vu sao chết 1 cách lãng nhách vậy ??? Xin hỏi mấy cao thủ xem nó còn sống không? Đường đường là 1 main char ít ra cũng phải có 1 chương chết cho ngon lành chứ ???
Tiểu vũ sao chết được, nói bậy ko.
 
Uh, Tiểu Vũ chưa chết đâu các cháu cứ an tâm
 
Các chương tiếp theo là Tuyệt Tâm kéo nguyên băng từ Japan qua Trung Nguyên làm mưa làm gió, được sự hậu thuẫn của đám Ẩn Kiếm Lưu, bao gồm người trâu, người chim, người ếch... Thằng Xích Nghê sau khi bị Tuyệt Tâm từ chối cứu, mới thấy lòng người hiểm ác, mới chơi trò 2 mặt, làm nội gián cho Dịch Phong, cứu Lam Vũ bị thân tàn ma dại ra cho Dịch Phong hành hạ

clone bác nào đây mà ghê quá
nếu là bác VDSB thì cháu xin lỗi nhé , các bạn ở đây hâm mộ bác lắm ạ :devil:
 
Các chương tiếp theo là Tuyệt Tâm kéo nguyên băng từ Japan qua Trung Nguyên làm mưa làm gió, được sự hậu thuẫn của đám Ẩn Kiếm Lưu, bao gồm người trâu, người chim, người ếch... Thằng Xích Nghê sau khi bị Tuyệt Tâm từ chối cứu, mới thấy lòng người hiểm ác, mới chơi trò 2 mặt, làm nội gián cho Dịch Phong, cứu Lam Vũ bị thân tàn ma dại ra cho Dịch Phong hành hạ
nghe có vẻ hay nhỉ.....ko bít pác có thật là VDSB ko....:-/
Hoắc Động là thằng nào thế các cậu. Char của PV nhiều vãi cả lều mà truyện thì cứ ra cứ cafe phin làm chẳng nhớ đc quái gì.
pác LEE lại vác clone ra rui`...ủa mà pác theo dõi PV mà hỏi HD là ai thì lạ quá...
 
clone thằng nào đặt tên mạo danh Vũ Đức Bim Bỉm đây ?
gì chứ ổng già rồi,hơi đâu vào đây :))
 
Vô Địch Siêu Bựa mà vào đây đọc mấy comment về ổng xong là treo cổ tự tử luôn :|
 
Hự, vừa đáp máy bay về đến HN :| Ko biết sáng mai đi làm còn chỗ nào bán PV ko để mình đi lượm nhỉ? :-s Đi công tác bận quá ko mua được :(
 
Vậy là thèng cha Mã Vĩnh thành lại đẻ ra thêm một đám Ẩn Kiếm Lưu nữa ! Y như hồi gần hết phần 2 lại mọc ra thêm bọn Lam Nguyệt Tông , lại dài ngoãng ra rồi ! Có lẽ là Mã đã quyết định chọn Phong Vân làm truyện viết đến khi chết mới thôi rồi ! Bây giờ chẳng thấy mấy hứng thú với PV nữa , đọc chẳng qua là thói quen từ 3 năm nay rồi ! Không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi đến ngày tập mới ra nữa ! Mã với chẳng ngựa .
Thằng cha Vũ đức sao biển dám vác mặt vào đây hả , tôi là ghét nhất là thằng cha này , bình luận như shit , có giỏi thì tiếp 1 chiêu Phong Thần Cước của bổn thiếu gia đây
 
ổng VĐSB bình luận như vậy chắc do ổng ko còn thix đọc phong vân . Ổng thix bình luận về truyện của Kim Dung hơn
 
Nói thiệt tốn mấy trang giấy để bác Vô Địch Siêu Bựa phang nhảm thì phí tiền của mình :-s

Còn mấy bạn chê chuyện dài thì tự nghĩ đến đoạn chính tà phân tranh này 1 đoạn kết rồi tự kết thúc lun đi , đừng mua nữa , ý mình nó dài nó dai nó dở thì ý người khác nó dài nó dai nhưng nó hay

Như thằng Conan thì cố kéo ra dài kiếm tiền xài , nhưng kéo kiểu cho vào mấy vụ án nhảm nhảm để ăn tiền , người ta chờ chờ bọn áo đen :-s , còn PV cốt truyện dài ra thêm thui , mấy BK khủng thì toàn tự nó tưởng nó khủng hay mấy thằng loắt choắt kiu nó khủng , đánh rồi mới biết thằng nào khủng hơn :'>
 
pác LEE lại vác clone ra rui`...ủa mà pác theo dõi PV mà hỏi HD là ai thì lạ quá...
Coi 2-3 năm trước khi còn học Phổ Thông thằng bạn nó mua mượn nó coi thôi, sau này nó ngưng chờ 1 thời gian thấy anh em post trên này, coi chẳng hiểu đang đến đoạn nào, từ đấy chỉ biết có gì coi nấy chứ chẳng tìm đc mối liên kết nữa.
 
chuyện này có thật ko đấy?[/QUOTE]

thật 100% chỉ có là nó hút nội lực thằng khác bằng võ công khác thôi
một mình BKV solo ko sao mà khi NP nhảy vào lại thua chứ
đến giờ mà còn hỏi HĐ là thằng nào thì em chịu
Băng đảng của TT kéo sang cũng bị pv đánh cho tàn tật luôn:D
100% tiểu vũ chưa chết mới chỉ bị quá tải nội lực nên đi tìm chỗ luyện công thôi :devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top