Đọc xong PV thấy cảm hứng dâng trào nên mạo muội tóm tắt thử. Mong các anh em tham khảo đóng góp ý kiến. ::)
PV 118
1 người từ nhỏ sống trong phường bạc nên khi lớn lên dù muôn hay không muốn vẫn mang theo dòng máu đỏ đen ấy. DP là 1 người như vậy. Anh ta luôn giải quyết mọi chuyện bằng hình thức cá cược. Có thể nói đây là niềm vui cảu anh ta. TT đặt chân đến Dịch thiên đỗ phường, nhưng nơi đây chẳng còn ai cả. Chỉ có vô số châu báu cùng 2 bức thư, 1 là hàng thư và 1 là chiến thư. Canh bạc này của DP rất là công bằng. Nếu TT chọn hàng thư, nghĩa là chấp nhận để DP đầu hàng thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng TT không thê nào quên mối hận năm xưa tại thiên tuyệt đảo bị DP phản bội như thế nào, do đó y đã mở chiến thư, nhất quyết lấy mạng DP. Do đó thuốc nổ trên hòn đảo bị kích hoạt và TT bị mắc kẹt tại đây.
DP cũng đoán chắc rằng chỉ như vậy thôi thì không thể nào lấy mạng của TT được. Và quả thật TT được Xích Nghê đem thuyền đến đón. Có lẽ anh chàng XN này độ lượng, vì trước đó, chính TT thấy XN sắp chết mà không cứu. Nhưng thật ra XN có âm mưu khác, y giờ đây đã là người của ẩn kiếm lưu.
Đến đây chúng ta phần nào thấy được thực lực của đám người ẩn kiếm lưu, bọn họ phái rất nhiều cao thủ đến trợ lực cho TT để tiêu diệt thần thoại, tiêu diệt nhân sĩ chính đạo trugn nguyên. Có lẽ động cơ của họ không khác gì hơn ngoài việc thôn tính Thần Châu.
Vậy là 2 vị thần thoại Phong Vân đang dưỡng thương tại Ngoan thạch thành, nơi đây hiện giờ là căn cứ của chính đạo. Ngoài 2 vị thần thoại còn có Bộ Thiên, TP, ĐNM, DC, và 1 số nhân vật võ lâm khác. Phía ngược lại, TT chọn bất diệt lam môn làm căn cứ của ma đạo.
TT là 1 đại cường giả, ngoài phụ thân của y là Tuyệt Vô thần năm xưa có thể sai khiến y thì chẳng có ai có thể làm cho y nghe lời. Trong cuộc bố ráp Ngoan thạch thành, TT không nắm chắc động cơ của Ẩn kiếm lưu nên y với bản chất của mình, luôn chừa lại hậu chước, đã nhường lại vị trí thủ lĩnh cho Xích Luyện. Và TT giờ đứng trong bóng tối, án binh bất động để quan sát thời cuộc.
Ma Khôi – kẻ từng làm mưa làm gió, giờ có 1 kết cục hết sức thê thảm. Bị TT giam trong ngục, để cho ma khí tự tiêu tan đi. Trong bối cảnh đó, XN đã hợp tác với MK, dùng đoản kiếm để MK nhập vào. XN giờ quả thật không đơn giản. y còn lôi kéo Diệc tà phản bội TT, thu phục Long-lân-phượng tướng, nhìn thấu tâm can Xích Luyện. và như vậy TT- kẻ thất bại nhiều lần nhất lại đang đứng trước nguy cơ thất bại lần nữa.
Thần Phong, 1 người nhân nghĩa, luôn mong rằng vị đại ca độc ác của mình- Lam Vũ có thể hối cải. Do đó TP quyết bảo vệ LV. Trong lúc bị bao vây, LV đã có ý định tự sát vì không muốn làm liên lụy TP. Không biết anh chàng gian manh này có thật sự hối cải hay không, hay là lại như những lần trước lừa gạt đệ đệ của mình.
TP có thê tin LV, mọi người cũng có thể tin y, nhưng ngaoij trừ 1 người, đó là DP, kẻ khẳng định rằng ko bao giờ tin vào LV. Và giờ đây DP chuẩn bị lấy mạng LV trước mặt TP, trong bối cảnh TP đã kiệt sức, không biết tính mạng LV và mối quan hệ TP-DP rồi sẽ ra sao.
Vậy là những ai yêu mến anh chàng Tiểu Vũ điển trai tốt bụng sẽ hết sức vui mừng, vì anh chàng này vẫn chưa chết. Xích Luyện bị 1 luồng kiếm khí màu đỏ làm cho sợ hãi, và nó có liên quan gì đến TV cũng như tại Vô thiên luyện ngục đã xảy ra chuyện gì?
Trong trận bao vây Ngoan thạch thành, bên ma đạo bị che thành 2 phe, 1 bên do Xích Luyện thay thế TT làm thủ lĩnh, dẫn dắt đám ma đạo trung nguyên. Bên còn lại là đám người của ẩn kiếm lưu do ẩn kiếm ngũ vương dẫn dắt.
Chính việc ma đạo xung đột nhau đã dẫn đến sự hình thành thế chân vạc, trong đó cuộc chiến giữa PV- TT giờ thay bằng cuộc chiến giữa PV - ẩn kiếm ngũ vương. 1 vương đã bị BKV đánh bại. và giờ PV chuẩn bị đối phó tiếp với những Vương còn lại. Kết quả ra sao?
Hại hồi phân giải!