chính xác, VVD mạnh hơn BKV, mạnh hơn thật sự. Có thể nói là toàn diện, lão Mã xây dựng hình tượng VVD như một tượng đài bất bại kể từ phần 2 nhưng sang phần 3 này quá không logic. Lão Mã muốn nổi bật PV nên phải đè ép VVD xuống, làm tôi rất không thỏa mãn, cảm thấy oan ức cho VVD. Thử hỏi 1 người từng răn dạy anh của Hoàng thượng, từng truyền Thập phương vô địch, là tâm huyết 1 đời của VVD cho 1 người thổi sáo cùng hòa âm tiếng trống, ko màng thế sự thì sao ham hố tranh thành bại với BKV.
Chuyện ông ta muốn phá vỡ lời nguyền của DTV mà đánh với TT thì còn có thể hiểu, chứ chuyện ông ta 5 lần 7 lượt muốn tranh thắng bại với BKV, dù trước đó chính miệng VVD đã nhận thua, thì khiến hình tượng một huyền thoại quá ư là tệ hại. Lão Mã quá bất công với VVD, trong PV chỉ có 2 nhân vật hay nhất là TTT và VVD. Trong khi TTT mõi ngày mỗi nổi bật bao nhiêu thì VVD mỗi ngày càng thê thảm bấy nhiêu. Mã Vĩnh Thành, tao hận mày(VVD nói đó
)
Chuyện ông ta muốn phá vỡ lời nguyền của DTV mà đánh với TT thì còn có thể hiểu, chứ chuyện ông ta 5 lần 7 lượt muốn tranh thắng bại với BKV, dù trước đó chính miệng VVD đã nhận thua, thì khiến hình tượng một huyền thoại quá ư là tệ hại. Lão Mã quá bất công với VVD, trong PV chỉ có 2 nhân vật hay nhất là TTT và VVD. Trong khi TTT mõi ngày mỗi nổi bật bao nhiêu thì VVD mỗi ngày càng thê thảm bấy nhiêu. Mã Vĩnh Thành, tao hận mày(VVD nói đó
)
,nó còn muốn giết càng sớm càng tốt nữa là
. còn MK lúc nạp năng lực từ bò cạp giống như xài thuốc lag vậy đó(giống nghịch càng khôn) , có thể phục hồi lại toàn bộ sức mạnh nhưng ko dùng lâu đc .Dùng xong thì tàn phế đây
. Nếu so chiêu thì chưa chắc nhiếp phong thua, so tốc độ thì NP thắng, so nội lực thì NP thua=>huề.