- 25/4/06
- 1,046
- 355
ma khôi ko dự đoán được tương lai vả lại huyền âm kiếm tự bỏ kiếm thần. khi thua kiếm thần quỳ xuống xin ma khôi cho một con đường để sống ma khôi nói kiếm thần giờ ngươi là kẻ vô dụng đáng thương thôi giết ngươi chỉ tổ mất thời gian của ta rồi bỏ đi. vô lí ma khôi vung tay kiếm thần chết ngay ấy mà. điểm này bác Mã muốn nhần mạnh tinh thần võ học của người trung hoa " tha được thì tha" và "ko ai đánh kẻ chạy lại bao giờ". còn nữa nhưng xin mọi người vào bàn tiếp vì tôi cũng đang nghiên cứu mọi người vào làm cho topic sinh động lên nào
Nói 1 cách chính xác là : KT ko xứng đáng , giết chỉ bẩn tay
Ma đạo cỡ MK làm gì còn cái mà bạn nói

p/s : tha được thì tha với ko ai đánh kẻ chạy lại bao giờ nghe hơi bị ..... chuối


. Nhưng để nó lại bị mần thịt từ từ cũng thấy hả dạ :hug: