biết là khó mới nêu ra cho anh em tranh luận với nhau chứ. Tới nay thì có các nhân vật sau
2. Dịch Phong: Chánh tà bất phân
7. Thánh Vương: Yểu mệnh
chọn ai nào #
Cần chỉnh lại mục số 7 là
7 .Thánh Vương : Anh hùng không gặp thời .
Nếu so sánh BKV ,NP ,hay TP và nhiều vị khác thì cá nhân tôi khi đọc Phong Vân .Nhân vật mà tôi cảm thấy yêu thích nhất là Thánh Vương .
Sanh ra trong gia đình danh gia ,có mộng ước thoát khỏi ràng buộc số mệnh .
Từ lâu ,văn hóa phong kiến Trung Hoa nói riêng và văn hóa châu Á nói chung ,chịu ảnh hưởng của Phật và Đạo .Con người luôn cảm thấy bé nhỏ luôn bị trói buộc về mệnh .
Thánh Vương có lẽ là một con người khác ,một cách nghĩ mới ,có trí tuệ ,và học thức thật sự có kiến giải uyên bác .
Về phần kiến giải của Thánh Vuơng ,Họ Mã đã miêu tả rất nhiều về con người này .Am hiểu văn hóa của Phong Kiến thời xưa .
Nhạc ,Ngự ,Thư ,Số .là một trong những chủ kiến của kHổng Tử khi xây dựng con người .Khổng Tử từng nói .
Danh chẳng thành ,ngôn chẳng thuận .
Lễ nhạc bất hưng ...
Thánh Vương là một người am hiểu về nhạc nghệ ,Về mặt này thì Thiên Hoàng được mô tả về Cắm hoa ,Trà Đạo ,Vô Danh thì hồ cầm (nhưng tiếng cầm của Vô Danh chỉ thể hiện nỗi bi thống ,các bạn có thấy ai kéo hồ cầm mà nhạc vui bao giờ chưa )
Thánh Vương thì khác ,Đàn tranh tiếng đàn thể hiện hùng khí ,hùng tài ,võ lược của một bá giả ,khí thế hiên ngang ,ra trận đã áp đảo quấn hùng .
Một người có học thức ,BKV ,NP chỉ là giang hồ mà lên .Thánh Vương có kiến giải về cách xây dựng dân tộc Đại Đồng .Vì sao thiên hạ Đại Đồng tôi sẽ chú giải .
Khi đọc đến cụm từ xây dựng thiên hạ nhưng lại dùng hai từ Đại Đồng ,tôi đã biết Mã Gia đã giết chết Thánh Vương .Đại Đồng là cụm từ khi xưa phát xít Nhật đã dương danh lấy nó làm mục tiêu xây dựng thế giới ,nhưng hành động của Phát Xít Nhật đã hoàn toàn khác với mục tiêu của họ .
Trả lời cho cụm từ Thiên hạ Đại Đồng Dân Quốc của Phát xít Nhật đó là tội ác của họ : Hàng triệu phụ nữ Tung Cửa bị hãm hiếp ,giết chóc , Tung Cửa chìm trong bạo động ,toàn Châu Á chìm trong sợ hãi .Hoàn toàn khác với lý luận .
Dân đêm ngủ không đóng cửa .Lê dân sống trong hòa bình an cư .
Nhưng để thực hiện điều trên thì ,Thiên hạ phải thống nhất ,Tần Thủy Hoàng đã làm được và trở thành vị vua thần thoại .
Chiến tranh nào lại không đi kèm chết chóc ,mất mát và đau thuơng ,để có hòa bình thì phải trả giá ,cái gì cũng có cái giá của nó .
Chính lý tưởng này đã giết chết Thánh Vương ,một bá già ,một hùng tài văn võ ,lại bị trói buộc số mệnh ,không gặp thời ,lại bị tổ tiên giết .Thật là đáng hận ,đáng hận .
Vote cho Dịch Phong và Thánh Vương.