Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

). Nhiều người bảo là sau khi nó xem hồ sơ xong thì nó đã quyết định được 80% là cho mình pass hay ko rồi, hỏi đáp 1 vài câu lấy lệ hoặc làm rõ khúc mắc của nó thôi
.
, mà để ở cái máy PC nằm trong đống bụi mấy tháng ko bật lên được mất rồi

nó hỏi giống tớ hồi trước đấy, tớ cũng đi nc ngoài rồi, bố mẹ cũng đi rồi, tớ trình đầy đủ passport ra thì nó cho đậu. Lần sau chuẩn bị kỹ nhé :pĐau quá, rớt rồi
Một buổi phỏng vấn kì quặc đến nỗi ko hiểu lý do tại sao mình rớt
Bình tĩnh phân tích lại thế này:
+Mới vào, cha phỏng vấn hỏi tại sao lại muốn học ở trường blah blah...?
Tớ trả lời rằng tại vì trường đó có blah blah...(chưa nói hết đã bị hắn ngắt giữa chừng).
Điều khó hiểu đây là câu hỏi duy nhất của hắn về tình hình học tập, kế hoạch của tớ, ko còn bất kì câu hỏi nào để đánh giá ý chí quyết tâm đi du học lẫn mong muốn sẽ trở về VN sau khi kết thúc học tập...
Mình cũng ko hiểu tại sao hắn ko cần xem qua bất cứ tài liệu nào như học bạ, bằng cấp trình độ TA, giấy chứng minh tài khoản và nhiều giấy tờ liên quan khác...
+Rồi bắt đầu hắn hỏi những câu kì quặc, chẳng hạn như tớ có từng đi nước ngoài bao giờ chưa?
Tớ chả lời là rồi, vì tớ đã từng làm việc 2 tuần ở Trung Quốc. Hắn hỏi tiếp đã đi TQ rồi sao ko thấy dấu tích gì ở trong passport. Tớ bảo passport của tớ mới thay mới vì hết hạn, passport cũ thì để ở nhà
Xong hắn lại hỏi ba mẹ có bao giờ đi nước ngoài chưa? Tớ trả lời là có, bảo rằng bố tớ đi nhiều rồi, liệt kê ra...
Hắn lại bảo bố có được cấp thị thực bao giờ chưa? Khi nào? Thì mình trả lời có, và lâu rồi. Nó hỏi nhiều và chi tiết về việc bố tớ sang US. Rồi đm hắn đòi mình trình passport của bố ra, thì trời hỡi, thằng léo nào biết là phải mang passport của ông bố đâu, cái mình bảo là ko có mang, nó hỏi tận hai ba lần, vẫn câu trả lời như vậy, rồi hắn nhập nhập cái gì rồi bảo rằng mình ko đủ tiêu chuẩn để cấp visa.
Tuy rớt lần này nhưng tớ chưa hẳn bỏ cuộc, và vừa mới hẹn phỏng vấn lại vào tầm 2 tuần nữa. Kỳ này bố mày đem sổ đỏ cho chúng mày luôn đcm
), or đi học, hay là có bố mẹ đi n'c ngoài nhiều thì dễ đậu hơn là những ng` chưa từng đi n'c ngoài.




mà chắc cũng dài.

, mê trai lắm. Btw, cứ bình tĩnh phỏng vấn, tự tin là có cơ hội. Chúc bạn có thêm tí may mắn nữa là thành công. Bác su1987 vào tư vấn nào. Chừng nào qua hú cái nhé, anh em xã giao hen!