[Photojournalism] Travel style: Ngày hè méo mó ở Đại Nam của nhà Gấu :D

  • Thread starter Thread starter Pelican
  • Ngày gửi Ngày gửi

Pelican

<blink><b><font color="Purple">Sexy team captain</
Tham gia ngày
30/11/03
Bài viết
2,423
Reaction score
75
Em dắt gấu nhà + gấu con đi chơi lễ, stress+mệt dã man con ngan mà vẫn phải pha trò kể chuyện vui luôn miệng, còn hơn tra tấn... mà thôi cũng đáng, mùa hè vui tươi cho nhà gấu ^.^!

Tự kỷ nặng vì ngày đầu chẳng chụp được gì ra hồn, lại còn bị cmt vì lỉnh kỉnh quá trời. May mà ngày cuối được bộ này, chất lượng quang học của Tamron đúng là hàng top, trúng ngay 10-24 đỉnh QA không xuống màu, trước giờ em trách lầm rồng rồng. Đại ca cho em xin lỗi nha =))

Em tập blend theo styles hồng phấn đang hot, hơi gắt... mà kệ, lập chảo riêng ở đây, các cụ vào chiên em nhiệt tình ha :))


#1. Cái này là Đại Nam nè, đừng tưởng em PR cho nó, em đi lần này không có lần hai đâu =))
4961215004_261feb3660_b.jpg


#2. Trời xanh mây trắng có mái che...
4961211718_3d13f8281b_z.jpg


#3. Vui quá chạy ra bơi
4961215192_b5819d63bc_z.jpg


#4. Test panning
4961215288_f52db818fc.jpg


#5. Playground 1
4960616223_2773fcd9a6_b.jpg


#6. Playground 2
4961213332_f293c6f7ae_b.jpg


#7. Playground 3
4961213930_a212148a61_b.jpg


#8. Playground 4
4961214450_81506fe920_b.jpg


#9. Tập bơi đi con
4960615421_a976d24d77_z.jpg


#10. Relax
4960615647_53d63bf518_b.jpg



... Chuyện cái phao ...
#P1. Em xì nó ha ^o^
4961214164_89c7bc9b64_b.jpg


#P2. Gấu con xông vào
4961212394_779b4a832f_z.jpg


#P3. Gấu con: Phì, đưa đây làm cho =.=#
Gấu mẹ: Khôngggg TT_TT
PS: Tấm này khẳng định chất lượng quang học của Tamron nè, em correct coloring dễ và real cực kỳ.
4960616439_5a408e07bb_b.jpg


#P4. Gấu con: Thôi bỏ đi.
Gấu mẹ: Hu hu TT_TT
4960617009_99abe384cb_b.jpg


#11. Chơi chán rồi, về thôi ^o^
4960618085_718eb9de05_b.jpg



Xong rồi, mời cả nhà chém em :D
PS: #3, #4 và #P3 em coloring sau nên có vẻ tốt hơn mấy tấm kia >"<
 
Em thấy anh chụp nước và trời quá tuyệt :X , hum đó trời đẹp nhỉ
 
^
Chỉ được nước với trời thôi hả, mấy cái khác tiêu hết hay thế nào :|
 
1 số tấm cháy sáng bác ơi X_X
 
đc hôm trời đẹp :)). gì chứ em thấy lens này cho màu bết và chỉ nét ở 1/2 giữa bức ảnh. chưa ra đến rìa ảnh đã soft rồi
 
Các cụ chém mạnh vào, một phát dứt luôn cho em được thanh thản ạ >"<

@cụ ừ à: Cụ check lại hộ em mấy cái viền li ti và ở cạnh biên, em thấy lens này ngon và em hài lòng với chất lượng quang học của nó mà, chỉ mệt cái là phải song song với mặt đất thôi, không thì dãn góc dữ lắm :))
 
Cảm giác mầu lạnh quá, da bị hơi tái, tăng thêm 1000 chắc ổn :)
Tấm #11 bị tối ở góc, do lens chăng ?
 
^
Chém ngọt, sướng dễ sợ =))

Em làm sao để bỏ cái bệnh blend quá sáng bây giờ nhỉ, chỉnh màn hình sáng max luôn rồi đó :|
 
em vẫn thấy ảnh soft nhiều bác ah =)), tại nhiều ảnh bác làm sáng quá
 
^
Vâng, tất nhiên là soft hơn ảnh của cụ nhiều.

PS: Nhưng em cũng cảm thấy hài lòng rồi, trình còn thấp mà :))
 
^
Vâng, tất nhiên là soft hơn ảnh của cụ nhiều.

PS: Nhưng em cũng cảm thấy hài lòng rồi, trình còn thấp mà :))

haha, bác lại tự ái rồi, em ko dám bình loạn nữa :))
 
^
Sặc, ai bảo em tự ái O_o
Chính xác là em nói thật, cụ cứ yên tâm phang tiếp :))

Btw, cụ ừ à thâm niên 1 năm (thấy trên flickr cụ ghi thế) mà ảnh đẹp tuyệt vời. Em cũng phải phấn đấu học tập thêm ^^!
 
thì nick em 230809 là ngày đầu tiên biết DSLR là cái gì =)), bắt chước theo em congchuahocsinh chụp ảnh =))
 
Em thì được 05 tháng rồi cụ ạ, với cả hiện tại em chưa chú trọng nét căng cho lắm, vẫn trong giai đoạn bố cục, ánh sáng và màu sắc cho chân dung :D
 
thì nick em 230809 là ngày đầu tiên biết DSLR là cái gì =)), bắt chước theo em congchuahocsinh chụp ảnh =))

đệ thì biết con máy này cách nay hơn mười năm,chính xác chỉ là SLR của ông anh,mê lắm,mê tới giờ này,giờ này có máy thì niềm đam mê nhiếp ảnh chuyển thành niềm đam mê thiết bị.body cứ lên tiền cứ đi mà ảnh thì chả có cái gì ra hồn,vớ va vớ vẩn tào lao trái khế xem ra con art còn xa lắm,chẹp
 
^
Chừa cái tội biến con DSLR thành đồ sưu tầm mua đi bán lại =))
 
Back
Top