Phương pháp cai nghiện DOTA ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Chính xác :)>-

Nhưng nói đi nói lại thử hói có kiếm tiền dc. từ những game onl ko ? Nếu ko sao vẫn có rất nh` ng` chơi game onl đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. DotA cũng là 1 thể loại game onl thôi.

Wan trọng từ tư tưởng chứ chả fai có cách nào khác dc. Chơi chán rồi cũng đến lúc bỏ thôi
 
Còn nếu làm như 1 số điều ở trên đây thì phải nói là một thằng não thừa hơi mới làm .. À quên,ko chỉ thừa hơi mà còn có phần vô công rồi nghề nữa

Xin lỗi, mình ghi những điều đó vì không phải vừa nói là bỏ nghiện DOTA liền được... Kể cả việc cai nghiện ma túy cũng phải tập dần dần chứ không phải vừa nói như bác thì người ta dứt ma túy liền đựơc ... Thèm chơi thì sao? Những điều tôi ghi trên đó là lúc bạn muốn chơi... Nó sẽ giảm bớt phần nào rồi từ từ sẽ đam ra chán hoặc thấy chủ động... Tôi có vài người bạn chơi DOTA ngày khoảng 15-20 trận... Đánh từ sáng đến chiều... Ghiền tới vậy đó, ko gọi là nghiện ạ?

Tôi đề nghị các đồng chí nào thấy mình tỉnh táo quá thì đọc bài viết xong thì khỏi comment! Vì bài viết không dành cho các bạn, còn nếu có exp để share hoặc đóng góp chứ đừng vơ đũa cả nắm ai chơi DOTA cũng tỉnh như các bạn!

Những cách đó sẽ hạn chế từ từ việc bạn chơi DOTA liên tục, còn nếu bạn đủ tỉnh trí thì tôi nghĩ bạn ko cần đọc cái bài trên.
 
oke ! đừng căng thẳng thế ::)

mà tớ thấy cậu đặt nặng vấn đề quá ! theo tớ nghĩ các cậu trong đây đa số chơi dota vì for fun ! 1 số cố gắng để go pro ! mà điều chính ở đây là tất cả điều dùng việc dota để giết thời gian !

còn theo tớ nghĩ muốn cai nghiên thì tốt nhất tránh xa nó ra ! chứ đoc tin tức theo dõi tin tức chỉ càng làm ngứa tay rồi tự nhủ chỉ đánh 1 trân thôi rồi out và cứ thế ko dứt được càng say mê hơn thoai
 
Cứ cho là nghiện như "ma túy" đi :| thì dùng lời nói có làm mấy thằng nghiện đó cai được ko :-/ có những thằng nghiện cai được, nhưng cũng có những thằng mà cớm nó phải bắt vào trại giam để cai :| DotA nghiện có thằng nào bị bắt ko :|

Mà đã ý thức cai được thì mấy cái chỉ dẫn đó cũng bằng thừa, nó cũng tự biết cách cai, còn nó ko chịu cai thì cũng chẳng thèm đọc :| nói chung hô hào rồi đâu cũng ra đó =((
 
Thật ra chừng vài tháng trc tôi nghiện Dota điên cuồng.

Sau cái đồ án làm gần đây nhất thì giờ chẳng còn hứng Dota nữa, trừ những lúc rãnh rỗi ko biết làm gì mới Dota :))
 
Mục tiêu hiện tại là kiếm 1 bằng rồi 2 năm KN rồi bay wa Úc .
Dota giống cafe , ngày chỉ 1>>2 cử thôi .
 
Làm gì ghê thế dota nói gì nói cũng làm gì đạt đến mức của WOW được...
 
Ham mê quá mức gọi là nghiện là đúng chứ sao...còn so sánh với nghiện ma túy nữa..bó cc
 
Tôi ví dụ gần nhất là ma túy, đồng chí nào nói 2 thứ này khác nhau thì đúng... Và tôi cũng chỉ nhấn mạnh những chỗ tương đồng giữa việc nghiện 2 thứ này...

Cứ cho là nghiện như "ma túy" đi thì dùng lời nói có làm mấy thằng nghiện đó cai được ko có những thằng nghiện cai được, nhưng cũng có những thằng mà cớm nó phải bắt vào trại giam để cai DotA nghiện có thằng nào bị bắt ko

Cái cơ bản là chính DOTA dành cho người cũng có đầu óc tí xíu mới chơi được , và có đầu óc thì còn đọc được hiểu được, và còn làm chủ thân mình tốt hơn nghiện ma túy...

Tôi chỉ cần tóm lại, nhiều bác ở đây tôi nghĩ có lúc sau khi đánh xong một trận DOTA tơi bời mới thấy lỡ bài, lỡ thời gian, và lúc đó tiếc rẻ... tức tối vì vừa làm một việc gì đó rất sai... Và muốn sửa sai nhưng sợ sẽ lại theo vết xe cũ... Và cái bài, cái topic này tôi lập ra để chỉ những bạn đó chủ động chơi DOTA, ko còn ghiền nữa... Thế thôi!
 
ghiên game khác thì hét ghiền dota ngay thôi ;;)
cách đây 3 năm tui cực nghiện mu,lúc nào acc cũng ol 24/24 nhưg sau khi chơi thử dota thì......
 
Công sức của đồng chí bỏ ra vào cái E-Book Guide tớ rất là hoan nghênh. Nhưng đồng chí "khai báo" rằng bỏ bê bạn gái, ko chăm bài vở, để năm 2,3 bắt đầu nợ môn thi rồi lại ko tốt nghiệp dc, lúc đó tự vấn lại bản thân thì lại hối hận. Đừng có nói tớ dạy đời, nhưng game là 1 công cụ giải trí, ko phải là 1 thứ nuôi sống dc bản thân đồng chí và gia đình sau này. Chẳng thà nếu xác định go pro thì phải chuyên tâm luyện game đến mức xuất thần nhập hoá, danh trấn thiên hạ. Chứ nếu chơi 4fun mà bê trễ học hành, buồn lòng bạn gái thì thật là ko đáng [-(

Thank nhé đang cố.my habit vẫn là IT thui.nhưng mà công nhận bỏ khó thật,trc' bỏ starcraft đã khó nhưng nghiện dota cũng khó bỏ cũng phải thui.Sắp thi giữa kì rùi tốt nhất mai cất modem đi.
 
Ghiền là ghiền cái cảm giác mỗi ngày khám phá 1 kiểu chơi DotA mới , đc cùng bạn bè xông pha trận mạc , cảm thấy sức mạnh , tay nghề mình nâng cao từng ngày =))

Đấy là cảm giác hồi năm 11 , chiều nào cũng có 2 thg nghiện là Sheva và Kidies (Hn_Vn thì phải =)) ) , hú hí bên Euro rồi sang ESVN ... Toàn -ar tự sướng cả thôi , nhưng khá là vui ... H cảm giác đấy ko có nữa (chắc tại trình mình cao wá roài :-" )
 
Mấy bác này cứ làm cho khủng hoảng lên...chứ dota cũng chán bỏ mẹ=))...có vài hero chơi đi lại.. vào game thì cứ @#%&*! Thật khâm phục các bác chơi đến 2,3 giờ sáng..1,2 trận là bắt đầu thấy nhàm..lâu lâu chơi thì thấy hay.
 
Kiếm server Mu lậu mà chơi ;;), h 1 ngày chắc đánh khoảng 1-2 trận là cùng . :cool:
 
cái chính là đừng đặt nặng vấn đề go pro quá, buồn thì vào chơi thôi, for fun thôi thì chả sao cả =).
chính xác rồi :'> sao suy nghĩ chín chắn thế mà tình cảm thì cứ như mớ bòng bong thế bác :'> (nhìu chuyện tí đừng "hành" =)) )

Căn bản từ điều kiện tiền đề : DotA ko phải là tác nhân gây nghiện !
Nó ko phải là 1 loại hóa chất kích thích não bộ và tạo ra những ảo giác có chu kì như ~ chất gây nghiện -> ko cứ phải ko chơi DotA là tay chân bai hoải, đầu óc mụ mị, hồn phách dật dờ.
Do đó đồng chí bảo nghiện là nghiện thế nào ?
Điểm quan trọng nhất cần làm đầu tiên và cơ bản nhất là xác định ngay về tư tưởng cá nhân đi. Các cô cậu 9x thì đầu óc chứa rác nhiều quá ko nói, nhưng lớn lớn 1 chút, như 9x đời đầu, hoặc 8x đời cuối, thì phải biết tự kiểm soát bản thân, tự xác định it's only a game ! Và như ở VN ta dù có go pro cũng ko kiếm ăn nhờ cái đấy dc :-j
Ăn thua là ở cái tư tưởng, thế thôi, chẳng cần đặt ra cái mục tiêu nào hoặc là dùng những nguyên nhân gây ức chế tâm lý để tự ám thị :-j
Tớ chắc là cậu này chưa bị "nghiện" DoTa qua (chưa tìm đc từ nào tốt hơn để nói cho vừa ý cậu ấy :-< )
Chứng "Nghiện" DoTa của 1 số gamer cũng có thể xem như triệu chứng nghiện Internet của con người thế kỉ 21 hiện nay (cái này khoa học chứng minh là có , bạn đừng bắt lỗi tớ ko lại bị chửi ít học đấy :'> ) tức là 1 ngày ko đụng vào thì thấy áy náy , bứt rứt , khó chịu =((


bạn bị não à bạn ?;;)
bạn biết bản chât giữa nghiện ma túy và "nghiện" DotA khác nhau thế nào ko ?:-/
1 thứ là hóa chất tấn công trung khu não bộ -> hủy hoại giác quan -> thúc ép cơ thể có những phản ứng tiêu cực <<<< cần có sự tác động của công tác cai nghiện.
Còn DotA ? It's a GAME ! Chơi 1 h/ ngày hay 24/h 1 ngày là do tư tưởng của người chơi, như tôi đây, nếu tôi ko muốn chơi thì dí dao vào cổ tôi cũng dek chơi, còn lúc muốn chơi thì phải xong việc đâu vào đấy cái đã. Tôi tin là có nhiều bạn trẻ đồng trang lứa với tôi đều tự kiểm soát dc như thế (1987).
Còn thật sự ko thể dứt ra khỏi cái màn hình DotA thì phải xem lại nhiều về bản thân mình, các bạn "con nghiện DotA" à ! Chơi hay ko chơi là do bản thân bạn, chỉ có bạn ko dứt khoát dc với bản thân mình và bạn gọi đó là "nghiện" <<< căn bản ngay từ đầu đã sai, rất sai về mặt nghĩa.

Cứ cho là nghiện như "ma túy" đi :| thì dùng lời nói có làm mấy thằng nghiện đó cai được ko :-/ có những thằng nghiện cai được, nhưng cũng có những thằng mà cớm nó phải bắt vào trại giam để cai :| DotA nghiện có thằng nào bị bắt ko :|

Mà đã ý thức cai được thì mấy cái chỉ dẫn đó cũng bằng thừa, nó cũng tự biết cách cai, còn nó ko chịu cai thì cũng chẳng thèm đọc :| nói chung hô hào rồi đâu cũng ra đó =((
cái này thì đúng rồi , nhưng phong trào nào cũng có ng khởi sướng :'> người ta hô là có ý tốt , bác đừng có bàn lùi :hug:

Xin lỗi, mình ghi những điều đó vì không phải vừa nói là bỏ nghiện DOTA liền được... Kể cả việc cai nghiện ma túy cũng phải tập dần dần chứ không phải vừa nói như bác thì người ta dứt ma túy liền đựơc ... Thèm chơi thì sao? Những điều tôi ghi trên đó là lúc bạn muốn chơi... Nó sẽ giảm bớt phần nào rồi từ từ sẽ đam ra chán hoặc thấy chủ động... Tôi có vài người bạn chơi DOTA ngày khoảng 15-20 trận... Đánh từ sáng đến chiều... Ghiền tới vậy đó, ko gọi là nghiện ạ?

Tôi đề nghị các đồng chí nào thấy mình tỉnh táo quá thì đọc bài viết xong thì khỏi comment! Vì bài viết không dành cho các bạn, còn nếu có exp để share hoặc đóng góp chứ đừng vơ đũa cả nắm ai chơi DOTA cũng tỉnh như các bạn!

Những cách đó sẽ hạn chế từ từ việc bạn chơi DOTA liên tục, còn nếu bạn đủ tỉnh trí thì tôi nghĩ bạn ko cần đọc cái bài trên.
Nói chung là tớ ủng hộ cậu này :wink: giới trẻ nc mình bi giờ bỏ bê học hành hơi nhiều :-< nhất là thế hệ 9x :-< (nói 1 số thôi ko nói hết , 9x cũng có nhũng thành phần tốt , tôi đã gặp qua )
Làm gì cũng nên có giới hạn , lỡ có "nghiện" thì cố gắng hết sức tự sửa đổi xã hội và gia đình chỉ là tác nhân giúp đỡ phụ , bản thân vẫn là chính :hug:
 
chơi 1,2 trận thì ok
bắt đầu từ trận thứ 3 là thấy mệt mệt
 
nhưng vì nghiện nên tiếp tục chơi tới bao giờ ngất đi thì thôi :>
 
Nói chung lại nghiện cái gì cũng không tốt và phải biết giới hạn lại..

Đánh DOTA nói riêng hay chơi games nói chung là một thú tiêu khiển có nhiều cái tốt, nhưng đừng bao giờ để mình phải hối tiếc sau khi chơi games... Bạn ý thức đc nhiệm vụ cuộc sống của mình tới đâu thì hãy thực hiện nó trước khi đánh DOTA...

Như hồi đi học PT, tôi đi học về sớm mới đánh được melee, hôm nào nghỉ học thêm chú ko thì ko đi được... Phần vì gia đình, phần vì chỉ chơi lúc có thời gian rãnh...

Nhưng nói đi nói lại thì muốn hết nghiện DOTA cần có cái gọi là sự QUYẾT TÂM , thắt khăn buộc bụng như võ sĩ đạo hay ăn ớt.. ;;), nói quá rồi... Đồng chí nào dính hy vọng sẽ cai được... Và chúc thành công trên con đường học tập và làm việc trong thời gian tới...

P/S: Close topic đc chưa?
 
Tại sao phải close?Cứ để đó cãi nhau cho vui? =)
Hồi trc mình chắc chơi 5h + obs inhouse/replay 2h mỗi ngày =),h ở isolated place dek có hứng chơi nữa =)
 
Căn bản từ điều kiện tiền đề : DotA ko phải là tác nhân gây nghiện !
Nó ko phải là 1 loại hóa chất kích thích não bộ và tạo ra những ảo giác có chu kì như ~ chất gây nghiện -> ko cứ phải ko chơi DotA là tay chân bai hoải, đầu óc mụ mị, hồn phách dật dờ.
Do đó đồng chí bảo nghiện là nghiện thế nào ?
Điểm quan trọng nhất cần làm đầu tiên và cơ bản nhất là xác định ngay về tư tưởng cá nhân đi. Các cô cậu 9x thì đầu óc chứa rác nhiều quá ko nói, nhưng lớn lớn 1 chút, như 9x đời đầu, hoặc 8x đời cuối, thì phải biết tự kiểm soát bản thân, tự xác định it's only a game ! Và như ở VN ta dù có go pro cũng ko kiếm ăn nhờ cái đấy dc :-j
Ăn thua là ở cái tư tưởng, thế thôi, chẳng cần đặt ra cái mục tiêu nào hoặc là dùng những nguyên nhân gây ức chế tâm lý để tự ám thị :-j

OH :o:o:o Xem ra bác này thật là am hỉu, tất cả đều ăn thua ở tư tưởng, chẳng cần đặt ra cái mục tiêu nào hết và rối dota k phải là tác nhân gây nghiện , các cô cậu đầu óc 9x chứa rác nhìu quá k nói.

Xin hỏi bác là đầu bác "CHỨA CÁI GÌ VẬY" ? BÁC ĐÃ LÀ CÁI GÌ CHƯA ? LÀM ĐC CÁI *** GÌ CHƯA MÀ NÓI GIỎI THẾ ? MẶC DÙ TUI K PHẢI 9X NHƯNG TUI K COI THƯỜNG NG KHÁC NHƯ VẬY, TUI CHỈ COI THƯỜNG CÁI THỨ NG CHẴNG LÀ CÁI *** GI TRONG XÃ HỘI MÀ ĐÁNH GIÁ NG KHÁC NHƯ VẬY

XIN LỖI BÁC KHOAN MÀ NÓNG NẾU ĐÃ ĐỌC TỚI ĐÂY ( MÀ CÓ LẼ BÁC CŨNG K QUAY LẠI ĐÂY ĐÂU) CHỈ MUỐN NÓI LÀ NẾU BÁC CÓ Ý ĐỊNH SO SÁNH VỚI MÌNH THÌ HÃY QUÊN ĐI NHÉ, K CÓ CỦA ĐÂU, HẠNG CỦA BÁC CÓ LÀ ĐĨA CŨNG K ĐEO TỚI CHÂN CỦA MÌNH ĐC ĐÂU ::)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top