thien-su nói:
mình có 3 thằng rồi,sau đi đến chỗ cái nhà bự trong thành phía dưới Quan Phủ
đánh bọn lâu la xong ra nói chuyện,2 thằng kia tự động giải tán đi 2 hướng khác nhau,tới đây thì tui bí hem biết đi đâu nữa (lúc này thì trong nhà của Phương T Ngọc vần còn 3 người 1 nữ 2 nam đứng trong nhà nói chuyện)
à tới tiệm thuốc thì gặp 1 cô gái mua thuốc rồi mình đi theo ra khỏi thành vào cái miếu hoang gặp nghe lén cô gái nói chuyện vi' 1 nam,xong pó tay tui lên chùa cũng hem thấy có gì mới,đi xuống dưới đường bên kia qua cái làng cũng ko cóa gì mới,quay về đi đường qua chùa gặp 2 bà ni cô thì hem cho vào...............................thua kẹt đường .
-đi xuống vào cái nhà gần sân khấu (ở ngoài có thằng mãi võ đứng) vào sân đánh nhau ví 2 thằng lâu la (yếu xìu à),rầu vào trong nhà đánh nhau ví 3 thằng kíu 1 cô gái.
-Xong ta nói chuyện ví cô gái,nói xong ta đi ra ngoài (sẽ không vào lại được nữa)
-Về nhà P.T.ngọc gặp 1 thằng mặc áo sẫm đen đứng .Kế típ đi ra khỏi thành đi về phía miếu hoang ,vừa vào map ta thấy có 4 thằng đi vào miếu .Khi vào miếu vào căn phòng nhỏ đánh 4 thằng lúc nãy vào để cứu 1 ông già (sẽ có 1 nữ hiệp che mặt xuất hiện) đánh thắng 4 thằng đó cô gái che mặt bỏ đi .Còn ông già sẽ đi theo P.T.ngọc,ra khỏi miếu hoang ta đi lên phía trên ^^(mà cũng phải thui vì phía dưới nó đâu choa ta đi nữa

.)Lên trên ta đi vào ngôi làng trồng Dưa hấu ,ta đi thẳng vào hẽm gần nhà của 1 cô gái.Trong hẽm sẽ có 1 ngôi nhà nhỏ vào sẽ gặp thằng Hồng Hy Quan ,nó sẽ gia nhập nhóm,rầu ta xuống tầng hầm (ông già lúc nãy sẽ ra khỏi nhóm và tạm thời đứng ở đây).
-Xong ta ra khỏi làng trồng Dưa hấu đi 1 mạch vìa thành,vìa nhà của P.T.ngọc ,Hồng Hy Quan sẽ tạm thời bỏ nhóm đi ra ngoài .Ta vào nhà nói chuyện ví 2 người đàn ông trung niên,rầu vào căn phòng bên trái gặp 1 cô gái để nói chuyện .Khi ra khỏi nhà Hồng Hy Quan sẽ gia nhập lại nhóm ,ta rẽ bên phải đi tới ngôi nhà có quan binh canh giữ (nó cạnh cái nhà nhuộm vài đó),nhưng hiện tại nó cũng hem choa vào đâu ...hehe ^^.Ta tiếp tục đi thẳng xuống phía dưới map dưới ,vào ngôi nhà cạnh quán bán bánh bao đó,vào đó gặp lại thằng Huệ Càng gì đóa(hem bít phải tên đóa ko nữa),lúc này đã đủ 3 thằng ta ra khỏi thành.
-Í nhầm ta nên ghé qua cửa hàng nhuộm vải tí đã...........hết (đang mò típ,thông cảm ^^)