Piranha 3D (2010)

Gòi xong, thế này là khỏi trông đợi j về việc sẽ ra rạp coi phim này, vì nếu nhập dc thì cũng sẽ bị cắt, mất cả hứng :(
 
"The Baby, So Where Are The mature"
câu cuối =)) và đứt, có phần 2 không nhỉ =))
 
Cái này dám nó làmphần 2 lắm à...dầu gì bản classic cũng 2-3 phần rồi. Ít ra p2 để xử con cá chúa nữa mới xong vì chưa phá cái ổ trứng của nó nữa mà. Tục nhất cái cảnh
[spoil] 2 con cá dành "quả chuối" của thằng cha kia xong phun ra luôn...xém sặc...cả rạp cười ầm lên"[/spoil]
 
Xem phim mà ko biết sơ về nội dung cũng như rating ah? Lại dẫn thêm mấy đứa chưa đủ tuổi nữa chứ~~

đâu có xem gì đâu, đang đi mall bọn nhỏ đòi xem, nó đòi coi phim 3D, tính coi despicable me rồi mà nó đòi coi phim kinh dị........... 50usd cho 4 người -.-!, cũng nghi là có nude rồi vì trên tv có chiếu trailer mấy lần thấy toàn bikini, vào coi thì đúng thiệt, bọn nó cũng không nhỏ lắm 2 đứa 14, 1 đứa 17..........
 
piranha_3d.jpg



Đạo diễn: Alexandre Aja

Kịch bản:
Pete Goldfinger (written by) &
Josh Stolberg (written by)

Ngày khởi chiếu: 20/8/2010 (USA)

Website chính thức: http://piranha-3d.com/

Thể loại: Hành Động | Kinh Dị | Hồi Hộp

Xếp loại: R

Nước sản xuất: Hoa Kỳ

Hãng sản xuất:
Atmosphere Entertainment MM
Chako Film Company
Dimension Films
Intellectual Properties Worldwide (I)
Weinstein Company, The


piranha_3d_ver3.jpg


Nội dung phim :

Piranha là một bộ phim hành động/ ly kì mới nhất của đạo diễ̉n Alexandre Aja (từng đạo diễn phim The Hills Have Eyes) với công nghệ 3D.

Vào ngày 4/7, bên bờ hồ Victoria xinh đẹp ở Arizona đã tổ chức một lễ hội lớn. Nhưng một cơn địa chấn dưới mặt hồ đã giải phóng hàng triệu con cá hổ Piranha. Và cảnh sát trưởng Julie Forester (Elisabeth Shue) phải bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ gia đình mìmh và cùng người dân trong thị trấn tiêu diệt loài cá ăn thịt người này.

Các diễn viên chính:

Elisabeth Shue ... Sheriff Julie Forester

Adam Scott ... Novak Radzinsky

Christopher Lloyd ... Mr. Goodman

Eli Roth ... Wet t-shirt contest emcee

Jerry O'Connell ... Derrick Jones

Dina Meyer ... Paula Montellano

Ving Rhames ... Lt. Bishop Welleger

Richard Dreyfuss ... Dr. Gordon Raybanks

Steven R. McQueen ... Jake Forester

Kelly Brook ... Danni Arslow

Jessica Szohr ... Kelly Driscoll

Cody Longo ... Todd Dupree

Riley Steele ... Crystal Shepard

Brooklynn Proulx ... Laura Forester

Ricardo Chavira ... Ricky 'Martin' Montez

Paul Scheer ... Andrew Cunningham

Eva Lauren ... Female Spring Breaker

Brian Kubach ... Brett Davies

Trailer chính thức:

[yt]http://www.youtube.com/watch?v=mW5_4gZ0Jn4[/yt]

Theo DAN


piranha3d_poster-535x401.jpg





Phim có nhiều cảnh bạo lực và thoát y, hoàn toàn ko phù hợp cho trẻ em
 
Hình ảnh trong phim

4d7065cdca8355f418b3f9b0474655b5.jpg


thoo-brook1.JPG



piranha3dsexy2.jpg



ad64851b45c7d53f6b0550f19f1b5a61.jpg


Piranha3D0KellyBrook2.jpg



piranha3060909.jpg



piranha-3d-2.jpg



kelly-brook-bikini-piranha-3D.jpg


brook-piranha1.jpg
 
^đề nghị cậu xem từ đầu nhé đã post nhiều rồi :|
 
^ cái đống dư thưa ở trên yêu cầu xoá dùm để giảm rối cho trang đi. Từ đâu nhảy bổ vào ko xem tp này ra sao lại post y xì vậy à?
 
@Rociel hình như anh ta ko thèm đọc từ đâu
 
Quick review: Piranha 3-D
cop từ blog
http://edenrock.wordpress.com/2010/08/27/quick-review-piranha-3-d-dinner-for-schmucks/



piranha-3d.jpg



Thấy vậy thôi chớ trong phim piranha xuất hiện hem nhiều bằng gái , dzú và thịt băm. Hầu như piranha chỉ là cái cớ để các gái show hàng là chính -)


Piranha, hồi xưa, là phim về những con cá có hàm răng nhọn hoắt. Và chúng ăn thịt người. Phim chỉ có vậy. Đến nay thời buổi 3-D, sâu bọ cũng lên làm người, những chú cá tầm thường nhí nhảnh năm xưa cũng lên đời 3-D cho mát mặt với thế gian. Đến khi dăm ba phút trôi qua, mới chợt nghĩ: thà là phổng phao xinh đẹp như mấy con thú con chồn lông mịn thì 3-D cũng xứng, còn ba con cá xấu xí gớm tởm nay cũng 3-D thì các nhà phê bình chỉ còn nước trốn biệt mà thôi. Và quả nhiên, đã hem thấy ai phê bình, ngoài một số bài review ngắn ngủi của các fan của thể loại phim B phim gore bởi vì Piranha 3-D là một phim quá xá gory.


Piranha 3-D, xếp hạng R, là bộ phim khai thác triệt để máu me và sex cùng một số lượng khổng lồ những bộ ngực trần. Phim này mà đem về Việt Nam chiếu chắc coi hem được cảnh nào vì cảnh nào cũng đầy máu và thịt người cùng các bộ phận thầm kín nhất cứ phơi bày lộ liễu. Tui đi coi vào chủ nhật, rạp chỉ có khoảng 10 ngừi, vậy mà cũng hem hiểu sao phim này kinh phí 24 triệu mà tuần đầu công chiếu đã thu về 10 triệu. Cảnh sốc đầu tiên mà sẽ không có ở Việt Nam đó là cảnh hai gái hoàn toàn khỏa thân (fish with boobs) bơi lội vờn đuổi uốn éo tung tăng trong làn nước trong xanh trên nền nhạc opera và tất nhiên với hình ảnh 3-D thì các bưởi cũng hiểu xem phim porn 3-D thì sẽ như thế nào. Sau đó là một gái nude hoàn toàn đu khinh khí cầu bay dzòng dzòng cái xong khinh khí cầu la đà xuống nước xong bay lên lại cái xong cô gái bốc lửa kia nay chỉ còn có nửa thân hình (bị cắn cụt nửa dưới) đang la khóc điên cuồng. Rùi ông cảnh sát la lên với đám thanh niên choai choai đang hò hét là “this is an emergency!Please stay out of the water!” xong có thằng hét lên “I’ve got beer!!!” xong cả bọn rú lên cười cợt xong lao ùm ùm xuống nước rùi cá nhe răng bơi tới xợt ngang hông xong tắm máu cả đám luôn. Phim này làm chắc phải tốn cả ngàn lít thuốc đỏ vì cảnh nào cũng máu me thịt thà bê bết. Có cảnh nó ói thẳng vô mặt mình thiệt là bất lịch sự quá đi. Tóm lại phim nó làm theo kiểu vừa sợ vừa mắc cười gore mà nhưng seo tui coi chỉ thấy gớm mà hem thấy mắc cười nơi. Phim có rất nhìu bad girls nha mấy bưởi. Bọn gái dzú bự này chuyên nhảy nhót bia bọt với tụi con trai rùi làm show hun hít nhau coi giải sầu coi cho nó hot. Good girls go to heaven, bad girls go everywhere ai cũng biết thế có điều phim này nó mần rất là kinh điển mẫu mực nó tô vẽ cho những đứa gái hư cười đùa cợt nhã những thằng có vẻ mặt đáng ghét khiêu khích tất nhiên sẽ là những đứa nhận lãnh những cái chết thảm khốc và sớm sủa thê lương nhất nên ai cũng biết là bad girls rùi sẽ sớm chui thẳng vào bụng cá mà thoai.



iranha 3-D nó làm đúng kiểu kinh dị vừa kinh vừa dị với những cảnh, những chi tiết làm bạn nhớ tới một thời nghiền ngẫm năm xưa coi những bộ phim cốt truyện dẫn dắt giống y nhau mà sao vẫn mê say: gia đình kia tìm cách cứu nhau trong tình cảnh hiểm nghèo, cảnh sát hem làm ăn được gì, những đứa con nít sẽ không chết, đứa bị giam dưới tầng hầm kêu khóc thì sẽ có đứa lội nước ngộp nước quay trở lại, đu dây té rùi sẽ trồi lên, cá răng nanh tưởng chết dưng rùi sẽ trả thù ở phần 2 có lẽ … Tóm lại là một sự nhàm chán được gia tăng bởi máu me và nội tạng xác xơ và rất nhìu cảnh câu khách đúng nghĩa cứ có bao nhiêu bày biện ra hết cả và kết quả là tới được 2 phần 3 phim thì tui tự hỏi hem biết mình ngồi đây để làm chi vì phim này chắc bọn con trai coi sẽ rất khoái còn phái nữ như tui thì chỉ thấy ngán ngẩm mà thoai.
 
^xin chân thành cám ơn cậu đã ko ngại ngày lễ mà post đủ thứ , đồng thời xin cậu stop tại đây :)
 
Cháu usher9 lại tiếp tục sự nghiệp 5[] à;)). 5[] thì nói 5[] luôn đi, còn cám ơn làm gì nữa;))
 
^ừ đấy sao nào :| làm được gì tao
 
phim thế này mà kẻ nào đi 5[] là có tội với anh em :-<
 
^ừ đấy sao nào :| làm được gì tao

Mình không quậy cháu đâu;;), cháu cứ tiếp tục công việc 5[] của mình đi;))
 
có thông tin thêm đọc thì tốt chứ sao.đỡ phải đi tìm. sao cứ phải xoắn xít linh tinh thế không biết

/thanks cái đống trên của bợn, chờ r5 múc luôn, đôi khi cả dvdS cũng múc vội, lâu rồi ko xem mấy thể loại này :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Góp ý bạn anhpoly là hình + info nhiều thì bỏ vào tag SPOIL, để nhìn rối cả mắt. @-)

PHP:
[SPOIL]......[/SPOIL]
 
Back
Top