Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)

Phim đang cố khắc hoạ hải tặc là vai tốt, anh hùng Lương Sơn Bạc, sống nghĩa khí, chỉ thích ngao du với tận hưởng cuộc đời. Chứ cướp bóc dân lành làm tổn hại đến "thanh danh" bọn hải tặc là sai chủ trương của phim mẹ rồi, nên phim làm gì có cảnh nào cướp. Chứ bỗng nhiên mà các anh được yên nghỉ bằng cách treo ở vách đá với tấm bảng trước ngực à :))
Black Pearl dưới thời Barbossa cướp bóng láng hết ấy chứ =)). Mà chủ yếu cướp biển nhắm tàu chở hàng thôi, bọn nó ít khi cướp bóc trên bờ lắm, thường thì những chỗ này được thủ chắc hoặc nghèo nàn chẳng có gì để cướp.
 
Phim đang cố khắc hoạ hải tặc là vai tốt, anh hùng Lương Sơn Bạc, sống nghĩa khí, chỉ thích ngao du với tận hưởng cuộc đời. Chứ cướp bóc dân lành làm tổn hại đến "thanh danh" bọn hải tặc là sai chủ trương của phim mẹ rồi, nên phim làm gì có cảnh nào cướp. Chứ bỗng nhiên mà các anh được yên nghỉ bằng cách treo ở vách đá với tấm bảng trước ngực à :))
Bị disney hoá chứ lương sơn bạc mợ gì :2onion58:
 
Lại đổ cho Disney, phim hải tặc từ thời cổ đã phải làm thế rồi, chớ khắc hoạ hải tặc mà như thật thì có ma tịt nó thèm xem. Google mấy bài pirates myths and facts đọc cho tỉnh.
 
Where also have pirates this pirates that =))

One%20Piece.jpg
 
Ông Jack chỉ mạnh kỹ năng cá nhân thôi. Chiến đấu hạ cả Barbossa lẫn Davy Jones. Trình mồm mép làm Lord Beckett cứng họng, họp hội đồng 1 mình thao túng 8 pirate lord, vậy là bá quá còn gì. Chỉ có kỹ năng chỉ huy đánh trận của anh chắc hơi phế, nên 2 trận hải chiến P1 với P3 là đạo diễn cho lẩn đi đâu mất, để đất cho Barbossa làm kép chính. Bản thân lão cũng ko quan trọng cướp bóc, chỉ thích lênh đênh vô định trên biển, rượu chè chịch choạc thôi, nên bọn cấp dưới chán là phải :7cool_feel_good:
Đâu có, sau vụ bị Hector trap, thì cái nóng trên đảo này làm Jack phát khùng, nên mới có điệu bộ dở hơi.
Bọn nó đòi chia chác báu vật ở Aztec, Jack dẫn đến chia đều cho các cháu xong các cháu phản luôn. Vì cái khối tài sản ở Aztec nó quá lớn, nên bọn cướp thoải mái tiêu xài, chẳng cần cướp phá làm gì cho mất công.
 
Lại đổ cho Disney, phim hải tặc từ thời cổ đã phải làm thế rồi, chớ khắc hoạ hải tặc mà như thật thì có ma tịt nó thèm xem. Google mấy bài pirates myths and facts đọc cho tỉnh.
tào lao tôi có chê phim đâu, mà disney hóa nghĩa là chê phim à, tôi chỉ ko đồng ý với ông cái chuyên lương sơn bạc thôi
 
có ai nhắc đến việc chê phim à , mấy thằng anti nhạy cảm ghê =))
 
^ đang nói tới bản thân à?
mà hình như cô trinh đếu hiểu chuyện gì thì phải?
 
Trong văn học viết về cướp biển mà là nhân vật chính thì đều viết cướp biển tốt này tốt nọ chứ có chê miếng nào đâu
Còn ljowng sơn bạc rặt một lũ giặc cỏ tốt đẹp gì, một phần thiểu số là người tốt thì bị chính bọn lsb chơi để phải lên núi với chúng nó
 
Ủa hình như Jack bị Babosa lead đám kia làm phản chứ có phải là bị đám lâu nhâu phản đâu.
 
Trong văn học viết về cướp biển mà là nhân vật chính thì đều viết cướp biển tốt này tốt nọ chứ có chê miếng nào đâu
Còn ljowng sơn bạc rặt một lũ giặc cỏ tốt đẹp gì, một phần thiểu số là người tốt thì bị chính bọn lsb chơi để phải lên núi với chúng nó
Văn học nào khen cướp biển thế? Quyển nổi nhất tôi nhớ là Đảo giấu vàng thì toàn bọn lừa thầy phản bạn với mọi rợ, hết!
 
Văn học nào khen cướp biển thế? Quyển nổi nhất tôi nhớ là Đảo giấu vàng thì toàn bọn lừa thầy phản bạn với mọi rợ, hết!
bạn xem nhân vật chính có phải là cướp biển không? hay chỉ là người đi tìm kho báu bị buộc phải đi chung đoàn cướp biển?
và tui nhớ không lầm thì bon cướp là phản diện mà
 
Đâu có, sau vụ bị Hector trap, thì cái nóng trên đảo này làm Jack phát khùng, nên mới có điệu bộ dở hơi.
Bọn nó đòi chia chác báu vật ở Aztec, Jack dẫn đến chia đều cho các cháu xong các cháu phản luôn. Vì cái khối tài sản ở Aztec nó quá lớn, nên bọn cướp thoải mái tiêu xài, chẳng cần cướp phá làm gì cho mất công.

Style Jack từ trước vẫn vậy ko liên quan đến cái nóng trên đảo đâu, P1 có đoạn Will hỏi Gibbs có phải do bị say nắng nên mới khùng vậy ko lão trả lời việc đó ko liên quan bản thân nó khùng sẵn rồi
 
Chuyện của Barbossa và Jack cũng li kì lắm, lão B cũng mang danh là pirate lord mà phải làm thuyền phó cho Jack, hỏi sao chả cay rồi làm phản :))
 
CÓ ai biết đượ kì này phim nói về chuyện gì chưa
 
như mọi phim trước thôi, jack gây chuyện với 1 thằng creepy nào đó trong quá khứ và h phải gánh hậu quả
 
Orlando Bloom sự nghiệp xuốn g ko phanh chỉ vì 1 cuốn phim , nghe ảo vãi
 
Orlando Bloom sự nghiệp xuốn g ko phanh chỉ vì 1 cuốn phim , nghe ảo vãi
Vụ gì đấy, bác kể cho em với? Em tưởng chú này già lại gặp thời nhiều nam thanh niên trẻ khỏe mới nổi nên chìm?
 
tại cái thời điểm đó bọn cướp biển đa phần nó chỉ cướp trên biển thôi

vì đất liền nếu không có lính Anh đóng thì là đất kiểu Tortuga, đổ bộ vào nó đánh cho sml

mấy cái làng chài thì chả có vẹo gì để cướp

trong khi đó cướp tàu buôn thì ez vl, cũng như bọn somali bây giờ ý

chứ đổ bộ đánh cướp đất liền thì nó phải là một lực lượng gần như quân đội rồi, cái tàu được độ 50 thằng cướp biển tong teo bơi thuyền nhỏ vào bờ thì quân đồn trú nó đánh cho sml không kịp chạy ý :))
 
cũng tùy chứ mấy cái hải cảng nho nhỏ thì chắc gì bảo vệ đã tốt để đánh lại cướp biển. Xem cái black sail thấy nếu nó làm giống với thời kì đấy thì có vẻ dọc theo mấy đường ven biển có các hải cảng nhỏ mang tiếng đc chính quyền bảo kê nhưng xét ra gặp cướp đông thì cũng khó chống.
 
Back
Top