Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)

2006 ta mới lớp 6 :6cool_boss:
anh tỉ phú còn trẻ quá, trẻ mà có tiền TT

keira dạo này k thấy đóng phim gì nổi nhỉ
Nhuộm tóc đóng phim nhiều quá tóc bị lão hóa mọc chậm lại, ẻm sợ hói thế là nghỉ đóng 1 thời gian.

Cái ông thuyền trưởng ma nhờ nhắn Captain Jack cái gì đấy, ai nghe giỏi nghe hộ, nghe mãi không ra câu gì
Dịch thoát nghĩa, ko word by word đứng bắt bẻ.
- Jack Sparrow, mày biết thằng cướp biển này ko ?
- Biết mỗi tên.
- Tìm Sparrow giúp ta, gửi hắn lời nhắn rằng cái chết sẽ đi thẳng tới chỗ hắn. Giúp ta đc ko, nhóc ???
 
anh tỉ phú còn trẻ quá, trẻ mà có tiền TT


Nhuộm tóc đóng phim nhiều quá tóc bị lão hóa mọc chậm lại, ẻm sợ hói thế là nghỉ đóng 1 thời gian.


Dịch thoát nghĩa, ko word by word đứng bắt bẻ.
- Jack Sparrow, mày biết thằng cướp biển này ko ?
- Biết mỗi tên.
- Tìm Sparrow giúp ta, gửi hắn lời nhắn rằng cái chết sẽ đi thẳng tới chỗ hắn. Giúp ta đc ko, nhóc ???
thanks, ko phải là mình ko biết ta, mà trong clip giọng vang quá nên chả nghe ra đc cái gì
 
Có trailer phụ đề của CGV mà, chi khổ vậy.
 
phần mới này mong là sẽ nói nhiều hơn về bố jack mà phần này team jack có tầu hà lan bay mà sợ gì ai :-bd
 
nhiều khi thằng kia có tàu khủng hơn, mà 99% là vậy rồi =))
 
Trong trailer có thằng có nửa cái đầu, nhìn khủng hơn thằng người cá với bộ xương vì bị nguyền rủa rồi :))
 
Hà Lan bay dc chúa biển bảo kê mà đám kia dám ho he à :3cool_shame:
 
- Tìm Sparrow giúp ta, gửi hắn lời nhắn rằng cái chết sẽ đi thẳng tới chỗ hắn. Giúp ta đc ko, nhóc ???
Lão Trùm phần này lịch sự vãi đái, đoạn cuối hỏi thằng cu xong còn nói please :)) Hy vọng phản diện lần này chất, diễn viên coi bộ xịn ngang ngửa ông đóng Ba-bô-sa về khoản diễn xuất rồi
 
lịch sự gì đâu chắc chắn là phải kèm theo 1 lời nguyền gì đó rồi để thằng nhóc k chạy trốn mà phải chuyển lời tới đúng người =)) tội thằng ku vkl trong god of egypt thì bị thần dí qua đây thì bị quỷ rượt =))
 
lịch sự gì đâu chắc chắn là phải kèm theo 1 lời nguyền gì đó rồi để thằng nhóc k chạy trốn mà phải chuyển lời tới đúng người =)) tội thằng ku vkl trong god of egypt thì bị thần dí qua đây thì bị quỷ rượt =))
hèn chi thấy quen quen, toàn đóng vs gái ngon, đm
 
Thấy phần nào cũng có 1 mô tip mà nhỉ :-??

- Mình anh chơi với cả đám
- Boss đám kia không phải người
- Đám kia cũng không phải người nốt
- Boss có năng lực đặc biệt gì đấy bị nguyền rủa gì đấy

Mình xem mấy phần lẫn lộn hết cả. Nào là bạch tuột khổng lồ thổ dân bắt cóc tàu lộn ngược nhỏ da đen hóa chaos... ...

Có mỗi phần gần đây nhất xem dở vì boss ất ơ + hài nhảm ruồi.
 
xem phần 3 trước mới xem phần 1 và 2 nên cho 3 phần này ngang nhau. p3 đuối hơn 1 tí do ko hiểu đoạn bà đen bẩn hóa cua và boss cuối tự nhiên đứng im chịu chết.
còn p4 (phần duy nhất xem ở rạp, mấy phần kia xem trên mạng) không đọng lại gì ngoài mấy em mermaid quá xinh
Ta cũng không hiểu cái đoạn hoá cua, có chuyên gia nào ra tay cứu giúp với.
 
Ta cũng không hiểu cái đoạn hoá cua, có chuyên gia nào ra tay cứu giúp với.

1 cách về với biển mẹ của Kalypso thôi.
Để ý mớ cua đấy xuất hiện từ lúc cả hội ở Davy Jones's locker, Davy Jones lại từng là bồ cũ của Kalypso, vầy nên lũ cua chắc là một dạng signature của mụ :6cool_beat_brick:
 
Lão Trùm phần này lịch sự vãi đái, đoạn cuối hỏi thằng cu xong còn nói please :)) Hy vọng phản diện lần này chất, diễn viên coi bộ xịn ngang ngửa ông đóng Ba-bô-sa về khoản diễn xuất rồi

Phản diện POTC có thằng leader của công ty Đông Ấn chất vỡi, dùng đầu chơi cả bọn từ đầu tới cuối, mà đm đến đít chết max nhảm, chết vì sốc TT
 
Ta cũng không hiểu cái đoạn hoá cua, có chuyên gia nào ra tay cứu giúp với.
Bả là nữ thần biển Ca-líp-sô, bà này bị đám 10 tên trùm cướp biển (có phải 10 tên ko nhỉ) phong ấn lại để đi biển làm ăn cho dễ, lúc trên biển để đánh bại đc tay Davy Jones + quân đội thì chỉ có cách giải phong ấn cho bả (đoạn đốt mấy cái món đồ rồi cho bả hít là giải ấn) Bả thoát ra đc thân xác con người thì biến thành cua rồi lao xuống biển thôi.
Phản diện POTC có thằng leader của công ty Đông Ấn chất vỡi, dùng đầu chơi cả bọn từ đầu tới cuối, mà đm đến đít chết max nhảm, chết vì sốc TT
Chuẩn mẹ luôn, phần 2 ổng xuất hiện quẩy tưng bừng nắm cả quân đội hoàng gia + Davy Jones trong tay. Sang cuối phần 3 xử xự tình huống như thằng ba ngơ.^:)^
 
à phần 3 sao phải để quả tim jone lên tàu hà lan bay nhỉ,
 
Vụ Calypso hóa cua mấy ông hiểu sai rồi. Ngày xưa Davy Jones với Calypso yêu nhau, nhưng Calypso lừa Davy Jones phải làm nhiệm vụ chuyên chở linh hồn qua thế giới bên kia thay cho ẻm, thế là Jones hận. Jones mới chỉ cho Hội Đồng Đạo cách để phong ấn Calypso, mà đám này tưởng như thế có thể điều khiển được ẻm để lấy sức mạnh của ẻm, nhưng rốt cuộc éo phải, mà cũng không dám giết ẻm vì sợ bị nguyền rủa hoặc giải thoát cho ẻm.

Sau này vì phải đối đầu với Đông Ấn và Davy Jones, nhóm muốn giải thoát cho ẻm để cầu xin ẻm giúp chống lại team kia. Nhưng lúc đang un-seal thì em Keira hỏi là hồi xưa lúc phong ấn thì ai chỉ cho cách giải phong ấn, cũng là Davy Jones luôn à, đám kia ừ. Thế nên ẻm mới hiểu ra là Jones thật sự vẫn còn yêu ẻm, vì tức quá nên Jones mới làm thế. Vậy là ẻm trở mặt chửi khoái lạc chúng mày ngày xưa chúng mày nhốt bà, bây giờ vì sắp chết đến nơi mới cầu cạnh bà, bà kệ con mẹ chúng mày. Sau đó ẻm hóa cua về với biển, cuối phim lúc Jones nghe mưa rơi trên mặt mới bồi hồi nhận ra đó là Calypso.
 
Còn một thắc mắc nữa là sao lão Davy lại yêu sống chết bà già đen bẩn ấy nhỉ? giải phong ấn xong thì hoá thành một đám cua, cũng không phải hình tượng xinh đẹp gì :2onion16:
 
Đen bẩn là khi bị phong ấn, còn khi giải phong ấn hoá thành của thì là do bả thích thế, nữ thần biển muốn hoá thành cái gì chẳng được :))
Mà mình thấy cuộc tình của Davy Jones với Calypso mang tính hình tượng nhiều hơn. Tình yêu đối với biển cả của các cướp biển là cái theme xuyên suốt trong series, việc Davy hết yêu rồi lại hận Calypso cũng giống như việc những người sống nhờ vào biển cả vừa yêu vừa hận biển vậy, và việc Davy phong ấn Calypso cũng như việc những người đi biển muốn chinh phục biển cả.
 
Back
Top