Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)

cái 9 đồng 8 cũng trong đám cống nạp đó =)) cướp biển thời đó nát vãi
 
Mọe cái kịch bản phần này ẩu chết. Jack nó dẫn thằng kia vào tam giác quỷ là để giết, chứ có phải nguyền rủa gì đâu. Thậm chí nó còn không biết là thằng kia bị nguyền mà. Tự nhiên thành ra cái la bàn là vật nguyền rủa ta thấy nó vô lý thế nào ấy.

Mà phần sau làm prequel hồi Jack còn trẻ thấy hay hơn ấy, Jack già thấy mất chất quá.
 
Mọe cái kịch bản phần này ẩu chết. Jack nó dẫn thằng kia vào tam giác quỷ là để giết, chứ có phải nguyền rủa gì đâu. Thậm chí nó còn không biết là thằng kia bị nguyền mà. Tự nhiên thành ra cái la bàn là vật nguyền rủa ta thấy nó vô lý thế nào ấy.

Mà phần sau làm prequel hồi Jack còn trẻ thấy hay hơn ấy, Jack già thấy mất chất quá.
cái tam giác quỷ bị nguyền là truyền thuyết dc kể từ lâu đời của dân đi biển rồi
 
cái tam giác quỷ bị nguyền là truyền thuyết dc kể từ lâu đời của dân đi biển rồi

Không phải, thứ nguyền team Salazar là cái la bàn chứ không phải tam giác quỷ, trong vùng đó chỉ có team salazar là ma thôi chứ nếu nguyền rủa lâu đời thì phải có các team khác nữa. Tam giác quỷ chỉ đi vào rồi bị cái lửa đỏ bên dưới đốt cháy tàu thôi. Khi jack cho cái la bàn là vùng đó cũng biến mất.
 
nó chỉ về thứ mà mình mong muốn nhất
mà theo phần 2 thì cái la bàn đó Jack được Tiadama (Calypso) cho thì phải
thế thì mâu thuẫn à vì cái flash back của thằng salazar cho thấy thằng jack nhận dc nó từ 1 thuyền trưởng khác???
 
Coi chán bỏ mẹ , rate 5/10
 
Coi chán thật. Truyền thuyết tam giác quỷ gì mà chán quá.
 
phần này coi cũng tạm, vẫn mong có cảnh anh will dẫn tàu hà lan bay ra solo với slaza xem thử 2 đoàn lính bất tử chọi nhau thế nào.
 
Phần này được đoạn đầu thấy nó còn chất chứ từ lúc ra biển là thấy nhạt.

Plot hole nhiều vcl
 
Khúc đầu lởm quá, về sau khá hơn. Nói chung hay hơn p4 nhiều. Kết thúc vầy là trọn vẹn cho cả trilogy cũ rồi :-bd
 
các ông k xem after à, lại bôi tiếp rồi chứ đã kết đâu =))
 
Cái la bàn đâu có liên quan gì đến tam giác quỷ
 
Đang xem lại p1, vẫn hay như lần đầu xem hồi học lớp 8. Crush Keira từ dạo ấy :x
 
Cái la bàn đâu có liên quan gì đến tam giác quỷ
có liên quan,khi thằng jack cho đi cái la bàn là lúc thằng salazar bị thoát khỏi lời nguyền bị ràng buộc với cái tam giác quỷ đấy
 
Ta đang rep bài con cp quên quote
 
Tuần nào cũng có vé free cgv mà lười đi xem phim vl
 
Chắc ai sử dụng cái la bàn thì nó cũng sẽ setup một cái nỗi sợ để khi nào người dùng bỏ nó thì sẽ trigger cái đó lên. :->~~

Mà cặp Henry với Carina chán vãi, thoại lởm, diễn xuất cũng lởm, còn lâu mới bằng cặp Will với Elizabeth.
 
coi xong vẫn đéo hiểu tại sao anh salazar bị nguyền, rồi tại sao anh salazar biết được cách giải lời nguyền khi k thể ra khỏi động, rồi tại sao 2 anh chị yêu nhau cái rẹt ( đéo có xây dựng gì cả ), chưa kể xây dựng jack phần này đéo khác gì 1 con NPC, nhạt toẹt và vô nghĩa, lúc coi xong nghĩ nó khá hơn phần 4 chứ h ngẫm lại thấy nó còn dở hơn nhiều.....cả phim k có bất cứ 1 khoảnh khắc nào đánh nhớ, hải chiến như phim hạng B, chấm mỗi nhạc và quả ngực nảy lên nảy xuống 24/7 của con con main
phim như cc, chốt vậy luôn, cảm thấy phí tiền xem phim hơn cả cái alien bị cắt lung tung
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top