Phim nhắm đến đối tượng trẻ xem là chính nên Việt hóa rất kỹ, dịch cả các tiêu đề, bài hát, biển báo trong phim sang tiếng Việt. Mà phim thấy có nhân vật tên tiếng Việt, không biết là nguyên gốc thật hay là chế ra vậy

? Chỉ có điều là mình thực sự không thích giọng lồng tiếng (đã định không xem lồng tiếng rồi, nhưng giờ đó không có chiếu phụ đề); lồng tiếng khá khó nghe và không giữ được cái ngữ điệu của nhân vật, đặc biệt là Dory, không thấy được cái vẻ tưng tửng, hâm hâm của cô nàng qua giọng nói.
Về nội dung, vẫn là motip phiêu lưu tìm kiếm quen thuộc. Phim là cuộc hành trình tìm kiếm cha mẹ và trở về nhà của cô cá Dory. Nội dung phim rất dễ hiểu, thẳng tưng và không có twist. Cũng chính vì thế nên mình thấy không ấn tượng và hấp dẫn cho lắm. Well, mình nghĩ phim nên đổi tựa đề thành ""Finding Dory's Parents" thì hợp lý hơn

).
Về nhân vật. Nếu không kể đến 3 nv đã quen thuộc là Dory, Marlin và Nemo thì các nhân vật trong phần này mình thấy không ấn tượng lắm. Hơi tiếc vì không được gặp lại 3 con cá mập cùng đám cá trong bể nhà ông nha sĩ. Tuyến nv phụ trong phim khá vui nhộn (mấy con hải cẩu, 2 con cá voi,...) nhưng không thể hiện được cá tính nhiều như các nv trong phần 1; có lẽ con chim bị lé ngậm cái xô là hài hước nhất. Một điểm trừ khác của phim đó là sự thiếu vắng hoàn toàn của các yếu tố phản diện; mặc dù trong viện hải dương học có rất nhiều loài cá nhưng không có mối đe dọa nào cả, hầu hết các tình huống nguy hiểm trong phim đều chỉ là ở việc di chuyển giữa các bể và bị lạc mất phương hướng. Chẳng hạn như đoạn Dory bị rơi vào cái xô cá chết làm thức ăn cho cá to, khi cá trong xô được quăng xuống nước Dory cũng không bị ai đe dọa ăn thịt mà ngược lại còn tay bắt mặt mừng gặp lại người bạn cũ. Hay như anh chàng bạch tuộc, đoạn đầu anh ta thể hiện có vẻ là 1 kẻ nham hiểm, mưu mô, giúp Dory cốt chỉ để có lợi cho bản thân; mình đã mong chờ đến cuối cùng sẽ có twist bạch tuộc trở thành phản diện, nhưng hoàn toàn không có, anh ta support cho nhóm Dory nhiệt tình từ đầu chí cuối luôn.
Có vẻ như phim bị thiếu những cao trào nhất định. Những cảnh nghẹt thở sống-chết như P1 là không có, trừ đoạn đầu bị con bạch tuộc tím đuổi. Đoạn Dory trôi ra biển chỗ đám tảo hoàn toàn có thể cho con bạch tuộc này xuất hiện trở lại, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại...quá yên bình khi ngay sau đó
Dory tìm lại được cha mẹ mình.
Ấn tượng duy nhất của mình về bộ phim là ở khung cảnh dưới nước rất lung linh, rất đẹp - thế mạnh của phim từ P1 - những không gian biển u tối cũng được thể hiện rất tốt, tạo cho người xem cảm giác đơn độc, cô quạnh. Ngoài ra thì âm nhạc trong phim cũng rất hay.
Nhìn chung thì Finding Dory là 1 bộ phim hoạt hình giải trí ổn, hài hước có, xúc động có. Nhưng thực sự thì mình chỉ đánh giá bằng được nửa phần 1.