hé hé,lịch sử PS1 thì mình có nhìu cái bùn cười lém,hồi PS1 mới "khai trương" ở nước ta,nhà hàng xóm là quán PS1(đang xây nhà),cứ nữa đêm là tui với mọt bác ở dưới quê lên học trèo qua quán chơi(phòng ngủ trên tầng 2,bên nhà hàng xóm đang xây nhà nên có cái thang),chơi liên tù tì 1 tuần,mà chơi có ít đâu,chơi từ đêm đến sáng đi học lun,lên lớp thì ngủ gà ngủ gật,
Rùi "đi đêm lém cũng có ngày gặp ma", một buổi tối đẹp trời,đang ngồi chơi PS1 thì bị Bố tóm về,sự tích như sau:
-Mẹ ốm,nửa đêm bố dậy lấy nước cho mẹ uống, bất thình lình...........
-"úi,sao cửa nhà mình mở toang thía này,chẳng lẽ trộm vào nhà mình"
Tay lăm lăm cái đùi dần dần đi ra phía cửa,rùi đi 1 vòng hết nhà nhưng kô thấy gì cả,bố mới vào nhà.Vào xem con có ngủ ngon kô thì ông lại thêm 1 ần giật mình nữa
-"ủa,con đâu rùi nhỉ"
Tay lại lăm lăm cái đùi đi 1 vòng.....loanh quanh xóm,lòng bất an nghĩ rằng
-"thằng nào bắt cóc con ông thì chít kô toàn thây..."
Đi lâu thật lâu mà kô thấy đâu cả,ông nòi nghĩ một chút,lúc này ông mới để ý xung quanh hình như có tiếng động gì là lạ. Âm thanh phát ra ngay trong căn nhà hàng xóm,ông hé mắt nhìn vào
-"này 2 thằng kia,chúng mày làm gì ở đây hả...." và kết cục ra sao chắc các bạn cũng bít...................hixhixhix hehehehe