Câu chuyện của kingdomhearts :Chains of Memories

KH:COM có 2 phần chơi :1 phần của Sora và 1 phần của Riku , bạn chỉ có thể chơi Riku sau khi đã hoàn thành phần chơi của Sora ...Vì có 2 phần chơi , vì vậy cốt truyện cũng sẽ có 2 phần khác nhau , xin bắt đầu với phần chơi của Sora:
**Phần chơi của Sora**
Câu chuyện trong KH:COM được bắt đầu khi Sora trở lại thị trấn Traverse Town ,tại đây cậu gặp 1 người che mặt kì lạ . Hắn đã dụ cậu đến 1 lâu đài nào đó có tên là Oblivion Castle vì hắn cho cậu biết Riku đang ở chỗ đó . Nhưng sau này , khi đang cố gắng tới chỗ đó , Sora gặp lại những người thân của mình (Cid, Leon...), nhưng họ dường như chẳng còn nhớ ra Sora là ai nữa (??)
Nhưng theo lời của tên trùm mặt kia thì trong lâu đài này , "cậu sẽ wên đi những gì cậu đang có và sẽ nhớ lại những gì cậu đã wên .(Chính vì vậy nên toà lâu đài này mới có tên là Oblivion Castle -Lâu đài kí ức) Và khi cậu nhớ ra những chuyện đó, cậu sẽ ko còn là mình nữa." Đó là những gì hắn nói với Sora khi cậu mới vào lâu đài này .
Tuy nhiên, đó chỉ là đòn tung hoả mù của hắn , bởi âm mưu thực sự của hắn là xoá dần kí ức của Sora để chiếm đoạt trái tim và sức mạnh của cậu để mở lại cánh cửa vào Kingdomhearts. Do đó hắn đã nhờ Naminé dùng khả năng đặc biệt của mình để xoá dần kì ức Sora (cũng như Donald và Goofy) , đồng thời "ghi" vào đầu Sora 1 kí ức mới :rằng Naminé là bạn thân của Sora và Sora đã từng có 1 lời thề son sắc với cô :"Vào 1 đêm tối , mình và cô ấy đang ngắm nhìn bầu trời đêm thì có 1 ngôi sao băng bay wa , cô ấy sợ hãi "Sẽ ra sao nếu ngôi sao ấy bay thẳng vào hòn đảo này nhỉ?" mình an ủi cô ấy " Nếu thế , mình sẽ đánh bật nó ra lại ko gian"...." Và 1 minh chứng hùng hồn hơn là cái bùa hộ mệnh Sora đang giữ lại được Sora nghĩ là của Naminé tặng cho mình mà thực chất nó là của.....
Thế nhưng, càng nhớ tới Naminé bao nhiêu thì Sora càng wên đi những người bạn mình từng wen biết , do đó khi trở lại Destiny Island , So ra đâu có nhớ ra 3 nhân vật trong FF (Wakka, Tidus, Selphie) và suýt nữa lại ko nhớ cả Riku .
Nói về Riku , trong Oblivion Castle , Sora cũng đã gặp lại cậu bạn này , nhưng cậu ta lại 1 mực đuổi Sora về và khẳng định chỉ có mình cậu ta mới được bảo vệ Naminé.Và hay hơn là cậu ta cũng có 1 cái bùa hộ mạng như Sora cũng như lời thề dưới trời đêm như Sora . Mọi chuyện tới đây thực sự khó hiểu .
Nhưng khi lên đến tầng 12 của toà lâu đài, bạn sẽ khám fá ra mọi chuyện rằng :Riku trong toà lâu đài này thực ra cũng chỉ là 1 sản fẩm của bọn The Organization kia, hay nói đúng hơn hắn là đổ dởm , còn Riku thực thì hiện tại đang ở trên Destiny Island . Và do đã được Naminé ghi vào đầu hắn những kí ức trên nên Riku dởm này cũng ko biết gì hơn ngoài những chuyện đó . Vì thế Riku giả này tiêu ở tầng 12 cũng ko có gì tiếc .
Về fần Sora, sau khi gặp lại Naminé thì luôn kè kè nhắc lại lời thề xưa, nhưng Naminé chỉ 1 mực đuổi Sora đi (Cô ta vẫn còn chút lòng tốt^^) và khi nhìn lại chiếc bộ hộ mạng xưa, Sora chợt trông thấy thoảng wa hình ảnh của 1 cô gái khác.Tất nhiên đó là Kairi , bạn gái của Sora đang bị bị thất lạc trên Destiny Island (Tất nhiên Sora ko thể gặp lại cô vì những thế giới trong game này đều do kí ức của Sora tạo nên , ko fải là thế giới thực , cũng như lời tên bịt mặt đã nói-đây cũng là nguyên nhân mà Cid và Leon ko nhớ ra Sora) .Lúc này Sora chợt cảm thấy người wan trọng nhất với mình chính là cô gái này chứ ko fải là Naminé (tất nhiên Sora đã wên mất Kairi -do Naminé thui) , do đó, Naminé cũng tiết lộ ra toàn bộ sự thực cho Sora , rằng do bị nhóm Organization kia giam giữ trong lâu đài này nên cô rất buồn và cô đơn và chỉ biết làm theo lệnh của họ ,do đó chuyện có thêm người bạn Sora là chuyện cô rất thèm muốn. Còn tấm bùa kia thực chất là tấm bùa hộ mạng của Kairi tặng cho Sora trước khi Sora tới Hollow Bastion trong KH .
Kết thúc game là trận đấu giữa Sora cùng Marluxia (trước đó cậu đã tiêu diệt các thành viên khác ở các tầng dưới) . Sau khi chiến tắnhg , cậu đã được Naminé hồi fục lại kí ức , nhưng câu cũng sẽ wên đi Naminé cùng những chuyện đã xảy ra .
"But...we'll meet again someday..." đó là lời cuối cùng của Sora trước khi cậu lịm đi........
**Phần chơi của Riku**
Bạn chỉ có thể unlock được phần chơi này sau khi đã hoàn thành xong phần chơi của Sora...
Cốt truyện:Nếu như trong phần chơi của Sora, vai trò của Riku ko có gì là wan trọng , tuy nhiên , khi chơi Riku , bạn sẽ hiểu ra rất nhiều điều còn đang thắc mắc trong phần chơi của Sora .
Bạn sẽ bắt đầu phần chơi của Riku cũng trong lâu đài Oblivion Castle ...Mục đích của Riku khi vào đây là tìm lại 2 người bạn Sora và Kairi của mình .Nhưng trên đường hành trình , cậu lại gặp lại... Asem(ở hình dạng như trong KH1) , tuy nhiên đó chỉ là phần linh hồn còn sót lại cảu hắn trong cậu ... Nhưng dù vậy , Riku cũng hiểu được rằng câu chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của bóng đêm . Chính vì vậy , ngoài mục đích trên , Riku còn đề thêm cho mình mục tiêu tiêu diệt Anssem trong cậu ...
Cũng như phần chơi của Sora , Riku cũng sẽ phưu lưu wa 12 tầng của tòa lâu đài , tiêu diệt tất cả các thành viên của nhóm Organization , trong đó có cả tên Riku giả .Ngoài ra ,trên đường đi , cậu sẽ được Mickey giúp đỡ rất nhiều.... Phần kết câu chuyện của Riku là khi cậu lên tầng trên cùng và chiến đấu cùng với Ansem(có sự giúp đỡ về mặt tinh thần cảu Mickey) . Tuy nhiên sau khi tiêu diệt hắn xong , Riku vẫn cảm thấy rằng thế lực bóng tối vẫn còn trong cậu ... do đó cậu và Mickey lại tiếp tục lên đường ...(cực lãng)