True Ending là Crimson Buffterfly
Cái ending ấy rõ nhảm , cái happy ending là crimson butterfly nhưng may mà có con Yae hiện ra đấy chứ.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
True Ending là Crimson Buffterfly
Cái ending ấy rõ nhảm , cái happy ending là crimson butterfly nhưng may mà có con Yae hiện ra đấy chứ.
crimson butterfly là true ending của cả dòng game, có ending này thì mới có Fatal Frame 3 đc


Mio bị Sae nhập. Diễn lại sự kiện xảy ra mấy chục năm trước. Vì Yae trốn khỏi làng, nến Sae muốn reunion. Nhập Mayu và dụ Mio dùng thay thế để hoàn thành buổi tế.
Làng này đúng là có nghi lễ hiến tế, nhưng ko phải cả 2 đứa sinh đôi. Đứa em (theo tục của làng được coi là lớn hơn và mạnh hơn) phải giết đứa anh/chị để làm hài lòng Abyss. Abyss là cái hố đen, thông với địa ngục, lâu lâu lại gây thảm họa, phải hiến tế kiểu này mới yên bình được vài năm. Đứa bị chết biến thành crimson butterfly. Đứa còn lại là remaining, Itsuki là loại này, giết anh xong tóc biến thành trắng.
Buổi hiến tế của Itsuki thất bại, nên mới phải dùng đến Sae và Yae. Yae muốn trốn, được Itsuki chỉ cách. Sae cũng đi nhưng thực tâm ko muốn nên giả vờ ngã và bị tóm. Sau khi cả làng bị Abyss nuốt thì Yae mất trí nhớ, sau đó được cứu và cưới thằng đê của ông folklorist (Makabe). Makabe là cha đi qua làng chơi và nghiên cứu, nhưng giữa lúc sự kiện nên bị bắt, note vứt khắp nơi.
Còn mỗi Sae nhưng nghi lễ vấn được thực hiện, và lại thất bại luôn. Lần này làng lại quay sang lấy ông Makabe làm vật hiến để làm chậm thời gian thảm họa. Thất bại tiếp =). Makabe bị tra tấn rồi giết, quay lại cùng hồn ma Sae hợp lực báo thù (2 con boss cuối). Cả Abyss cũng trỗi dậy, tiêu cả làng.
Làm búp bê là để thay thế con chị bị con em giết mất ở một lễ hiến tế trước đó. Thấy con em giết chị xong chán đời nên ông già nó làm con búp bê giống người thật cho con vui lên =)
---------- Post added at 02:46 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
Sae và Yae là một cặp twin trong làng thôi, con High Priest nên đến lúc cấp bách mới dùng.
Hết đạn thì chơi lại thôi, đừng chụp ẩu tả, đầy lực hay fatal frame mới chụp, ko thì cheat. Còn cách nào khác. Bản trên Wii nhìn chung hơn hẳn, đạn chắc cũng nhiều hơn, loại yếu nhất vô hạn nên chơi được thì chơi.




(thông với địa ngục
)bậy happy ending là Promisecrimson butterfly là true ending của cả dòng game, có ending này thì mới có Fatal Frame 3 đc


Lí do để ma tấn công Mio :
Masumi: bị Mio bắt quả tang hành vi giết người.
Childrens play tag : vì nghĩ rằng Mio chơi với chúng nó
Sae : chả phải nói gì cũng biết rằng nó vẫn còn rất cay cú cái vụ Yae bỏ rơi nó mà Mio trông hao hao giống Yae
Ngoài con Sae ra thì cả một đống đứa khác như lũ dân đen , Chitose , thầy tu đều đơn giản chỉ là nhầm Mio với Yae.
Kusabi thì là kẻ giết người hàng loạt thì không nói làm gì.
Nhưng thế còn một đống đứa như woman in box , broken neck woman , floating woman , doll maker , man in dark ,... không hiểu Mio có làm gì mà chúng nó chẳng thân thiện gì cả ?


đám đó hầu hết là nạn nhân của Sae, mà Mio trông hao hao Sae nên đám đó ra tay trả thù
anh Masumi đi khắp làng có bị con ma nào tấn công đâu, chỉ xui cho ảnh khi không đúc đầu vào Kurosawa Mansion để đụng phải Kusabi, mà cha này thì ai cũng kill
để ý bản fatal frame nào cũng có 1 con ma thân thiện chỉ đường cho mình, bản 2 là Itsuki
, thấy mình nó tha chưa nhào tới là may rồi
, à có anh người yêu của Rei có tính o nhỉ , thấy anh ấy ít xuất hện quá 
Tội nghiệp cái thằng cha Kusabi ở phần 2 bị tôi chốt cho quả liên hoàn fatal frame 3 hit + blast + zero film nên sợ quá chắc ổng chạy sang manor of sleep oanh tạc ai ngờ vẫn không được 2 chị Miku và Rei để yên.


WTFAh mà theo các bác dòng FF này thì bản nào là kinh dị nhất![]()
. Dòng game này bản nào cũng "kinh dị" như nhau cả 
thì theo ý mình: FF4 > FF2 > FF3 > FF1 
Làm thế nào để canh dc FF nhỉ, mới chơi đến Chap 2 nên cũng chưa quen lắm, toàn Shutter Moment thì chụp
Với lại film có cần tiết kiệm ko nhỉ, tại thấy nhặt dc cũng khá, nếu cần thì khi chụp mấy cái bóng ma ẩn mình lôi film vô hạn ra cho đỡ hao
Ah mà theo các bác dòng FF này thì bản nào là kinh dị nhất![]()



, bản 3 hồi trước chơi trên ps2 dc nửa chừng thì bỏ dở =.=để con ma chụp trúng vài lần là biết đc liền, riêng bộ 3 ma cầm đuốc, cầm gậy và liềm thì cứ max shot và Shutter Moment mà tán
film 14 nhiều lắm, cứ xài thả giàn, film 61 thì dùng cho mấy con mini boss, film 90 và zero chỉ dành cho 2 con boss cuối
bản 1 ghê nhất và cũng là bản khó nhất![]()
đám ma mù thì chạy luôn, chụp làm gì cho tốn phimMới đầu tưởng Yae thoát chết là sướng hóa ra ở phần 1 nó còn khổ gấp mấy lần Sae, hồn ma con Yae có lẽ là top con ma khó nhất phần 1, nó dựa vào sự cơ động và tốc độ chứ chẳng bù con em nó cứ ỷ có thằng Kusabi bảo kê( chắc đó là lí do chẳng con ma nào dám trả thù con bé mà cứ nhằm Mio mà xả).
---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Tôi lại để dành hết film 90 cho bọn ma mù cuối game , type zero cho thằng Kusabi và con Sae tôi dùng film 7 mất 20 phút để knock out nó.


