Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Lên cheatbook.de tìm cheat cho game. Sau này cậu đi tới mấy nv sau gặp bọn địch trang bị vũ khí hạng nặng. Đánh hội đồng 1 lúc vài chục thằng, Hunter ròi Leader ( to hơn Hunter và oánh rất khỏe), sau đó là Supersoldier ( lính đánh cận chiến tay ko có khả năng phát hiện giả dạng ở tầm gần). Mình chưa chơi cheat nên ko bít chứ càng về sau, làm nv khá hóc búa. Phá dc tí là phải chạy đi trốn để hồi máu ròi mới dám về phá tiếp chứ ko thì chết chắc. Ko hề có cảm giác người hùng vô đối dc đâu.Tiện đây cho mình hỏi chút, bạn nào có mã của trò này cho mình xin, chân thành cảm tạ, nhất là cái mã tăng thời gian bay đó chứ bay có tí, với lại nhân vật chính nhảy thấp quá, ai có cho luôn mã nhảy với, siêu nhân phải là siêu nhân thực sự chứ đâu phải bay nhảy nửa vời thế này. Tớ đang tính biến thành vô đối trong game.
Nâng hết các skill trong bộ Movement, kết hợp 1 số skill di chuyển trên không lại thì có thể bay 1 quãng rất là dài đó. Đầu tiên là nhảy lên trên không, ấn space để bay, khi cảm thấy đang rơi thì nháy nút shift 1 phát để thực hiện 1 quả phi thân nhanh trên ko, sau đó lại có thể ấn space để bay phát nữa, tiếp là có thể shift để phi thân thêm 1 phát, và cuối cùng là ấn space để bay thêm 1 phát. Như vậy là tổng cộng có thể thực hiện 3 lần bay và 2 lần phi thân trên ko, cộng lại là được 1 quãng ko ngắn đâu![]()
Ý tớ là bay kiểu đó đó, ví dụ nhá:

prototype bản pc có mod nào chỉnh mấy cái đó ko, chứ ta thấy phần lớn anh nào chắc cũng mong có cái này lắm.Mấy cái cheat kiểu của cậu là gần như can thiệp vào nội dung của game rồi , ko có đâu mà kiếm , nếu có cũng chả phải kiểu cheat gõ code mà phải chỉnh sửa file .

Mấy cái này là game gì vậy bạn? Nếu là Prototype thì mình đã liệng luôn cái keyboard vào màn hình khi chơicậu có thấy super man nó bay thế nào chưa? Ý tớ là bay kiểu đó đó, ví dụ nhá:
Đang buồn buồn, không việc gì làm thì ta bay ngắm cảnh, bay lên mây lượn như phản lực rồi lao xuống cho một đống người dưới đó một cước, đạp thẳng vô đất tạo lực nổ phá hủy mọi thứ xung quanh, thây chất đầy đất, máu chảy thành sông* ôi ôi! sung sướng làm sao!
Tớ là máu me cái khoản đó, chứ như cái thằng Alex giờ, nhảy được có tí, bay được có đoạn, dù có kết hợp shift với siếc gì thì cũng có đoạn con, làm sao có tuổi so với siu nhân? Thèm cảm giác tự do bay lượn trên bầu trời lắm. Siu nhân quái gì! Chẹp.
Tớ lên mấy trang đó rồi, không có mã đó đâu nên mới lên đây hỏi! Chán lắm, đang thèm cái mã đứng giữa một khu đông người, gồng lên một cái là tất cả mọi thứ trong màn hình hóa thành bụi, hự hự... cái chiu đâm gai từ đất lên cũng đẹp nhưng chưa rộng, ít nhất mình phải khỏe như sôn gô ku đó, bắn phát là hủy diệt cả một khu luôn, tuy không thể hủy diệt hành tinh như songoku cũng tạm chấp nhận vậy là ok lắm.
Bạn bè giúp nhau cái đê mấy bạn. Tớ tìm hem có


.
Cậu này chắc h mới nhận ra Alex Mercer ko hề là siêu nhân trong thành phố như mơ ước dc, càng về sau mình có nhiều chiêu có sức công phá lớn bao nhiêu thì bọn quái vật và lính càng đông và khỏe hơn gấp bội. Thường là phải đánh ròi chạy, hút máu ròi mới quay lại đánh tiếp, ko có cửa chơi tay đôi mà lại bao h. Giết con Greene muốn cho nhàn đỡ mỏi tay thì cứ chạy ra góc khuất ( gần nó thôi) hút máu dân và lính cho đầy 3 nấc xanh, sau đó nhảy vào con Greene mà dùng 3 lần devastator ( nếu may mắn thì làm dc tối đa 3 lần). Như thế vừa nhanh vừa đỡ phải mệt mỏi click chuột.Tớ bắt đầu thấy acay game này rồi.
Tới nhiệm vụ 25 gì đó, nó cho đánh cái con qeen trồi dưới đất lên, vô gần thì nó phun các loại chưởng với đất vô mặt chết, chạy ra xa nó phun chưởng cầu xanh phê lòi mắt cũng chết. Chưa kể nó sumom một đoàn hunter với leader ra phang mình, lại chưa kể đứa bị đột biến đông như kiến bu quanh không thở nổi.
Hễ vác cái xe là chúng nó bu vô không vác được, mà thế quái nào mấy con huner với leader trâu vãi đạn, chém hoài hem chết, tốn máu quá, chạy xa xa ra một chút là nó kêu ngoài area nhiệm vụ nên mission fail, đau vãi. Hôm qua chết không biết bao nhiêu lần mà không qua nổi.
Mà bực cái khoản là quân đội có mặt ở đó nhưng yếu không chiu nổi, mà đôi khi bọn lính nó điên lên nó cứ mình nó bắn bực quá.
Tí nữa lên mò trainer, cay lắm không chịu nổi, mình mơ tưởng vô đối mà không vô đối nổi rồi![]()

Tớ bắt đầu thấy acay game này rồi.
Tới nhiệm vụ 25 gì đó, nó cho đánh cái con qeen trồi dưới đất lên, vô gần thì nó phun các loại chưởng với đất vô mặt chết, chạy ra xa nó phun chưởng cầu xanh phê lòi mắt cũng chết. Chưa kể nó sumom một đoàn hunter với leader ra phang mình, lại chưa kể đứa bị đột biến đông như kiến bu quanh không thở nổi.
Hễ vác cái xe là chúng nó bu vô không vác được, mà thế quái nào mấy con huner với leader trâu vãi đạn, chém hoài hem chết, tốn máu quá, chạy xa xa ra một chút là nó kêu ngoài area nhiệm vụ nên mission fail, đau vãi. Hôm qua chết không biết bao nhiêu lần mà không qua nổi.
Mà bực cái khoản là quân đội có mặt ở đó nhưng yếu không chiu nổi, mà đôi khi bọn lính nó điên lên nó cứ mình nó bắn bực quá.
Tí nữa lên mò trainer, cay lắm không chịu nổi, mình mơ tưởng vô đối mà không vô đối nổi rồi![]()

Tớ đuổi Heli toàn chạy bộ thôi, leo trèo 1 tý cũng đuổi dc mà
Đánh con trồi dưới đất thì toàn cướp tank rồi nã, tank nổ hết máu thì leo lên nhà chờ giết tụi Hunter ăn máu hồi lại rồi xuống bem tiếp là xong.


