Ai bảo đắt chó đến nhà ông Barley thế? 
Đó là 1 Random Event của BTN, đầu tiên phải làm bạn tốt với Barley, tức là thường xuyên nói chuyện với ổng, tặng quà gì cũng được không nhất thiết phải Miso Soup, nhưng Miso Soup là món mà ổng khoái nên tặng cái đó nhanh lên tình cảm, thế thôi.
Và cũng phải chăm sóc tốt cho con chó của mình. Đến một ngày nào đó đủ điều kiện (chỉ xảy ra vào mùa Xuân hoặc Hè), ông Barley sẽ đích thân đến tận nhà hỏi mượn con chó một thời gian. Nếu đồng ý thì ổng sẽ mang con chó mình đến nhà ổng.
Note: Dù có chó con nhưng bạn đã có 1 con không thể nuôi thêm, phải tìm cho nó một người chủ mới (Stu hoặc Harris).

Đó là 1 Random Event của BTN, đầu tiên phải làm bạn tốt với Barley, tức là thường xuyên nói chuyện với ổng, tặng quà gì cũng được không nhất thiết phải Miso Soup, nhưng Miso Soup là món mà ổng khoái nên tặng cái đó nhanh lên tình cảm, thế thôi.
Và cũng phải chăm sóc tốt cho con chó của mình. Đến một ngày nào đó đủ điều kiện (chỉ xảy ra vào mùa Xuân hoặc Hè), ông Barley sẽ đích thân đến tận nhà hỏi mượn con chó một thời gian. Nếu đồng ý thì ổng sẽ mang con chó mình đến nhà ổng.
Note: Dù có chó con nhưng bạn đã có 1 con không thể nuôi thêm, phải tìm cho nó một người chủ mới (Stu hoặc Harris).

, tui ko biết là chó có tim , nói thiệt lần đầu tiên chơi , chơi hết 3 năm mà con chó ko có tim nào hết , bởi vậy cứ tưởng nó ko lên tim::(
Tự nhiên quên mất tiêu roài
, ai mà chọn dính vào chữ mua thì ...... :'>
