Chơi mãi đến mấy mission gần cuối nhiều vũ khí + quái đông đông tí đánh mới đã tay

Vũ khí bản này cũng khá : ngoài Rebellion với Ebony & Ivory quen thuộc ra thì có thêm 2 angelic weapon ( lưỡi hái Osiris, "phi tiêu" Aquila), 2 demonic weapon (rìu Arbiter, găng Eryx), thêm 2 loại súng (shotgun Revenant và "fire-explosive" gun Kablooey)

Cơ mà nhiều vũ khí + cho thay đổi nhanh nên đánh một tí là đã thấy lên SS với SSS rồi, chả bù cho mấy bản trước

Về phần giải đố thì bản này gần như không có luôn

Có đúng một chỗ có thể coi là "giải đố" thì đáp án nó lại lù lù ngay ra đấy rồi, chẳng cần động não gì sất

Đa phần thời gian chơi chỉ thấy bay nhảy + sử dụng 2 loại móc là nhiều

Cốt truyện bản này khá hay nhưng chẳng có gì lấy làm đặc sắc cả

Chơi được hơn nửa game + tinh ý một chút là tự đoán trước được kết thúc thế nào rồi, chẳng có điểm nhấn, "xoắn mở" gì cả

Nhìn chung thì nếu tạm quên đi mấy bản DMC trước thì cái DmC này vẫn là game đáng để chơi thử và tự cảm nhận
P/S: Chơi hết một lượt nó unlock cho white hair Dante, đúng là trông vừa mắt hơn hẳn