Bạn gì ơi, mình đọc thấy xốn mắt quá. Bạn nói bạn làm công an à? Điều tra tội phạm à? Thế sao bạn không làm việc đi mà suốt ngày online trên mạng thế? Cứ cho bạn là công an đi, thì công an phải ăn nói đàng hoàng lịch sự chứ, đằng này bạn lên tiếng thách thức người ta gọi điện cho bạn đòi solo này nọ, thế sao bạn không chủ động gọi điện cho người ta đi? Bạn bảo số điện thoại bạn không khó kiếm thì số của người ta cũng khó kiếm đâu? Bạn lên tiếng thách thức họ này nọ, công an mà thế à? Mình đã thấy bạn có đúng đâu mà bạn lên tiếng chỉ trích người này người kia?
Cứ cho bạn là công an đi, thì bạn cũng đừng nên khoe bạn làm công an trong mấy cái flame war vớ vẩn này, khoe để làm gì vậy bạn? Cho người ta sợ à? Có ai sợ đâu nhỉ? Ra đường ai cũng biết ko nên đụng vào người của chính phủ, chẳng phải vì họ sợ gì hết mà chỉ đơn giản là chẳng có lý do gì phải gây chuyện với họ cả. Vậy là càng sai. Còn nữa, bạn có ngon thì bạn tới nhà người ta mà gây sự đi, sao bạn lại kêu họ tới nơi bạn gây sự bạn? Hay bạn cũng biết sợ? Sống ở đời bạn không biết mình biết ta gì hết vậy?
Btw, ban đầu còn có người ủng hộ bạn, sau bạn làm ớn quá nhưng có ai sợ bạn đâu

đọc kỹ thì thấy người không đóng góp gì cho forum chính là bạn đấy. Bạn không sợ trời không sợ đất thì bạn ghi rõ họ tên, số điện thoại, cấp hàm, đơn vị công tác và địa chỉ nhà bạn lên đây đi. Hay là bạn không dám? Vậy bạn thách thức người khác để làm gì khi chính bạn mới là người nhát chết?
Đáng buồn thay cho cái gọi là công an Việt Nam hay mạo danh công an Việt Nam