[PSP] God of War: Chains of Olympus

Status
Không mở trả lời sau này.
=)) Mấy ông trong gamevn này cả tin Võ Lâm =)) .Bị thằng chuối nó cho ăn thịt lừa trong AC chưa đủ à
Tớ chả vào cái topic AC ngoài kia để ăn thịt lừa của thằng chuối đâu cậu ạ. Đùng 1 cái 1 thằng không quen biết nó nấu thịt lừa trong khi mình còn chưa động đến cái trò mà biết để tránh thì cậu là thánh =)).
Ah cho mình hỏi god mode trong đây so với Gow II thế nào, tính mượn cái máy thằng bạn còn cần ke time để chơi
 
Mà sắp ra Ninja Gaiden Dragon Sword nhỉ, anh em chiến tiếp bản này chứ? Đang hăng máu mà :D
 
Mario vẫn là vô địch, để nó nhảy lên đầu thì bẹp dí hết, chưa kể khi ăn hoa súng chuyển hóa từ melee thành range, bắn ra quả cầu lửa thì Kratos, prince, ryu gì chấp tất :cool:

Mario gặp Maria OZawa thì cũng khịu#>:):devil::devil::devil::devil::devil:
 
cái God mod của game này công nhận khó nhưng mà cũng không đến nỗi phải ngất ngây :|...
cái con rồng khúc đầu tạp đúng 3 cái chết ngắc....giờ đang tới chỗ 3 con ngựa...chết hoài nản vãi
 
cái God mod của game này công nhận khó nhưng mà cũng không đến nỗi phải ngất ngây :|...
cái con rồng khúc đầu tạp đúng 3 cái chết ngắc....giờ đang tới chỗ 3 con ngựa...chết hoài nản vãi

Thực ra đánh đứa nào cũng có công thức cả thôi, ko có khó:
- Mấy con chim, thằng bắn cung thì cứ O mà bấm, 1 phát xong 1 tên
- Mấy chú lính thì cứ đập cho nó tung lên giời rồi cứ O mà giã đến khi chết thì thôi.
- Chú một mắt hoặc mấy em trâu thì cứ áp sát đập, nó chuẩn bị húc thì lại né sang 1 bên đập tiếp, 1 lúc là die.
 
này ... này ... 8-}
nói vớ vẩn bên lề đủ rồi đấy ... =))
 
hic bản GOW này đã down song từ lâu mà ko có máy để chơi , chán quá ông anh thì mãi ko có nhà để qua chơi ké , đành chơi lại GOW 1-2 cho đỡ chán :)) chơi mấy game dạng ai có thời gian thì cứ very hard mà táng nhỉ :)
 
Mario gặp Maria OZawa thì cũng khịu#>:):devil::devil::devil::devil::devil:

Pó chiếu anh Tikger rùi đó, đến cả Maria Ozawa cũng lôi vào.
 
ai chi minh khuc o duoi khu vuc hades voi khi danh xong 3 con cyclop thi co 1 vuc tham phai nhay wa moi di tiep duoc nhung xa wa nhay bi game over hoai ai chi minh cach nhay wa khuc nay di
 
tui choi chế độ hard, gà hay sao mà đến con mụ vợ của Hades Queen of underword đánh mãi chả đc, cũng đỡ counter + né nhưng mà sơ ý tí là bị nó đập cả khúc máu nên chết hoài khúc này, bực cái nữa là chơi lại bị dính cái cutscene , skip ko đc :( móa làm ức chế mãi ko wa đc con boss này.. ai biết mẹo nào hay chỉ tui với
 
tui choi chế độ hard, gà hay sao mà đến con mụ vợ của Hades Queen of underword đánh mãi chả đc, cũng đỡ counter + né nhưng mà sơ ý tí là bị nó đập cả khúc máu nên chết hoài khúc này, bực cái nữa là chơi lại bị dính cái cutscene , skip ko đc :( móa làm ức chế mãi ko wa đc con boss này.. ai biết mẹo nào hay chỉ tui với
Chắc vừa mới đánh hả ? Mới đầu vào thì cứ dùng chưởng hết mana đi ::) ( Tôi dùng Charon's Wrath ) . Sau đấy thì đứng tránh xa nó ra tí nhưng mà đảm bảo vẫn nhìn thấy nó trên màn hình . Quan sát khi nào nó đạp đá hoặc lao vào thì dùng cái Evade ( L+R+ analog ) , né rồi xáp vào đánh nó mấy cái rồi lại lùi ra xa . . .
 
Đang chiến God Mod, sắp xong rồi :)
 
sao các bác trong này có bầu về cái j rồi cũng lại về xxx nhỉa :-/
đường nào cũng tới thành rome à ^:)^
mà Maỉa Ozawa gặp Kratos 1 mình chấp 2 thì cũng die:))
 
Maria gặp Kratos, Ma Oz sẽ giở ngón nghề ra, Kratos sẽ bị dính chấu. Giữa lúc 2 người đó làm nhiệm vụ thì POP xuất hiện, cứ cho thời gian trả đi trả lại mấy chục lần. Cuối cùng cả 2 đều đuối sức, lăn đùng ra chết queo, POP nhà ta đoạt chức vô địch =)) =)) =))
 
Maria gặp Kratos, Ma Oz sẽ giở ngón nghề ra, Kratos sẽ bị dính chấu. Giữa lúc 2 người đó làm nhiệm vụ thì POP xuất hiện, cứ cho thời gian trả đi trả lại mấy chục lần. Cuối cùng cả 2 đều đuối sức, lăn đùng ra chết queo, POP nhà ta đoạt chức vô địch =)) =)) =))

Sax, pó chiếu mấy ông này. Thấy tôi bàn về cái này bị ăn thẻ rồi mà không lấy làm gương mấy ông cứ cố câu thêm về vấn đề này thành ra ăn thẻ cả loạt, pó chiếu. Tại anh Tikger nghĩ ra vấn đề này nên anh em ăn thẻ cả loạt rồi đấy.
 
- Mấy con chim, thằng bắn cung thì cứ O mà bấm, 1 phát xong 1 tên
- Mấy chú lính thì cứ đập cho nó tung lên giời rồi cứ O mà giã đến khi chết thì thôi.
- Chú một mắt hoặc mấy em trâu thì cứ áp sát đập, nó chuẩn bị húc thì lại né sang 1 bên đập tiếp, 1 lúc là die.
ừ, biết cả đấy chứ...nhưng mà PSP cái analog trơn dễ tuột quá...làm nhiều lúc chết vô duyên lắm...
ai trong đây chơi god mod xong chưa nhỉ ?
 
cho em hỏi lúc đập Persephone có cách nào hiệu quả nhất để tránh mấy cái cục đá của nó ko
 
Tui xài tay đấm cứ đấm như điên,trong lúc đấm tự động hướng trượt sang 2 bên thế là né được chiu chưởng đá luôn ^.^.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top