Psyren

Mấy đứa mới chắc là để người khác lo
Giờ là lúc Oga đi phục thù Junas \m/
Chuyến này đi cốt là cứu em Marie thôi
Chứ để hạ đc Miroku với Grana thì có lẽ chưa đâu :))

ủa Oga là thằng nào trong Psyren thế :-s
 
mới bị nghiền cái manga này, không biết bé gái bị bắt qua đám Wise có bị xyz thành tụi nó không đây :-<, còn tên ob dùng cure gì gì đó phản luôn hả ta :-??
 
mới bị nghiền cái manga này, không biết bé gái bị bắt qua đám Wise có bị xyz thành tụi nó không đây :-<, còn tên ob dùng cure gì gì đó phản luôn hả ta :-??
bị abcxyz thì Shao nó không để yên đâu ;))
với cả thấy thằng bắt cóc cũng không phải dạng rapest
 
xyz là bị tẩy nảo thành phe Wise ấy, bà cụ trước khi chết dùng hết psi cảm thấy cái gì khủng khiếp từ em ý mà :-<
 
Cái grandma thấy là tương lai của thế giới mà (lúc bả chết có nói nhưng không rõ ràng lắm, không biết là nói tới cái gì :D ).Cái thằng bệnh đó bắt marie về vì nó thích thôi (nếu nó muốn thì zin zin lúc ẻm ngủ rồi >:) ). Có 2 điều thắc mắc,1 là cái thằng bệnh đó mấy chap trước đâu có cục "ball" trên ngực đâu, chap này tự dưng có 1 cục to đùng .2 là có vài đứa trong cái team gì đó có vài đứa có 2-3 cục tavoo trên ngươif .
act này chắc sẽ có vài chú die đây (trừ khi truyện kết thúc sớm ,nhưng vậy thì chán lắm :| )
p/s: vừa thi đh xong ,làm bài khá tốt. Chức mừng tui đi nào :P
 
lúc ngủ thì làm gì có hứng 8-|

cục ball trên ngực thằng bệnh thì không để ý lắm, còn nhét 2 3 cục thì xem lại đoạn đánh thằng dolki í, có có nói thì phải :-?

p/s: đồng hương, bắt tay nhau nào :P
 
Có khi nào thằng iron man cứu Ageha mấy chap trc là thằng Oboro ko nhỉ các bác?
P/s: Congratz 2 bạn trên :D
 
Vn có xb cái manga này mà không để ý, hôm nay ra hàng mới thấy đã xb tới tập mấy rồi 8-}
Ffffffuuuuu
 
Truyện này hình vẽ khá đẹp, nội dung hay, cốt truyện có nhiều hướng để suy nghĩ mà sao ít người vào thảo luận thế nhỉ? :-?
 
Truyện này hình vẽ khá đẹp, nội dung hay, cốt truyện có nhiều hướng để suy nghĩ mà sao ít người vào thảo luận thế nhỉ? :-?
Hồi trước ở bên vnsharing có cái thằng chê Psyren như đúng rồi
Phiến diện vãi chưởng
Nó bảo truyện này đánh đấm sơ sài, lời thoại thô, tình tiết đơn giản..........

P/s: Mà chả biết Junas với con bé Caprico có phải một cặp không nhỉ?
Thằng này sướng, về căn cứ thì có một em loli đang mong chờ...........
 
em loli ya1 anh ấy mang về từ hồi 6-7 tuổi
sao qua bao nhiêu năm mà vẫn loli được hay thế nhở
 
Chắc tình đơn phương thoai chứ Junas máu lạnh thì làm j mà biết yêu :|
 
Mà chắc gì đã là tình yêu
Biết đâu nó chỉ coi Junas như anh trai thì sao :))

em loli ya1 anh ấy mang về từ hồi 6-7 tuổi
sao qua bao nhiêu năm mà vẫn loli được hay thế nhở
Cái này nó gọi là trẻ lâu :))
Và đàn ông ai ai cũng thích điều đó :))
Với lại con bé này suốt ngày ở trong căn cứ vẽ vời, thiết kế ra các mẫu quái vật nên đương nhiên là vậy :))
 
Truyện này mới vô qua vài chap mình cũng có nhận định như vậy :)), nhưng từ khi sang act thứ 2 gặp dolki thì thấy nội dung truyện hấp dẫn hơn .
Lúc đầu cứ tưởng cái psyren world chỉ là game của bọn bệnh nào đó tạo ra,không nghĩ đó là future :D.Chắc chắn act này không phải là act cuối rồi. Sau này chắc còn nhiều nhân vật mới khác xuất hiện thêm.
Act tới capital hi vọng gặp lại được kagetora ,matsuri(2 người này 100% còn sống) ,còn oboro thì khoan đã nên ém hàng qua vài act nữa thì hơn :P .Đọc kiểu này mắc công chờ đợi quá, chắc đợi 1-2 tháng vào đọc mới sướng ;)) .
ken3chi:gratz nhé :) , mà chừng nào có kết quả thi biết không ?
 
à còn bà nội tạo ra Q nữa, sao thấy cái chap quá khứ khi WISE thay đổi lại toàn bộ, lúc tập trung lại thì thấy anh em bả đã liên lạc với nhau để hủy diệt mặt đất rồi mà sao đến tương lai vẫn triệu tập cả đám đến với ý định là thẳng tiến đến trung tâm WISE để gặp em trai bả thế nhỉ :-?
 
Mà chắc gì đã là tình yêu
Biết đâu nó chỉ coi Junas như anh trai thì sao :))


Cái này nó gọi là trẻ lâu :))
Và đàn ông ai ai cũng thích điều đó :))
Với lại con bé này suốt ngày ở trong căn cứ vẽ vời, thiết kế ra các mẫu quái vật nên đương nhiên là vậy :))

hoặc là ability của nó không cho nó lớn lên :))
 
Truyện này mới vô qua vài chap mình cũng có nhận định như vậy :)), nhưng từ khi sang act thứ 2 gặp dolki thì thấy nội dung truyện hấp dẫn hơn .
Lúc đầu cứ tưởng cái psyren world chỉ là game của bọn bệnh nào đó tạo ra,không nghĩ đó là future :D.Chắc chắn act này không phải là act cuối rồi. Sau này chắc còn nhiều nhân vật mới khác xuất hiện thêm.
Act tới capital hi vọng gặp lại được kagetora ,matsuri(2 người này 100% còn sống) ,còn oboro thì khoan đã nên ém hàng qua vài act nữa thì hơn :P .Đọc kiểu này mắc công chờ đợi quá, chắc đợi 1-2 tháng vào đọc mới sướng ;)) .
ken3chi:gratz nhé :) , mà chừng nào có kết quả thi biết không ?
Cũng hy vọng arc này ko phải là arc cuối. Nghe mấy tụi trên forum nước ngoài chém gió là bộ này doanh thu ko đc cao lắm nên tác giả phải thu xếp cho end sớm trong arc này.
Bộ này mà end sớm thì hơi bị hụt hẫng tại vì còn nhiều nhân vật chưa đc xuất hiện VD bonfire, deep freeze. Có lẽ deep freeze sẽ là nhân vật đối lập với Frederica.
P/s: thằng Zone Diver bệnh hoạn bắt cóc con Marie mới đầu tưởng bèo nhèo h đọc lại mới thấy cũng trong star commander. Nếu truyện còn dài hy vọng Miroku ko phải là final boss mà là bonfire hoặc 1 nhân vật ẩn (Ageha tương lai chẳng hạn), chứ Miroku mà là final boss thì có vẻ nhàm wa.

à còn bà nội tạo ra Q nữa, sao thấy cái chap quá khứ khi WISE thay đổi lại toàn bộ, lúc tập trung lại thì thấy anh em bả đã liên lạc với nhau để hủy diệt mặt đất rồi mà sao đến tương lai vẫn triệu tập cả đám đến với ý định là thẳng tiến đến trung tâm WISE để gặp em trai bả thế nhỉ :-?
Nemesis Q hình như đâu có liên lạc với Miroku lúc nào thế nhỉ? Sao mình ko có ấn tượng j hết thế này? :-/ Nếu mình sai bạn tạ mình cái
 
^ chap 108, người này không phải là bà chị của Miroku à :-?, vậy là ai nữa vậy :-B

[spoil]
CS0.9912942_45838_1.jpg

M30.9912943_45838_1.jpg

CS0.9912946_45838_1.jpg

CS0.9912951_45838_1.jpg
[/spoil]
 
Back
Top