Psyren

Chắc sẽ end trong 2-3 chap nữa quá. Truyện bắt đầu từ chị của Miroku muốn ngăn thằng em của mình, giờ giải quyết xong thì còn gì biết phát triển tiếp theo hướng nào :-?
 
quá khứ > tương lai, mà tụi ở tương lai chẳng lẽ yếu hơn quá khứ :-q, tương lai 1 chap/ 1 tên về quá khứ chắc 1 chap 2-3 tên :-q

tương lai > quá khứ mới đúng , trong tương lai thì PSI tràn ngập lên đứa nào cũng mạnh điên cuồng chứ không như quá khứ:))
 
NXB bắt end ? - cái này là tự do sáng tác của mangaka mà cha nội :|

Bộ này rush khá nhanh - chắc rush nhanh để bem với enemy mới :D
 
Bộ này nằm cuối bảng của tạp chí mà nên sớm tử thôi , tác giả phải gấp rút end chứ sao ,Mx0 dạo trước hình như cũng thế
 
Mình vẫn còn cay vụ MXO lắm
Hay thế mà end quá đột ngột
Nhưng nghĩ lại chính vì nó end quá đột ngột như vậy là khiến mình nhớ lâu....rất là lâu.........=((
 
NXB bắt end ? - cái này là tự do sáng tác của mangaka mà cha nội :|

Đồng chí này chẳng hiểu cái gì về cách làm việc của mấy cái manga magazine rồi =)) Chẳng có cái gì gọi là quyền "tự do sáng tác của mangaka" ở đây cả, một khi rating thấp thì chuyện bị cancel là không thể tránh khỏi =)) Một khi có thông báo cancel, mangaka sẽ có thêm vài chap để complete story, mà mấy cái ending kiểu này thì thường khá là rush hoặc rất ư là lửng lơ ... :))
 
NXB bắt end ? - cái này là tự do sáng tác của mangaka mà cha nội :|

Bộ này rush khá nhanh - chắc rush nhanh để bem với enemy mới :D

Nói thiệt tôi cũng định ignore rồi, nhưng đôi khi ngữi éo được, tôi nói thẳng cậu não phẳng quá, nên về coi bakuman để biết làm sao mà phãi end 1 bộ truyện nhá.
 
Đọc đc hơn 30 chap thì lại xem A- M - chơi games - chờ anime ra rùi xem thui :-*

#tnks06
Hậu quả do đọc bỏ giữa chừng Bakuman đó ;))
 
từ hồi bakuman ra đầu óc mình thông suốt hẳn X_X

dù sao thì cũng hơi thích cái plot mà lại bị end :-<
 
nhảm vật ... ko biết dùng từ nào để diển tả cảm xúc khi thấy anh miroku tung ra ulti mà ko xi nhê gì mc , rồi thì mc cho 1 hit KO luôn , cuối cùng ngậm ngùi lảm nhảm ôm bom tự sát 8-}8-}8-}

thôi thì end quách đi , rồi thì hy vọng 2 3 năm nữa lão tác giả lại hứng lên vẽ lại cái kết hoàn chỉnh hơn như là Shaman King thôi
 
^ Cùng tác giả với Shaman King àh ? Giờ mới biết, vậy mà để truyện cứ cụt dần rùi end sớm :-<
 
^ ko cùng tác giả =.= chỉ là chung số phận đều bị bắt end sớm nên tác giả SK phải ra cái end củ chuối công chúa Hao gì gì đó , mấy năm sau nghỉ ngơi chán lão vẽ thêm 1 tập để truyện kết thúc 1 cách hoàn chỉnh (mặc dù cái kết mới này ăn tạ cũng ko kém ...)
 
20.jpg


có tv chap 137 ở comicvn.net rồi kìa, mong là con nhỏ này ra hồn hơn tí kéo được 2 chap +

miroku dính hit của mc char nhà ta , thân thể tan rã từ từ mới ảo :-ss
 
Hài thật, cũng biết lẹ, nhg ko nghĩ lại lẹ đến mức này =))
One hit one kill, imba vãi hàng >:)
Có khi sau khi giết con nhỏ kia xong, Miroku tái sinh và tiếp tục oánh ko ;))
 
đấu đã đời cho đã để gặp Miroku tưỞNG ĐÂU 1 hit die........ vãi chưởng quá == ko lẽ nó còn yếu hơn Grana...vô lý
 
Đọc đc hơn 30 chap thì lại xem A- M - chơi games - chờ anime ra rùi xem thui :-*

#tnks06
Hậu quả do đọc bỏ giữa chừng Bakuman đó ;))

lại lòi thêm 1 cái ngu, từ những chap đầu đã nói rõ về 1 cách xuất bản truyện rồi, bớt chém đi cậu, gió nhiều lắm rồi, đọc tới chap 30 mà éo biết nữa thì phãi nói là phẳng không còn gì để phẳng

---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:14 ----------

đấu đã đời cho đã để gặp Miroku tưỞNG ĐÂU 1 hit die........ vãi chưởng quá == ko lẽ nó còn yếu hơn Grana...vô lý

thế cậu tưởng trúng 1 hit đang trong trạng thái chaos và có melchese bao bọc là cùi lắm à, với lại người của thằng miroku là do hút sinh lực mà sinh tồn chứ đâu phãi sinh tồn= illuma, nhưng cái quan trọng chính là cậu có đánh được 1 hit thật ngon vào người nó không kìa.

Nhìn chiêu Sephiroth của nó thôi thì rất ít người có thể tới gần được anh miroku, chỉ do cái chiêu của Ageha nó cứ như black hole nên imba quá thôi
 
Back
Top