Κυρία
Donkey Kong
Kina có 1 người bạn trai , theo ý kiến cá nhân thì cảm thấy anh chàng này rất là bình thường, xem như 1 người bạn hết sức bình thường của 1 mối quan hệ hết sức bình thường qua nhiều ngày hết sức bình thường
nói chung là ko có gì bất thường cả, kina chỉ xem anh ấy như anh trai, hoàn toàn ko có ý nghĩ chuyện gì vượt xa hơn cả tình bạn 2 bên
rồi tự nhiên ngày hôm qua, anh ấy ngỏ lời đã yêu kina từ rất lâu nên muốn tiến xa thêm bước nữa, kina ko đồng ý và nói sẽ suy nghĩ lại
trời xui đất khiến sao hôm nay kina nghe anh ấy nói với đám bạn mình :
- tao sẽ cho tụi bây thấy tao cua đc nó như thế nào, chơi xong bỏ nó cũng đã lắm chứ !!!
lúc đó nói thiệt ra, có con dao trong tay thì kina đã cho ngay 1 nhát vào tim anh ta để hả giận, nhưng kina lại làm thinh, bườc về nhà mà ko suy nghĩ đc gì cả, rồi lủi vào phòng , ngồi vào máy với cái đầu rỗng tuếch
ai cho kina 1 câu trả lời để giải tỏa cái cục buồn trong lòng cái
nói chung là ko có gì bất thường cả, kina chỉ xem anh ấy như anh trai, hoàn toàn ko có ý nghĩ chuyện gì vượt xa hơn cả tình bạn 2 bên
rồi tự nhiên ngày hôm qua, anh ấy ngỏ lời đã yêu kina từ rất lâu nên muốn tiến xa thêm bước nữa, kina ko đồng ý và nói sẽ suy nghĩ lại
trời xui đất khiến sao hôm nay kina nghe anh ấy nói với đám bạn mình :
- tao sẽ cho tụi bây thấy tao cua đc nó như thế nào, chơi xong bỏ nó cũng đã lắm chứ !!!
lúc đó nói thiệt ra, có con dao trong tay thì kina đã cho ngay 1 nhát vào tim anh ta để hả giận, nhưng kina lại làm thinh, bườc về nhà mà ko suy nghĩ đc gì cả, rồi lủi vào phòng , ngồi vào máy với cái đầu rỗng tuếch
ai cho kina 1 câu trả lời để giải tỏa cái cục buồn trong lòng cái

với lại chuyện này Kina làm ko đc 


, đợi chuyện tiến xa một bc nữa nó mà hó hé có khi k còn mạng về gặp bạn! 

chắc anh ấy ko còn mạng để nói tiếp trên đây 