- 8/5/12
- 283
- 0
- Banned
- #1
Đúng là cái tháng “cố hồn” các bác ợ, đen đủ đường luôn.
Tuần trước đã đang nghèo hết tiền , thế mà đi đứng thế nào dính trúng đinh. Nhà thì xa cách tận 4 cây , xe nặng kéo chắc chết bà mất. Vừa rút điện thoại ra định gọi thì hết mẹ nó pin . Đường thì vắng tanh vắng ngắt chả có ma nào cả zz. Thế là đành dắt bộ đi về.
Hôm sau vừa đến lớp , thì con bạn nó thì thầm vào tai bảo là mai sn nó nhớ đi nhá ,lại còn ko quên dặn mua quà cho nữa chứ . Đéo gì sn đúng lúc hết tiền mới đau .Nhưng e cũng cố vay thằng bạn vài lít đi chơi với bé. Đang hý hửng chuẩn bị đi dự sn thì trời mưa , nhưng vẫn cố găng đi, Cuối cùng về ốm liệt giường mấy ngày.
Sau khi ốm dậy, đến lớp cô giáo môn sử gọi lên bảng , không trả lời bài được vì ốm học thế đ…nào được chứ , thế là bị 0 điểm. Giờ ra chơi lại thấy con bạn hôm trước sn đang ngồi nói chuyện với một thằng rất đẹp trai. Điên người lao vào xong phi cho nó phát . Bị cô giáo kiểm điểm mới gặp phụ huynh
Về đến nhà, cầm tờ giấy đưa bà bô bị mắng té tát . Đã thế tối về ông bô cho chục phát vào mông đến giờ vẫn chưa hết e ẩm . Tối không ngủ được nằm chơi game online trên điện thoại bị thằng nước khác nó cướp thành từ lúc nào rồi . Chán nghỉ mẹ nó chơi luôn.
Sáng dậy , ăn uống xong phi lên xe đến trường đang đi gặp bọn CSGT nó chặn đường , định tổ lái thoát ai dè xòe . Điện thoại bay ra đường đang định nhặt thì thằng taxi nó chạy qua thế là xong. Vừa hỏng điện thoại vừa bị phạt giữ xe.
Nghĩ lại tháng cô hồn này mới qua có hơn nửa tháng mà đã như này rồi chả biết nửa sau còn khủng khiếp thế nào nữa zz. A e tháng này có ai gặp vận đen giống e không zz
Tuần trước đã đang nghèo hết tiền , thế mà đi đứng thế nào dính trúng đinh. Nhà thì xa cách tận 4 cây , xe nặng kéo chắc chết bà mất. Vừa rút điện thoại ra định gọi thì hết mẹ nó pin . Đường thì vắng tanh vắng ngắt chả có ma nào cả zz. Thế là đành dắt bộ đi về.
Hôm sau vừa đến lớp , thì con bạn nó thì thầm vào tai bảo là mai sn nó nhớ đi nhá ,lại còn ko quên dặn mua quà cho nữa chứ . Đéo gì sn đúng lúc hết tiền mới đau .Nhưng e cũng cố vay thằng bạn vài lít đi chơi với bé. Đang hý hửng chuẩn bị đi dự sn thì trời mưa , nhưng vẫn cố găng đi, Cuối cùng về ốm liệt giường mấy ngày.
Sau khi ốm dậy, đến lớp cô giáo môn sử gọi lên bảng , không trả lời bài được vì ốm học thế đ…nào được chứ , thế là bị 0 điểm. Giờ ra chơi lại thấy con bạn hôm trước sn đang ngồi nói chuyện với một thằng rất đẹp trai. Điên người lao vào xong phi cho nó phát . Bị cô giáo kiểm điểm mới gặp phụ huynh
Về đến nhà, cầm tờ giấy đưa bà bô bị mắng té tát . Đã thế tối về ông bô cho chục phát vào mông đến giờ vẫn chưa hết e ẩm . Tối không ngủ được nằm chơi game online trên điện thoại bị thằng nước khác nó cướp thành từ lúc nào rồi . Chán nghỉ mẹ nó chơi luôn.
Sáng dậy , ăn uống xong phi lên xe đến trường đang đi gặp bọn CSGT nó chặn đường , định tổ lái thoát ai dè xòe . Điện thoại bay ra đường đang định nhặt thì thằng taxi nó chạy qua thế là xong. Vừa hỏng điện thoại vừa bị phạt giữ xe.
Nghĩ lại tháng cô hồn này mới qua có hơn nửa tháng mà đã như này rồi chả biết nửa sau còn khủng khiếp thế nào nữa zz. A e tháng này có ai gặp vận đen giống e không zz