Elvin Journey Article
Lớp 3: Chập chững ở lớp học thêm tin học NVH Thiếu nhi, lần đầu làm quen với comp và biết đến những game vi tính đầu tiên snake, dave
Lớp 6: Thi đậu Nguyễn Du, thế là được thưởng cho quả comp 8086 (sau này là 286,386,486) cũng từ đó bắt đầu thâu thập những game. Cũng lần đầu tiên làm quen với thể loại RTS: Dune2, Warcraft, không lâu sau đó là Warcraft2.
Đầu lớp 7: Lần đầu tiên ra hàng LAN, và biết thế nào là chơi LAN theo kiểu đối kháng (lúc trước toàn vs comp). War2 tuy còn đơn giản nhưng cũng dạy cho Elvin nhiều kiến thức cơ bản như phòng thủ wall-in (giống như terran, nhưng bít kín hơn nhiều), tranh giành mỏ vàng, một số micro đơn giản và chiến thuật sắp xếp đội hình. Nhưng những thứ có được là do phản xạ. Chủ yếu ngoài hàng LAN là chơi team nên chưa hề có khái niệm 1vs1.
Lớp 10: Là năm Elvin từ bỏ War2 vì phong trào chơi map nhiều tiền rầm rộ, chẳng nơi nào chịu chơi map ít tiền. Nhưng trong năm có một sự kiện lớn hơn, đó là sự ra đời của Starcraft. Chẳng mấy chốc Starcraft đã dần dần thay thế War2, nhưng war2 vẫn giữ nhiều ky niệm vui thời học trò.
Lớp 12: Suốt 3 năm, chẳng có gì tiến bộ, chủ yếu toàn chơi protoss và zerg. Terran thì chỉ biết mỗi combo tank/m&m. Càng ngày phong trào chơi map nhiều tiền càng lan rộng, cộng thêm trò biến rồng và đủ thứ bug khác. Cuối năm 12 gần như là một dấu chấm hết cho Starcraft...
Tháng 7 năm 2000: Lần đầu xa gia đình. Thời gian online cũng tăng lên. Chưa kịp thích ứng với môi trường xung quanh cộng với nhiều biến cố. Suy nghĩ nhiều và cũng hiểu được nhiều. Lòng yêu RTS vẫn còn, tình cờ biết đến worldcybergame và đọc được nhiều điều mà trước đây do con nhỏ nên chưa hiểu. Cuối năm 2000 xuất bản version đầu tiên của "micro vs macro" và cãi nhau ỏm tỏi trên ttvn/gameforviet.
Năm 2001: Một năm dài và nhiều biến cố. Tình cờ chôm được CD key xịn và lên được Battle.net. Tuy nhiên lúc này trình độ chưa có gì để nói, chỉ chơi theo phản ứng và "tự chế" những kiểu chơi riêng cho mình và tự hoàn thiện, quan niệm vẫn còn cổ hủ, cho rằng mỗi race chỉ có một vài kiểu chơi. Thời gian này Elvin có tập trung chơi Terran nhiều hơn vì cho rằng đây là một race có rất nhiều tiềm năng, một phần vì cũng mới mẻ, choáng ngợp trước kiểu chơi mechanic vs protoss.
Cuối năm 2001: Từ bỏ Terran vì cảm thấy matchup TvT gây quá nhiều mệt mỏi, chơi random một thời gian và cuối cùng quyết định chuyển sang Zerg .
2002-2004: Có thể nói đây là giai đoạn trở thành hasu của Elvin.
2002:Trong khoảng thời gian đầu, đụng độ nhiều hasu, Elvin cảm thấy zerg là một race yếu và rất khó chơi trong 1vs1. Nhưng thay vì đổi race thì Elvin lại càng thích zerg và quyết định sẽ quyết theo đuổi zerg đến cùng. Tình cờ tìm được nhiều thông tin và replay của gosu Hàn Quốc nhưng chưa đủ trình độ để hiểu hết. Tình cờ lên gamevn và gặp LT, Squall và giao hữu với 2 người này, từ đó niềm đam mê được trở thành cao thủ mãnh liệt hơn. Được LT chỉ và lần đầu tiên được xem 1st person VOD, từ đó cũng chứng minh bài viết "micro vs macro" trước đây của mình là đúng hướng nhưng cũng còn thiếu thực tế. Suốt mấy tháng sau tập luyện chiến trên battle.net nhưng do chưa có bài bàn nên trình độ chưa lên được nhiều. Phong cách chơi phần lớn dựa vào tấn công và gây sức ép lên đối phương, do ảnh hưởng của gosu HQ, nhưng do trình độ còn yếu nên chưa thể hiện hết mặt mạnh. Cũng trong khoảng thời gian này là giải GVN lần 1 với nhiều gương mặt quen thuộc.
Trong năm 2003 có hai thay đổi gây ảnh hưởng lớn đến trình độ. Một là trang web hướng dẫn chơi zerg của tsunami, tuy những kiến thức không mới mẻ nhưng được tsunami xắp xếp rất có tổ chức và từ đó phong cách cơ bản chơi zerg của Elvin dần dần được "định hướng", zvz zvt và zvp. Thay đổi thứ hai là việc tập luyện sử dụng hotkey. Trong suốt 3 tháng đầu, sử dụng hotkey chỉ là cho có, dần dần mãi đến gần cuối năm 2003, APM đột nhiên tăng vọt, trong vòng 2 tuần APM tăng từ 110 lên hơn 200, chủ yếu là nhờ quen chuột và bàn phím, cộng với 90% là tập luyện. Trong khoảng thời gian mấy tháng sau, tốc độ tăng lên rõ rệt (tốc độ >< apm) và nhiều lúc tưởng chừng như có thể chấp 2 người cùng lúc.
Trong khoảng thời gian đang tập luyện, Elvin cũng dần dần nắm bắt được thế mạnh của zerg, biết tại sao zerg với mutalisk, lurker được mệnh danh là race có khả năng map control cao nhất. Zerg strategy guild ra đời nhưng vẫn còn bỏ ngỏ.
Phong cách chơi cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây lấy tấn công làm đầu nhưng chưa hiệu quả, sau lại chuyển sang phong cách phỏng thủ phản công, khá giống với phong cách trước đây và cũng mang kiểu Việt Nam. Phong cách phòng thủ phản công đặc biệt hiệu quả và gây khó chịu cho nhiều đối thủ, thậm chí nhiều lúc mang lại chiến thắng khá dễ dàng và nhàn hạ. Nhưng sau nhiều lần chạm trán với nhiều cao thủ, đã nhận định nếu muốn vươn đến trình độ gosu thì không thể theo hướng đi nhất định được.
Matchup cũng có nhiều điểm đặc biệt. Nhận ra ZvT là matchup khó nhất của Zerg, 70% thời gian trong giai đoạn này Elvin đầu tư tập luyện matchup này, cuối cùng nhận ra micro, macro và chiến thuật như những mắt xích với nhau, độ mạnh của cả sợi dây xích phụ thuộc vào mắt xích yếu nhất.
Lối đánh phòng thủ, chậm mà chắc (thường gặp ở các terran ở sweden) gây khá nhiều vất vả. Lối đánh quấy rối-macro cũng đau đầu nhưng đáng sợ nhất vẫn là Korea, micro tinh nhuệ, macro tốt và timing nhạy bén. Nhận định để thắng được Terran, zerg player phải có trình độ cao hơn, phải chơi thật nhiều hơn terran để có khả năng "đọc" được terran và phải nhạy bén hơn terran nhiều.
Đầu năm 2004: Ảnh hưởng của kết quả học tập năm 2003, thời gian dành cho Starcraft thu lại. Hè 2004 về giao hữu với Clan Dream VN rất vui vẻ. Sau khi sang lại Canada là bắt đầu giao đoạn xuốn dốc tuy vẫn còn quan tâm nhiều đến Star và nắm bắt nhiều tin tức. Trình độ lúc lên lúc xuống, phong cách chơi không còn tấn công hay phòng thủ nữa.
Cuối 2004 đầu 2005: một giai đoạn dài không đụng đến star, nhưng vẫn xem VOD và replay. Hiểu được nhiều điều hơn từ programer.
2005-2007: Sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra và có nhiều bước ngoặt lớn, hy vọng vẫn còn được chơi Starcraft.