ca heo xanh
Youtube Master Race
- 28/6/09
- 23
- 0
Người Kàho không uống chung nguồn nước với người Kờtu, cũng như mối thù giữa Ngụy và Huyết sát là truyền kiếp, không dội trời chung :P
Mình phải mất 1 tuần chuẩn bị cho chiến dịch "Tiếng sét giữa trời quang", mục tiêu đánh úp la Aphong, nữ Đại nguyên soái của Liên bang Ngụy.
- DI chuyển trại đến gần mục tiêu, ngụy trang khiến kể địch không nghi ngờ j`bằng cách gọi 1 con Hung Nô về giả vờ farm Man (thực ra thì dánh làm sao được con Hung Nô cơ chứ)
- Thăm dò quân địch, Đại nguyên soái Aphong cùng bộ hạ vẫn ngày đêm ăn chơi thác loạn :p, không có tí đề phòng nào cả >>> hẹn ngày diệt giặc
- Ngày lành tháng tốt, chém tướng tế cờ, gửi thư tuyên chiến. Ngựa tháo nhạc, người ngậm tăm âm thầm xuất phát (thăm dò bít chắc giờ này Nữ nguyên soái còn đang ngủ khò khò)
Cá đã gặp nước. Quả bom đẫ phát nổ. Cánh cửa đã mở tung. Pháo binh HS gầm vang trên khắp chiến trường. Vẫn là chiến thuật "Ong vỡ tổ" lừng lẫy 1 thời... Đại nguyên soái Aphong của LB Ngụy vẫn mũi dãi tùm lum trong bộ đồ ngủ mỏng tang, hớt hải chồm dậy, miệng "Alarm, Alarm" inh ỏi >>>> nhưng tất cả đã quá muộn cho 1 cuộc tình....
Hi vọng sau chiến dịch "Tiếng sét giữa trời quang", LB Ngụy càng nâng cao tinh thần cảnh giác và Quan Độ lai thêm 1 phen binh đao máu lửa. Xin chào và cảm ơn vì tất cả.
Mình phải mất 1 tuần chuẩn bị cho chiến dịch "Tiếng sét giữa trời quang", mục tiêu đánh úp la Aphong, nữ Đại nguyên soái của Liên bang Ngụy.
- DI chuyển trại đến gần mục tiêu, ngụy trang khiến kể địch không nghi ngờ j`bằng cách gọi 1 con Hung Nô về giả vờ farm Man (thực ra thì dánh làm sao được con Hung Nô cơ chứ)
- Thăm dò quân địch, Đại nguyên soái Aphong cùng bộ hạ vẫn ngày đêm ăn chơi thác loạn :p, không có tí đề phòng nào cả >>> hẹn ngày diệt giặc
- Ngày lành tháng tốt, chém tướng tế cờ, gửi thư tuyên chiến. Ngựa tháo nhạc, người ngậm tăm âm thầm xuất phát (thăm dò bít chắc giờ này Nữ nguyên soái còn đang ngủ khò khò)
Cá đã gặp nước. Quả bom đẫ phát nổ. Cánh cửa đã mở tung. Pháo binh HS gầm vang trên khắp chiến trường. Vẫn là chiến thuật "Ong vỡ tổ" lừng lẫy 1 thời... Đại nguyên soái Aphong của LB Ngụy vẫn mũi dãi tùm lum trong bộ đồ ngủ mỏng tang, hớt hải chồm dậy, miệng "Alarm, Alarm" inh ỏi >>>> nhưng tất cả đã quá muộn cho 1 cuộc tình....

Hi vọng sau chiến dịch "Tiếng sét giữa trời quang", LB Ngụy càng nâng cao tinh thần cảnh giác và Quan Độ lai thêm 1 phen binh đao máu lửa. Xin chào và cảm ơn vì tất cả.









