[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

cái đó cũng chưa biết đc, vì Trung trong HP solo ngang Từ, mà trình Từ thì ai cũng biết là thua Sách, mà Sách thì bị Vũ cho 1 hit te còi :-"
còn anh Đức còn trẻ, tương lai sáng ngời, sau này có thể hơn, nhưng giờ thì ko hơn đc, vì Liêu đang cực nhọc mà cũng ngang ngửa với Đức ở Lương Châu còn gì :>
 
Anh Cáp 1 mình cân cả Liêu lẫn Hỏa,trình chỉ có thể hơn chứ không dưới dc :))
 
^ khúc đấy lao đến tóm thằng Viên Thượng ra thôi chứ đã đánh nhau đâu.
 
^Cáp ở lại đoạn hậu. Chắc cũng có qua lại vài miếng học hỏi vì lúc sau anh về báo với Phương là: "2 thằng đấy không phải Lữ Bố, không có ý đuổi cùng giết tận nên đánh với em vài hiệp rồi té".

cái đó cũng chưa biết đc, vì Trung trong HP solo ngang Từ, mà trình Từ thì ai cũng biết là thua Sách, mà Sách thì bị Vũ cho 1 hit te còi :-"
còn anh Đức còn trẻ, tương lai sáng ngời, sau này có thể hơn, nhưng giờ thì ko hơn đc, vì Liêu đang cực nhọc mà cũng ngang ngửa với Đức ở Lương Châu còn gì :>
Sách Idol về sức thì chỉ nhỉnh hơn Từ tí tẹo thôi :'>. Lần vật nhau ở đỉnh Thần Đình 2 anh lăn lộn cả ngày trời có phân thắng bại được đâu.

Vậy mà Từ đánh với Trung bị lão tướng phang cho bể đầu chảy máu đầm đìa thì có lẽ Trung trình chỉ có cỡ Sách trở lên thôi. Xếp dưới có lẽ không hợp :>
 
thì mình cũng đã chú thích là theo cách xếp của mình là nhóm 2 hơn nhóm 3 chủ yếu ở chỗ lão Trần cho nhóm 2 một vài skill imba rồi =))
tính ra lão Trung có cái skill bắn cung cũng imba vãi lúa :>
trận Phương solo với Gia, có đoạn 2 anh Liêu Cáp solo với nhau còn gì :-?
tính ra anh Cáp cũng tởm lắm chứ ko đùa đc đâu

btw, mọi ng có để ý dạo này lão trần vẽ nhân vật có nhiều nét giống nhau ko ?
nhất là những cảnh nhìn nghiêng mặt nhân vật khoảng 45 độ, giống ở cái mũi và miệng. Để ý kĩ 1 tí thấy cái này ko hay lắm, cảm thấy ở đoạn tập 10 trở đến đoạn Lữ Bố chết thì vẽ nét mặt nhân vật đẹp nhất, mỗi ng 1 nét :D
 
nhất là những cảnh nhìn nghiêng mặt nhân vật khoảng 45 độ, giống ở cái mũi và miệng. Để ý kĩ 1 tí thấy cái này ko hay lắm, cảm thấy ở đoạn tập 10 trở đến đoạn Lữ Bố chết thì vẽ nét mặt nhân vật đẹp nhất, mỗi ng 1 nét

đúng là giống nhau thật, mấy đoạn tả chân dung phong trần của Liêu Hỏa mà thêm cái cằm chẻ vào là nhìn y chang anh Bố
 
Cái ông lúc đầu chết thay cho Sách tên gì vậy ,lâu quá ko coi lại quên gòi :(
 
Là Lăng Tháo đó bạn !.
 
cho mình hỏi có ai nhớ tên tự của Viên Phương trong truyện là gì không nhỉ :D 6 kỳ kia tìm ra nhưng chú này thì chịu
 
cho mình hỏi có ai nhớ tên tự của Viên Phương trong truyện là gì không nhỉ :D 6 kỳ kia tìm ra nhưng chú này thì chịu

Hình như tên tự của anh ấy là.... Viên Phương
 
Cái Remake ấy, ngoài post ở đây để down thì có chổ nào đọc online ko các bạn :D
 
Ok, thanks haan, ôn lại 1 chút để còn chém gió với các bạn chứ :x .
 
Cái Remake ấy, ngoài post ở đây để down thì có chổ nào đọc online ko các bạn :D

Ở dưới sign của mình có link đọc Onl mà :-<
 
cái đó cũng chưa biết đc, vì Trung trong HP solo ngang Từ, mà trình Từ thì ai cũng biết là thua Sách, mà Sách thì bị Vũ cho 1 hit te còi :-"
còn anh Đức còn trẻ, tương lai sáng ngời, sau này có thể hơn, nhưng giờ thì ko hơn đc, vì Liêu đang cực nhọc mà cũng ngang ngửa với Đức ở Lương Châu còn gì :>

Từ sao mà thua Sách được, hai thằng ngang cơ thôi. Vũ với Bố thì mình nghĩ đồng hạng cả. Cả hai sức trâu nhất truyện thêm vào đó khi đánh nhau đều giữ được cái đầu lạnh cần thiết khi đanh nhau. Siêu thì để ngang Chử là chuẩn rồi, sau mới có vụ cởi trần đánh nhau chứ.
 
Từ sao mà thua Sách được, hai thằng ngang cơ thôi. Vũ với Bố thì mình nghĩ đồng hạng cả. Cả hai sức trâu nhất truyện thêm vào đó khi đánh nhau đều giữ được cái đầu lạnh cần thiết khi đanh nhau. Siêu thì để ngang Chử là chuẩn rồi, sau mới có vụ cởi trần đánh nhau chứ.

Bố lúc đánh nhau đôi lúc còn thể hiện cảm xúc, Vũ lúc nào mặt cũng lạnh te...
 
đọc từ lúc giả hủ vs bố đến chiến dịch từ châu season 1 thấy có đoạn nói "trời có luật thường hằng"
anh em nêu chút kiến giải để học hỏi với :D
 
đọc từ lúc giả hủ vs bố đến chiến dịch từ châu season 1 thấy có đoạn nói "trời có luật thường hằng"
anh em nêu chút kiến giải để học hỏi với :D

Theo kiểu sau cơn mưa trời lại sáng, có lúc thịnh rồi sẽ đến lúc suy và ngược lại, Bố vừa giết Trác là lúc đương thịnh, nhưng lại đến lúc suy khi Hủ kéo quân vào Trường An. Gần gần giống câu Lên xuống và vô thường.
 
cao nhân nào có bản đồ các châu huyện thời Tam Quốc ko up lên , đọc truyện dễ hình dung hơn.
 
cao nhân nào có bản đồ các châu huyện thời Tam Quốc ko up lên , đọc truyện dễ hình dung hơn.

[SPOIL]
mapv07.png
[/SPOIL]

Lấy từ Vol 7 Hỏa Phụng liêu nguyên
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top