Thật là một cách sống văn minh khoa học và khôn ngoan, ô deee!Anh thấy dù đi đâu làm gì cũng ko bằng ở nhà nằm ngủ, sẽ tốt cho da và giữ đc sự tươi trẻ.
Đặc biệt ngủ dậy nên ăn 1 tô phở sau đó mở máy lên chơi PES 2011
Ngoài ra nhớ lên topic này xem bài nhé![]()
Thật là một cách sống văn minh khoa học và khôn ngoan, ô deee!
Bạn chủ thớt có vẻ hơi bị rảnh rang, nên toàn lo những chuyện không đáng/nên lo làm gì. Kiếm chuyện gì đó để làm và phấn đấu để bớt nghĩ linh tinh nhé bạn.
Um cám ơn lời khen của bạn nhébạn rảnh ko đi ăn kem với mình nhaaaa. Mình biết chỗ ăn bánh canh cua với mì sủi cảo ngon lắm.
Bạn chủ thớt chắc đã thông suốt rồi, mình nghĩ bạn nên tập trung cho sự nghiệp học hành của mình thì hơn. Thế giới dạo này cũng suy thoái rồi thiên tai rất nhiều, cuộc sống khó khăn lắm. Chúng ta phải cố gắng để thay đổi thế giới này nhéChuyện cá nhân hãy dẹp qua 1 bên đi
![]()
Có gì bạn pm cho mình mấy chỗ đó nha, mình sẽ chỉ bạn chỗ bán cháo lòng và bạch tuộc.
Um cám ơn lời khen của bạn nhébạn rảnh ko đi ăn kem với mình nhaaaa. Mình biết chỗ ăn bánh canh cua với mì sủi cảo ngon lắm.
Thật sự là mình luôn cố giữ cho mình bận rộn, học bài, đi học thêm, ngủ, chứ ít khi để rảnh rang lắm. Lúc nào không phải làm gì đầu óc trống rỗng là ký ức lại ùa về, nó dằn vặt khó chịu lắm.
Có lẽ cuối tuần này được nghi mình sẽ đi câu cá :). Cảm giác ngồi thư thái cũng tuyệt lắm chứ.
Anh thấy dù đi đâu làm gì cũng ko bằng ở nhà nằm ngủ, sẽ tốt cho da và giữ đc sự tươi trẻ.
Đặc biệt ngủ dậy nên ăn 1 tô phở sau đó mở máy lên chơi PES 2011
Ngoài ra nhớ lên topic này xem bài nhé![]()

Lol mình còn chẳng có 2 cái này. Không muốn làm phiền bố mẹ và chị nên chẳng biết nói chuyện với ai, toàn tự ghi vào giấy như thằng tự kỉ. Mình cũng nghĩ rất là tiêu cực và gặp đủ mọi vấn đề, thế mà vẫn đang sống sót 1 cách kì diệu đâyĐời em không có gì phải phàn nàn, em có ba mẹ và chị gái, họ hàng ai cũng thương em. Vật chất đầy đủ, chả thiếu gì cả. Học cũng khá, có bạn gái, có bạn thân. Nhưng không hiểu sao mấy tháng nay em thấy thất vọng và buồn lắm.
. Cậu có bạn gái, có bạn thân thì tiếc gì mà không tâm sự với bọn nó. Than vãn thế này chẳng thà nói toàn bộ mọi chuyện với bọn nó, đến xin lỗi em bạn gái cũ (đào hoa thế
) rồi nhân vài cái tạ hay cục gạch đi cho nhẹ người. Có gì bạn pm cho mình mấy chỗ đó nha, mình sẽ chỉ bạn chỗ bán cháo lòng và bạch tuộc.
Đúng rồi bạn chủ thớt ơi, thanh niên chúng ta cần sống vì lý tưởng lớn cao đẹp hơn là lo lắng tầm thường, hãy nắm tay nhau cùng hướng về phía chân trời xa nhé. :)


Bạn này chưa biết giới tính thật sự của sếp pliskin à
Qua box stealth đọc tiểu sử của sếp ấy trước đi rồi hãy đi![]()

Đúng đó, mình còn thích màu hồng cánh sen nữa, ăn chè đậu đỏ và yogurt trái cây :XBạn pliskin theo mình biết là một cô gái tuổi đôi mươi hiền thục dịu dàng yêu màu tím thích thuỷ chung và tôn thờ mẫu người trong mộng là Kojima, đúng không bạn?![]()
)
Dạo này em hay có cảm giác lạ là gặp người con gái nào dễ thương tí là lại có cảm giác thích thích rồi mơ mộng này nọ. Chắc cũng bình thường với con trai mới lớn các bác nhỉ?