Quan hệ huyết thánh trong FE4 (hình)

  • Thread starter Thread starter Antomy
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có điều lạ là torng đám 12 vệ sĩ màn cuối cùng có đứa mang cả sao mờ Holsety và Tordo. Chắc ý đồ tác giả muốn cho đám cận vệ phải xài vũ khí phép loại A nên mới cho bừa như vậy=>tụi Musar và 3 chị em màn cuối cũng giống giống vậy quá
có Holsety thì là con cháu của mấy ông chú Levin rồi
 
Có điều lạ là torng đám 12 vệ sĩ màn cuối cùng có đứa mang cả sao mờ Holsety và Tordo. Chắc ý đồ tác giả muốn cho đám cận vệ phải xài vũ khí phép loại A nên mới cho bừa như vậy=>tụi Musar và 3 chị em màn cuối cũng giống giống vậy quá

Ok, tớ cũng như bác. Bọn này là cao thủ cao thủ cao cao thủ cận vệ trùm được tuyển nên như vậy.
 
cao thủ cỡ nào cũng die dưới tay quân ta thui =))
 
Cũng trầy vi tróc vẩy mới dẹp được tụi này mà...stat cũng suýt soát nhau làm sao mà dễ được...
 
3 chị em màn cuối cũng giống giống vậy quá
Nói đến 3 chị em nhà này mới nhớ lại, bị tụi nó kẹp kim ở giữa là chỉ có chết. Điên 100% :D.
 
cho em Sety vô luộc từng em :))
 
cái FE4 này chơi nhọc nhằn vãi vật :| ngồi nửa tiếng chưa xong cái chapter 1 :|
 
Back
Top