- 6/5/06
- 15,046
- 4,971
YCĐ là lớp tiền bối nhường lại cho lớp sau âu cũng là lẽ thường tình
TTT thì cũng như QT - vì tình mà tứ tán công lực cả đời
TTT thì cũng như QT - vì tình mà tứ tán công lực cả đời

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Võ Thần 300 mới gọi là failcái Võ Thần bộ đầu tiên plot còn hay cái bộ cuối Chung Cực fail kinh khủng![]()
)Những thằng quan tâm nhiều đến sự nghiệp và quyền lực thì luôn có gái đẹp theo,Bộ này fail từ đầu chí cuối thì phải là con Ôn Nhu.Ko hiểu sao mà lại đi yêu cái thằng Bạch Sầu Phi được.Chắc là giống mấy em gái tuổi teen nhà ta bây giờ , hâm mộ mấy anh Hàn Xẻng ẻo lả tóc tai dài rười rười tô son đánh phấn như con gái.


thằng TLND đọc dc vài chap võ thần ko hiểu cái gì kêu truyện fail. Mà bộ võ thần có gì khó hiểu đâu nhỉ, nội dung chủ yếu chỉ có đánh nhau và đánh nhau (mà hầu như bộ manhua nào chả thế). Đấu trí trong truyện thì hầu như là ít, bộ Võ thần có cái hay là có hệ thống sức mạnh khá rõ ràng và mới lạ, bối cảnh thì kết hợp cả võ công và khoa học kỹ thuật...
Thích Thiếu Thương thua Bạch Sầu Phi cũng ko lạ vì dù sao Tam Chỉ Đàn Thiên cũng rất mạnh, cũng tầm 8 phần PTVHKK, nếu ko có vong hồn bổ sung thì chưa chắc BSP thua.
lần đầu thì chơi điếm xài đòn tâm lý + phục kích làm anh ấy xuống sức , lần 2 ở tổng đàn Quyền lực bang thì hắn đã nốc 2 viên Viaga vào rồi
còn PTVHKT thì luyện cảnh giới hóa cảnh thì lấy khí thiên địa bổ sung rồi cần chi phải mượn xác nữa 
Thích Thiếu Thương thua Bạch Sầu Phi cũng ko lạ vì dù sao Tam Chỉ Đàn Thiên cũng rất mạnh, cũng tầm 8 phần PTVHKK, nếu ko có vong hồn bổ sung thì chưa chắc BSP thua.


BSP nó nuốt tổng cộng 3 viên Viagra mới đánh dc đến đó đấy bạn ơi, VTT xuất dc 1 kiếm PTVHKKH lõm còn đánh ko lại => Tam Chỉ Đạn Thiên chỉ là tuối tí so với PTVHKKH xịn
P/s: cái võ thần hồi đó ra hàng truyện thuê có anh Bạch Võ Nam là Võ Thần gì vậy các bạn? Hồi đó đọc dc tới cuốn 20 mấy thì đi công tác nên bỏ luôn![]()
nhưng rõ ràng là tam chỉ đàn thiên bình thường củng đủ để Nguyên Thập Tam Hạn nể phục mà, NTTH thì đâu có tệ! còn đánh Liễu Ngũ thậm chí ko dùng đến

có 2 bộ:
1 là Võ Thần ( có cả thảy 300 chap) còn gọi là Võ Thần 300
2 là Võ Thần Chung Cực ( bao gồm phần đầu : Võ thần phi thiên, phần giữa Võ thần Hải Hổ Địa Ngục, và phần cuối Võ Thần chung cực): là bộ sau Võ Thần 300. Lấy bối cảnh sau sự kiện Võ Thần 300 500.000 năm
theo mình thì bộ bạn đọc là võ thần 300
.nhưng rõ ràng là tam chỉ đàn thiên bình thường củng đủ để Nguyên Thập Tam Hạn nể phục mà, NTTH thì đâu có tệ! còn đánh Liễu Ngũ thậm chí ko dùng đến

đánh Liễu Ngũ 2 lần lận, lần đầu kìa...
^thì cũng có hơi hướng power of wills mà
Mình có một chút thắc mắc, Tô Mộng Chầm chịu hao tổn nguyên khí cứu Bạch Sầu Phi lúc cả đám hội đồng Quan Thất thì TMC đã đoán được là sau này BSP sẽ gây náo loạn giang hồ để tạo cho mình cơ hội úp sọt sau cùng phải ko? Hay ý nghĩ lợi dụng đó của TMC chỉ xuất hiện sau khi BSP làm loạn thôi? Nếu TMC dùng phương pháp đó để gài BSP ngay từ đầu thì ảnh imba quá!
mà ông đao vương thấy cùi bắp quá >"<