• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Quần Hiệp Truyện - Ôn Thụy An

Status
Không mở trả lời sau này.
thật xem xong bộ này mình ngường mộ cái bá đạo và thống khoái trong giang hồ của Quan Thất kinh khủng :>
 
Anh Quân Thất là Thằng Điên nhưng khác hẳn với những kẻ điên tầm thường, anh Điên nhưng không dại thậm chí lại còn nguy hiểm hơn trăm thằng đã ngu còn cố tỏ vẻ nguy hiểm khác \m/
 
nói thật, cái mấy chap đầu, đoạn anh thất du hành đến tương lai hơi bị ảo: thiết điểu như hồ lô, cờ của trung hoa :))
 
nói thật, cái mấy chap đầu, đoạn anh thất du hành đến tương lai hơi bị ảo: thiết điểu như hồ lô, cờ của trung hoa :))

Anh ấy bảo cắm đầu xuống đất, chổng mông lên trời khiến máu lên não có thể đả thông kinh mạch, nhìn xuyên thời không, thấy được chuyện người ta không thấy, nghe được việc người khác không nghe nên có thể luyện thành tuyệt thế kỳ công và du hành thời gian =))
 
may mà cái chi tiết đó chỉ là thêm thắt cho vui thôi =))

ngày xưa drop bộ Đại Thánh Vương cũng vì quả du hành thời gian loạn xạ cả lên =))
 
=))

cái đoạn nó làm khẩu súng thấy trong tương lai đọc thấy tếu phết, tình yêu chân chánh giết cả vạn mạng người của quan thất =))
 
Cuối cùng anh ấy cũng mượn Tam Chỉ Đạn Thiên làm lực, Lôi điện làm xúc tác để phân rã cơ thể thành lượng tử ánh sáng, thực hiện cú nhảy Boson Jump, du hành đến tương lai mà du hí với tiểu bạch của thế kỷ 21 đấy sao =))
 
Từ đầu đã thích Tô Mộng Thẩm, cuối cùng sau này y là kẻ chiến thắng, quả mình ko nhìn lầm người :))
 
Thẩm ca có lên làm minh chủ nhưng tuyệt tử tuyệt tôn, sống lay sống lất chắc ngồi chưa ấm chỗ cũng ho lao mà lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thôi :))
 
Anh Tô thì thích từ ngoại hình, trang phục tới tính cách :)), duy chỉ có 1 thất vọng là lại vì gái dẫn đến ho lao, âu cũng là nhân vô thập toàn :-<
 
Tô Mộng Chẩm chứ nhỉ. Mình thì lại k thích thằng này, thân trong giang hồ mà lại mượn lực triều đình để làm Quần Long Chi Thủ quả thật là rất hèn hạ.
 
Tô Mộng Chẩm chứ nhỉ. Mình thì lại k thích thằng này, thân trong giang hồ mà lại mượn lực triều đình để làm Quần Long Chi Thủ quả thật là rất hèn hạ.

Ấy là thức thời đấy chứ :)) Thời nay thử hỏi tổ chức tội phạm nào khét tiếng mà chả có tay trong trong chính phủ :))

Cứ nhìn gương họ Lý, cao ngạo cho cố tưởng mình thân là hắc đạo nhưng đòi ngồi trên đầu Hoàng Thượng cuối cùng kết cục là chết thảm.
 
[-X

anh ý bày mưu tính kế cả đấy, ko chỉ nhờ triều đình đâu

giang hồ p
 
Tô Mộng Chẩm chứ nhỉ. Mình thì lại k thích thằng này, thân trong giang hồ mà lại mượn lực triều đình để làm Quần Long Chi Thủ quả thật là rất hèn hạ.

hèn hạ hay ko :-??

who cares ? :">
 
"Thắng làm vua, thua làm giặc" , "chân lý thuộc về kẻ mạnh", "mạnh được yếu thua" v.v.. là quy luật của vạn vật trong vũ trụ. Những thứ khác chỉ là gia vị con người nghĩ ra cho cuộc đời đỡ buồn chán thôi :))
 
Biết là mạnh được yếu thua nhưng người trong giang hồ vốn dĩ phải tuân thủ luật của giang hồ, sao lại có chuyện để triều đình can thiệp. Giống kiểu ông bà chia gia tài cho con cháu tự dưng chính quyền xuống bắt phải để hết lại cho thằng hàng xóm... Nói chung là theo cảm nhận của riêng mình thì mình thấy cái cách họ Tô kia dùng để trở thành Quần Long Chi Thủ rất là tiểu nhân. Cơ mà thường thì những thằng dám làm chuyện tiểu nhân như thế mới làm to đc
 
Cho ví dụ đơn giản thế này: Trong 1 chò chơi, thằng không tuân thủ luật chơi chính là thằng Admin ;))
 
Móc nối với triều đình trước tiên là để áp chế Thập Tam Nguyệt Hạn và các thế lực trong triều đình khác nhúng tay vào trò chơi giang hồ thôi. Bởi vì lúc đó, quần hùng vừa đánh nhau xong tan tác cả, triều đình nhân cơ hội 1 phát dẹp luôn thì đừng nói Tô Mộng Chẩm mà ai cũng đi bán muối 1 lượt cả. Còn trong giang hồ, thực lực của Tô Mộng Chẩm lúc đó còn ai vượt được nữa, khi y chính là kẻ hạ Bạch Sầu Phi và cũng đầy đủ công lực nhất lúc đó. Việc tiếp chiếu của triều đình chỉ là hợp thức hóa việc trở thành Quần Long Chi Thủ thôi.

Nhưng mà nói thật nếu họ Tô tính được đường đi nước bước dài như vậy thì thật là quá ảo...
 
Anh Thẩm thì imba rồi, trước sao ko phạm phải 1 sai lầm nào. Khoái nhất anh Đường Trym đểu vô cùng đểu ngang anh Thẩm. Đáng tiếc là tg không cho anh Trym có lối suy nghĩ phải là trở thành Quần Long Chi Thủ dẹp loạn giang hồ ép triều đình công nhận + vì công lao to lớn mà miễn tội chết sao đấy một thời gian lấy cớ chán nản...etc... rửa tay gác kiếm về sống với con gái. Nếu không thì truyện còn dài, anh Trym vs với anh Thẩm thì giang thì tinh t... chảy thành sông :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Móc nối với triều đình trước tiên là để áp chế Thập Tam Nguyệt Hạn và các thế lực trong triều đình khác nhúng tay vào trò chơi giang hồ thôi. Bởi vì lúc đó, quần hùng vừa đánh nhau xong tan tác cả, triều đình nhân cơ hội 1 phát dẹp luôn thì đừng nói Tô Mộng Chẩm mà ai cũng đi bán muối 1 lượt cả. Còn trong giang hồ, thực lực của Tô Mộng Chẩm lúc đó còn ai vượt được nữa, khi y chính là kẻ hạ Bạch Sầu Phi và cũng đầy đủ công lực nhất lúc đó. Việc tiếp chiếu của triều đình chỉ là hợp thức hóa việc trở thành Quần Long Chi Thủ thôi.

Nhưng mà nói thật nếu họ Tô tính được đường đi nước bước dài như vậy thì thật là quá ảo...

Nguyên Thập Tam Hạn tình yêu ạ :))

Anh Thẩm thì imba rồi, trước sao ko phạm phải 1 sai lầm nào. Khoái nhất anh Đường Trym đểu vô cùng đểu ngang anh Thẩm. Đáng tiếc là tg không cho anh Trym có lối suy nghĩ phải là trở thành Quần Long Chi Thủ dẹp loạn giang hồ ép triều đình công nhận + vì công lao to lớn mà miễn tội chết sao đấy một thời gian lấy cớ chán nản...etc... rửa tay gác kiếm về sống với con gái. Nếu không thì truyện còn dài, anh Trym vs với anh Thẩm thì giang thì tinh t... chảy thành sông :-<

ẹc, nếu bạn bang nói TMC thì phải là Chẩm chứ ;;)

mà, ông tướng Châu Nhuận Thuỷ thấy làm được vài đấm là hết diễn, chán nhỉ, tên này cũng khá cuồng mà :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top