- 6/3/04
- 13,587
- 424
Tính mình hồi xưa rất hiền lành, rất dễ chịu, đôi khi nhút nhát quá đáng.
Từ khi lên cấp 3 thì có vẻ tính mình thay đổi, cái gì cũng nói lý lẽ, ví dụ như có chuyện gì thì mình luôn nói thẳng với người khác, ko kiêng nể ai.
Rồi 2 năm nay qua Úc du học, hình như môi trường nước ngoài càng tạo điều kiện cho tính thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy phát triển. Tính mình hiện giờ khá cầu toàn và đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc, ngoài ra ko muốn thua kém bất cứ ai và rất ghét những ai chảnh chọe. Khi gặp chuyện gì như xung đột trong gia đình ( hiểu lầm này nọ ) thì mình luôn tranh luận cho tới khi vấn đề được giải quyết. Có lẽ vì vậy mà mình ko lấy lòng người khác được và nhường nhịn người khác. Với mình, mọi thứ phải công bằng và dù lớn hay nhỏ khi phạm sai lầm đều phải giải quyết công bằng.
Khi làm nhóm thì mình luôn giữ vị trí leader, mọi việc mình phải thu xếp, giải quyết chu toàn, có lẽ vì vậy mà càng lúc mình thấy con người mình khá khô khan và tính toán. Qua đây 2 năm rồi muốn quen bạn gái cũng ko được vì nói chuyện quá thẳng ( phát chán ), ko biết lấy lòng người khác và ko có tiền. Hiện h mình vẫn thích VN hơn nên mỗi năm mình đều để dành tiền mua vé về VN chơi.
Hiện nay trên lớp khá nhiều người VN hay hỏi han mình bài vở này nọ và mình chỉ giúp họ bằng cách giải thích và hướng dẫn họ làm bài, ko copy này nọ. Thế là mình bị ghét họ ko nói nhưng thái độ của họ hiện hết trên mặt. Có lẽ mình đi học ko cần nhờ ai vì bản thân mình có thể tự học được nên vô học năm 1 Uni được 7 tuần rồi mà vẫn đi đi về về một mình. Bạn bè chủ yếu xã giao vì mình thấy họ ko thật lòng, chủ yếu quen vì mình học được này nọ, thế thôi.
Ko biết sau này tính mình như thế ra đời có gặp khó khăn ko? Nhớ lại hồi xưa mình tuy hay nhường nhịn, im lặng khi xảy ra chuyện thì bây giờ mình thoải mái hơn khi sống thật với bản thân.
Từ khi lên cấp 3 thì có vẻ tính mình thay đổi, cái gì cũng nói lý lẽ, ví dụ như có chuyện gì thì mình luôn nói thẳng với người khác, ko kiêng nể ai.
Rồi 2 năm nay qua Úc du học, hình như môi trường nước ngoài càng tạo điều kiện cho tính thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy phát triển. Tính mình hiện giờ khá cầu toàn và đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc, ngoài ra ko muốn thua kém bất cứ ai và rất ghét những ai chảnh chọe. Khi gặp chuyện gì như xung đột trong gia đình ( hiểu lầm này nọ ) thì mình luôn tranh luận cho tới khi vấn đề được giải quyết. Có lẽ vì vậy mà mình ko lấy lòng người khác được và nhường nhịn người khác. Với mình, mọi thứ phải công bằng và dù lớn hay nhỏ khi phạm sai lầm đều phải giải quyết công bằng.
Khi làm nhóm thì mình luôn giữ vị trí leader, mọi việc mình phải thu xếp, giải quyết chu toàn, có lẽ vì vậy mà càng lúc mình thấy con người mình khá khô khan và tính toán. Qua đây 2 năm rồi muốn quen bạn gái cũng ko được vì nói chuyện quá thẳng ( phát chán ), ko biết lấy lòng người khác và ko có tiền. Hiện h mình vẫn thích VN hơn nên mỗi năm mình đều để dành tiền mua vé về VN chơi.
Hiện nay trên lớp khá nhiều người VN hay hỏi han mình bài vở này nọ và mình chỉ giúp họ bằng cách giải thích và hướng dẫn họ làm bài, ko copy này nọ. Thế là mình bị ghét họ ko nói nhưng thái độ của họ hiện hết trên mặt. Có lẽ mình đi học ko cần nhờ ai vì bản thân mình có thể tự học được nên vô học năm 1 Uni được 7 tuần rồi mà vẫn đi đi về về một mình. Bạn bè chủ yếu xã giao vì mình thấy họ ko thật lòng, chủ yếu quen vì mình học được này nọ, thế thôi.
Ko biết sau này tính mình như thế ra đời có gặp khó khăn ko? Nhớ lại hồi xưa mình tuy hay nhường nhịn, im lặng khi xảy ra chuyện thì bây giờ mình thoải mái hơn khi sống thật với bản thân.
nói thẳng nhẹ lòng mình nhưng làm nặng lòng nhiều người. "lấy lòng" người khác, 1 chút thôi, cũng là nghệ thuật sống đấy 

1 bên sòng phẳng gần như tuyệt đối, 1 bên tình cảm nhiều hơn
cứ thử sống 2 môi trường sẽ biết hợp bên nào 