Em cũng tính khá giống anh , thẳng thắng và luôn tìm giải quyết vấn đề dù nhỏ nhặt thế nào cũng phải thật rõ ràng , chứ không thật sự cảm thấy bức rứt thế nào ấy . Nhưng bù lại thì rất ít quan tâm đến những người mình không xem trọng , và có lẽ loại bỏ nhiều người mà mình nghĩ không cần quan tâm , bạn bè thì sàng lọc rất kĩ càng , sống thật và thoải mái với họ ,luôn luôn được đón nhận một cách thực tình , dù rằng thằng ấy có sống rất bèo , hay một đứa tai tiếng với đủ mọi lời nói xấu của mọi người vì sống bèo.Bạn rất ít , nhưng chất lượng theo mọi mặt , rất ít có chuyện để nhờ vã vì hầu như mọi thứ điều có hướng giải quyết , chỉ tìm đến họ ở mức tinh thần mà thôi .Đa phần bạn thân là con gái ,mối quan hệ dc gầy dựng rất lâu dài , rất ít gặp mặt nhau , nhưng luôn được xem trọng hơn bất cứ người bạn của họ , có khi còn hơn cả đứa boy friend của mấy nhỏ đó .Riêng chỉ 1 thứ : luôn luôn thất bại trong tình yêu , vì sống quá thật , chỉ nói khi cần nói , và chỉ khen khi cần khen , luôn hướng đến tình yêu thật chứ không giả tạo , thế nên dù cố gắng thế nào cũng không bắt mình nói những lời mình không muốn nói , và làm những thứ không muốn làm , có lẽ vì thế mà trở nên khô khang , cũng như suy nghĩ nội tâm quá nhiều , rất sâu , và nói lên điều ấy quá thật đâm ra nhiều người cứ ngỡ đó không biết nên tin hay không , dù rằng chính em đã cho họ hiểu hết cái suy nghĩ của mình,và có lẽ khá khôi hài là cái gọi là " thật " và ảo có lẽ dễ dàng làm người khác lầm tưởng .Nhiều khi trở nên ngạo mạn vì sự sống thật của mình , nhìn những người xung quanh luôn tạo ra cái vẻ bề ngoài giả tạo chỉ dễ hòa nhập với cộng đồng hay xã hội thì em lại khá buồn cười , vì cái họ đang làm và cái họ mong muốn người ta sống hết mình lại trái ngược với nhau .Quan niệm em đơn giản , sống hết mình với 1 người , để họ hiểu rõ mình , cho họ thấy điều ấy , thì dù người ấy có thế nào , thì cũng làm điều ấy lại với mình ,vì với họ cũng một suy nghĩ , họ cũng muốn đón nhận thứ thật hơn là giả tạo , không biết suy nghĩ thế là đúng hay sai , nhưng sự thật đến tận giờ vẫn chưa hề bị một sự lừa gạt nào từ những người bên cạnh , hay xảy ra những chuyện đễ dễ dàng mất lòng tin ,có thể nói là thành công mọi mặt

.Nhưng tình cảm thì thua :)