quan tòa

xinemtrovevoitoi

Donkey Kong
Lão Làng GVN
tôi tên thắng, tôi có 1 thắc mắc là con gà và cái trứng cái nào có trước.
 
Chỉnh sửa cuối:
cậu muốn được giải thích bằng triết học hay bằng chuyện tầm phào? tôi sẽ giải thích ~
 
tôi nghĩ là bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân gà có trước hay trứng có trước thì rất đơn giản,cậu tìm hiểu khi nào trái đất hình thành và quá trình hình thành trái đất như thế nào,và cậu đọc thêm quá trình hình thành sự sống trên trái đất ra sao,trước khi tìm hiểu cậu cũng nên tìm hiểu quá trình hình thành vũ trụ,xong rồi tìm hiểu đến quá trình hình thành các dải ngân hà và thiên hà,rồi từ từ chắc cũng ra vấn đề là gà có trước hay trứng có trước thôi.
Nhưng theo tui nghĩ thì gà có trước
 
Các nhà khoa học của trường Đại học Sheffield và Warwick, Anh đã giải đáp được bí ẩn: “Trứng có trước hay gà có trước?” vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Các nhà khoa học đã lý giải được rằng vỏ trứng hình thành phụ vào một loại protein chỉ có ở buồng trứng của gà, như vậy trứng gà tồn tại và được sinh ra từ buồng trứng của gà.


Nguồn : http://kenh14.vn/c44/t11/201007190335482/da-chung-minh-duoc-ga-co-truoc-trung.chn

hoặc nhiều nguồn khác, bạn có thể search thêm.

Gà có trước trứng gà.
Còn trứng (chung chung) chắc chắn có trước con gà rồi. Trứng khủng long chẳng hạn :D
 
cái này nên ở box 50 :(
còn theo mình thì là trứng gà có trước, vì để có 1 con gà thì nhất thiết phải có trứng gà, còn để có trứng gà thì một động vật họ chim đang tiến hóa thành gà tiến hóa dần có thể sẽ đẻ ra được, điều kiện cần và điều kiện đủ ấy :)
 
Nói đơn giản là thế này: có một con gần giống con gà đẻ ra quả trứng gà đầu tiên. Rồi quả trứng ấy nở ra con gà đầu tiên. Như vậy, trứng gà có trước con gà. Nói thêm điều này chỉ là ngoài lề thôi, không phải có ý xúc phạm hay đá xoáy gì đâu(vì từng dùng câu này ở một forum cũ nhưng thấy trong trường hợp này có lý nên dùng lại): Luôn luôn, vâng, luôn luôn là những ý tưởng gà xuất hiện trước. Và chỉ khi nào có người nói ra thì mọi người mới biết đó là một con gà. BTW, trứng có trước, gà có sau.
 
tôi tên thắng, tôi có 1 thắc mắc là con gà và cái trứng cái nào có trước.

Nếu bạn hỏi về vấn đề này thì tôi sẽ giải đáp và ko cần bạn giới thiệu bạn tên gì , nó chẳng ảnh hưởng gì cả :))
Gà !
 
Mình nghĩ là con gà có trước , nếu cái trứng có trước mà không có con gà thì ai sẽ ấp cho nó mà nếu không ấp thì làm sao nở thành con gà được :))
 
Cái này lý luận thôi. Không có câu trả lời muốn cái nào có trước cũng được cả. Tùy vào trình chém gió mạnh hay yếu của người trả lời thôi
 
Nguồn: http://5xublog.wordpress.com/2010/09/15/tảng-da-bất-lực/
Tảng đá bất lực
Posted on Tháng Chín 15, 2010 by Blog của 5xu| 24 phản hồi

Năm thứ 2 đại học bọn tôi phải học môn Điện động lực học. Thày Thỏa dạy môn này. Bên ngoài bài giảng, các thày dạy Vật lý thường hay kể các câu chuyện về …triết học, quân sự. Thày Thỏa có kể chuyện về thần học thế này.

Nếu Thượng Đế là có thật và có quyền lực vô biên, thì đố Thượng Đế làm ra được tảng đá mà chính Thượng Đế không nhấc lên được.

Thế là trong tôi có hình ảnh Thượng Đế cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, đứng trên một tảng đá khổng lồ có quai nắm, hì hụi nhấc tảng đá lên mà bất lực.

Thượng Đế và tảng đá bất lực không chỉ là câu chuyện có tính phản biện về sự tồn tại của Thượng Đế quyền lực vô hạn, mà còn là câu chuyện về duy ý chí. Khi làm một việc gì đó duy ý chí, có thể chính cái việc đấy sẽ phế bỏ võ công và hình ảnh của người tạo ra nó.

Trong cuộc đời có vô số ‘thượng đế’ và ‘tảng đá bất lực’ như vậy. .

Vinashin là một tảng đá như thế.

Hoặc trong cuộc đời của chính chúng ta, có nhiều lần chúng ta tạo ra tảng đá bất lực mà chính mình không thể khuân vác nổi.

Bạn có tảng đá nào như vậy không? Và bạn có nhận ra rằng tảng đá ấy ra đời từ sự duy ý chí của bạn hay không?
chiêm nghiệm đê tình yêu :>
 
Tôi tên Hoàng,

Tôi có thắc mắc tại sao topic nhảm nhí vậy mà chưa bị lock. Một số bạn nghĩ cứ vô box Tâm sự ko tính bài viết và ko cần số post để lập topic thì muốn viết gì thì viết sao ?

Đã tạo điều kiện đẻ ai cũng đc rãi bày tâm sự rồi, giờ ai cũng giống chủ topic mai rày bắt phải lên 250 post mới đc lập/trả lời thì có phải khốn khổ không ?
 
Back
Top