Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Tình hình là như thế. sau gần 1 năm ko nói ko rằng kết thúc đơn giản chỉ là đừng gọi cho em nữa , và rồi cô ấy cũng bước lên xe hoa về nhà chồng. Cũng chẳng liên lạc từ đó tới giờ. Phần vì tớ đã xóa hết toàn bộ những gì liên quan đến người đó , đổi luôn cả số đt và chặn luôn face ( nhìn mấy cái trạng thái cảm thấy bức bối ).
Và rồi có lẽ hình như là có tình cảm với người con gái đó. Hay gọi điện nc , hay 8 trên face .Có lần nhờ mình qua nhà sửa máy giúp .v.v
Giờ 1/2 muốn tấn công , 1/2 ko vì mình thật sự là chẳng muốn dính dáng gì đến người trước nữa , chẳng muốn gặp , chẳng muốn nói chuyện .v.v.v mà người đó lại là bạn thân của người cũ.
NÊn hỏi ý kiến các bác. nên đánh hay ko :)
Và rồi có lẽ hình như là có tình cảm với người con gái đó. Hay gọi điện nc , hay 8 trên face .Có lần nhờ mình qua nhà sửa máy giúp .v.v
Giờ 1/2 muốn tấn công , 1/2 ko vì mình thật sự là chẳng muốn dính dáng gì đến người trước nữa , chẳng muốn gặp , chẳng muốn nói chuyện .v.v.v mà người đó lại là bạn thân của người cũ.
NÊn hỏi ý kiến các bác. nên đánh hay ko :)
.
. Đời nó vậy chả hiểu được.
CHỉ đứa nào tớ k biết fb sdt thì chịu thôi.