Quest 6!! Đi tìm Tả Từ!!

Status
Không mở trả lời sau này.

ksvagabond

Mario & Luigi
Ở núi E Mei( Nga mi) có 1 đạo sĩ tu hành,rất tài phép.
Mời mọi người đi kiếm và dẫn về cho Tào Tháo.
đây là quest cực khó vì vị đạo sĩ đó là Tả Tử rất tài phép,dám cả gan chọc giận Tào Tháo.Ai dẫn bắt được nộp cho Tào Công được thưởng 50 gold
zuoci.jpg
=))
 
Sau khi đọc thông báo ở cổng thành về Tả Từ đại tiên , snoopy liền chuẩn bị hành tranh hướng về núi Nga My để tìm người học đạo . Ai bắt mình quest này làm dễ nhé :hug:
 
Hix đành lôi bài này lên trang đầu thôi :( , có gì mod del luôn nhé
 
Định nhảy chen ngang hộ ksvaga nhưng thấy hơi kỳ. Định cho 2 bà ni cô chặn oánh snoopyy =)). Nhưng nhớ là hình như sau này phái Nga Mi mới có và tên cũng vậy. Nên kô biết làm sao đây. Ksvaga có nhầm kô đấy.
 
Song Nhi nói:
Định nhảy chen ngang hộ ksvaga nhưng thấy hơi kỳ. Định cho 2 bà ni cô chặn oánh snoopyy =)). Nhưng nhớ là hình như sau này phái Nga Mi mới có và tên cũng vậy. Nên kô biết làm sao đây. Ksvaga có nhầm kô đấy.
ko biết, thấy có cái quest này trong phần tavern nên lôi ra dùng, hehe. :D
Thì người đời sau biết núi này là Nga Mi, còn đời trước thì cứ tạm gọi là...Nghi Ma. =)) SN chấm quest này nhé.
 
Ặc ặc. Thế thì chia buồn với snoopyy nhé. SN chấm Q này =)).

TT : Đến chân núi Nghi Ma snoopyy dừng chân nghỉ lấy sức, lấy lương khô ra ăn rồi tìm đường lên núi. Lên được lưng chừng núi thì bắt gặp 2 vị nicô. 2 vị nicô thấy snoopyy thì lên tiếng :

-Xin thí chủ dừng bước. Đây là đất thuộc phái ... Ác Ma =)). Phiền là nam giới thì kô được vào đây. Mong thí chủ xuống núi dùm.


Chạy đê. Kô chạy là bị oánh a' ;)).
 
:( biết ngay thế nào cũng gặp mà . =)) người đọc sách chỉ dụng văn kô dụng võ
Snoopy liền kính cẩn chào 2 vị ni cô rồi nói : " Học trò đọc sách thánh hiền , nhưng lại kô nghe đến phái Ác Ma . Tiểu sinh chỉ mượn đường lên núi chứ kô có ý mạo phạm quý phái mong 2 vị cho phép " Quái lạ , Tả Từ là tiên ông mà
 
snoopyy nói:
:( biết ngay thế nào cũng gặp mà . =)) người đọc sách chỉ dụng văn kô dụng võ
Snoopy liền kính cẩn chào 2 vị ni cô rồi nói : " Học trò đọc sách thánh hiền , nhưng lại kô nghe đến phái Ác Ma . Tiểu sinh chỉ mượn đường lên núi chứ kô có ý mạo phạm quý phái mong 2 vị cho phép " Quái lạ , Tả Từ là tiên ông mà
TT : Cô nicô trẻ thấ vậy bèn nói :

-Chính vì ngươi đọc sách thánh hiền nên kô biết là phải :)). Mà ngươi kô biết đến môn phái của ta thì càng kô rõ về quy định trên núi này. Phàm là nam giới cho dù là... thái giám =)) cũng kô được bước 1 chân lên núi. Nếu vi phạm sẽ bị giết kô tha. Ngươi nên mau đi đi.

Vị nicô trung niên thấy snoopyy vẫn có vẻ chần chừ bèn quát lên :

-Còn kô đi mau ta cho 1 chưởng bay xuống núi bây giờ.
 
núi Nga mi thì gọi là Nga mi chứ sao nói Nhí ma gì rứa?
phái Nga mi là do lập phái,tu hành ở đó nên lấy tên gọi là phái Nga mi,lấy tên của nuí.
Giống như phái Côn Lôn bắt nguồn từ dãy núi Côn Lôn.
PS:mấy quest sau này do quan mỗ đang lúc nhàm chán chế ra ,có lẽ hơi dở chắc TT nên bỏ đi quá.
Để quan mỗ chế ra vài quest nào hay hơn thế vào.
Theo quan mỗ nghĩ thì về vấn đề mấy cái thành thì ta nên thay bằng châu và quận,thành nhiều lúc k0 phản ánh được cái địa danh cho lắm.
Chú Ý: mọi người chú ý là núi Nga Mi là núi Nga mi,tên của 1 ngọn nuí.sau này vào thời Nguyên Minh mới có phái Nga Mi ở đó.
bây giờ làm mô chi có phái Nga Mi nào.Mọi người đi sai vấn đề rồi.
 
Guan_yu000 nói:
núi Nga mi thì gọi là Nga mi chứ sao nói Nhí ma gì rứa?
phái Nga mi là do lập phái,tu hành ở đó nên lấy tên gọi là phái Nga mi,lấy tên của nuí.
Giống như phái Côn Lôn bắt nguồn từ dãy núi Côn Lôn.
PS:mấy quest sau này do quan mỗ đang lúc nhàm chán chế ra ,có lẽ hơi dở chắc TT nên bỏ đi quá.
Để quan mỗ chế ra vài quest nào hay hơn thế vào.
Theo quan mỗ nghĩ thì về vấn đề mấy cái thành thì ta nên thay bằng châu và quận,thành nhiều lúc k0 phản ánh được cái địa danh cho lắm.
Chú Ý: mọi người chú ý là núi Nga Mi là núi Nga mi,tên của 1 ngọn nuí.sau này vào thời Nguyên Minh mới có phái Nga Mi ở đó.
bây giờ làm mô chi có phái Nga Mi nào.Mọi người đi sai vấn đề rồi.
thôi lỡ rồi, mọi người cứ tiếp tục đi, game mà. :D
 
ksvagabond nói:
Ở núi E Mei( Nga mi) có 1 đạo sĩ tu hành,rất tài phép.
Mời mọi người đi kiếm và dẫn về cho Tào Tháo.
đây là quest cực khó vì vị đạo sĩ đó là Tả Tử rất tài phép,dám cả gan chọc giận Tào Tháo.Ai dẫn bắt được nộp cho Tào Công được thưởng 50 gold
zuoci.jpg
=))
vì chưa có thành lên cloud vẫn lang thang 1 hôm nghe được tin tào tháo cho tìm đạo sĩ tạ từ anh ta khăn gói và bắt đầu cuộc đời và nhiệm vụ đầu tiên cloud chọn là đi tìm tả từ việc đầu tiên là tìm gặp tào tháo để xin 1 ít quân lình đi theo để hộ trợ vì cloud 100% là chỉ biết dùng miệng #>:)
 
Guan_yu000 nói:
núi Nga mi thì gọi là Nga mi chứ sao nói Nhí ma gì rứa?
phái Nga mi là do lập phái,tu hành ở đó nên lấy tên gọi là phái Nga mi,lấy tên của nuí.
Giống như phái Côn Lôn bắt nguồn từ dãy núi Côn Lôn.
PS:mấy quest sau này do quan mỗ đang lúc nhàm chán chế ra ,có lẽ hơi dở chắc TT nên bỏ đi quá.
Để quan mỗ chế ra vài quest nào hay hơn thế vào.
Theo quan mỗ nghĩ thì về vấn đề mấy cái thành thì ta nên thay bằng châu và quận,thành nhiều lúc k0 phản ánh được cái địa danh cho lắm.
Chú Ý: mọi người chú ý là núi Nga Mi là núi Nga mi,tên của 1 ngọn nuí.sau này vào thời Nguyên Minh mới có phái Nga Mi ở đó.
bây giờ làm mô chi có phái Nga Mi nào.Mọi người đi sai vấn đề rồi.
Hoá ra phái Thiếu Lâm ở trên núi Thiếu Lâm =)). Q dở nên người ta phải sửa cho hợp lý. Đúng là làm gì có phái Nga Mi nào vào lúc này. Nên người trên đó đâu có phải thuộc phái Nga Mi. Nhìn lại đê. Và núi này cũng đâu có phải núi Nga Mi :)). Game thôi mà. Tên quan tâm làm gì.
 
ultimate cloud nói:
vì chưa có thành lên cloud vẫn lang thang 1 hôm nghe được tin tào tháo cho tìm đạo sĩ tạ từ anh ta khăn gói và bắt đầu cuộc đời và nhiệm vụ đầu tiên cloud chọn là đi tìm tả từ việc đầu tiên là tìm gặp tào tháo để xin 1 ít quân lình đi theo để hộ trợ vì cloud 100% là chỉ biết dùng miệng #>:)
TT : cloud gặp được TT nhưng TT từ chối vấn đề quân lính giúp đỡ :

-Ta kô hề quen biết ngươi. Làm sao tin được ngươi. Ngươi xin ta quân đi bắt Tả Từ nhưng liệu có đúng thế kô hay ngươi được tên đó sai đến lừa ta. Ngươi tự đi đi. Bắt được thì ta trọng thưởng.
 
Song Nhi nói:
TT : Cô nicô trẻ thấy vậy bèn nói :

-Chính vì ngươi đọc sách thánh hiền nên kô biết là phải :)). Mà ngươi kô biết đến môn phái của ta thì càng kô rõ về quy định trên núi này. Phàm là nam giới cho dù là... thái giám =)) cũng kô được bước 1 chân lên núi. Nếu vi phạm sẽ bị giết kô tha. Ngươi nên mau đi đi.

Vị ni cô trung niên thấy snoopyy vẫn có vẻ chần chừ bèn quát lên :

-Còn kô đi mau ta cho 1 chưởng bay xuống núi bây giờ.
Chậc nếu lúc đầu chọn tướng War thì đâu có sợ nhỉ :;)
Snoopy liền nói : " Thật đáng tiếc , thật đáng tiếc " .
Mượn nick này 1 chút :)
 
Mượn nick bidao post có gì mod del bài trên nhé
Tiếp tục làm quest nào .
TT : Cô nicô trẻ thấy vậy bèn nói :

-Chính vì ngươi đọc sách thánh hiền nên kô biết là phải . Mà ngươi kô biết đến môn phái của ta thì càng kô rõ về quy định trên núi này. Phàm là nam giới cho dù là... thái giám cũng kô được bước 1 chân lên núi. Nếu vi phạm sẽ bị giết kô tha. Ngươi nên mau đi đi.

Vị ni cô trung niên thấy snoopyy vẫn có vẻ chần chừ bèn quát lên :

-Còn kô đi mau ta cho 1 chưởng bay xuống núi bây giờ.
Snoopy nghe vị ni cô nói vậy , thở dài rồi nói : " Thật đáng tiếc , thật đáng tiếc "
 
snoopyy nói:
Mượn nick bidao post có gì mod del bài trên nhé
Tiếp tục làm quest nào .

Snoopy nghe vị ni cô nói vậy , thở dài rồi nói : " Thật đáng tiếc , thật đáng tiếc "
Nhắc bài chút. Kỹ thuật kua gái kém quá. Kô nhìn mặt đoán ý được à.
 
Hì kô phải kô đoán được mà có lý do chính đáng mới cố ý thở dài thôi mà ;) chưa có ý bỏ quest đâu ::)
 
snoopyy nói:
Hì kô phải kô đoán được mà có lý do chính đáng mới cố ý thở dài thôi mà ;) chưa có ý bỏ quest đâu ::)
Sao rồi. Chưa bỏ Q thì làm tiếp nào. Định kế hoạch thế nào để lên núi đây.
 
Thấy 2 vị sư cô còn ngần ngại , snoopy liền đưa ra bản cáo thị rồi nói : " Đây là cáo thị của Tháo về việc thầy Tả Từ , tiểu sinh vừa thấy vội tranh thủ lúc kô có ai liền xé rồi lên núi tìm người để báo động . Tiểu sinh kô biết ở đây có thầy Tả Từ kô nhưng Tháo rất đa nghi chỉ sợ hắn sẽ phái người lên đây làm khó dễ mọi người . " .
 
snoopyy nói:
Thấy 2 vị sư cô còn ngần ngại , snoopy liền đưa ra bản cáo thị rồi nói : " Đây là cáo thị của Tháo về việc thầy Tả Từ , tiểu sinh vừa thấy vội tranh thủ lúc kô có ai liền xé rồi lên núi tìm người để báo động . Tiểu sinh kô biết ở đây có thầy Tả Từ kô nhưng Tháo rất đa nghi chỉ sợ hắn sẽ phái người lên đây làm khó dễ mọi người . " .
TT : Vị sư cô già liền nói :

-Chúng ta là bọn hào sĩ giang hồ. Kô thuộc quyền cai trị của triều đình. TT cũng kô có quyền gì ở trên núi này cả. Và nếu hắn dám dẫn quân đến đây thì hắn sẽ lãnh hậu quả. Ta tin chắc hắn chả dại vì 1 tên già nào đấy mà kéo quân đến đây đánh nhau đâu.


Nhắc bài rồi. Kô nhắc nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top